Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM CHị bầu, vô rồi hả, khoẻ hông chị, chừng nào sinh, bé khoẻ hông, mọi việc tốt chứ hả, lên cân đều hông, hôm nay em mới vịn chị, gáng trả lời em cho hết nha, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Điểm danh buổi sáng, chúc nhà mình hôm nay ai cũng làm việc tốt và vui vẻ nhé ạ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi,lại còn về kể : các ông ấy đi nhậu tám với nhau và còn thông qua biểu quyết đồng tình 9/10 người đồng ý lấy vợ Bắc thường nói nhiều.Thế đấy phân biệt chủng tộc thế.Được cái cũng thương vợ, từ hôm ngã tới giờ mỗi lần vợ đi xe là dặn dò,hỏi han tới nơi chưa? Lâu lâu lại tự rủ vợ đi mua đồ ....cho vợ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM con bệnh là cực lắm, con em tháng rồi, bệnh nằm viên 4 ngày, rồi mọc răng hàm hơn 1 tuần, không chịu ăn uống gì, quấy khóc suốt.Nhưng cố lên bé hết bệnh là lại chịu ăn chịu chơi ngay ấy mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lão chồng già nhà mình thì còn nhiều chiêu kinh dị lắm, đêm khuya đi nấu ăn, mới nói với nàng tối qua đó.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng công nhận vợ Bắc nói nhiều thật, nhưng mà không nói thì ai dạy dỗ mấy ổng?
Sáng nay đi ăn sáng ở quán Nam Giao, nó mở nhạc Trịnh, bỗng dưng thấy ghiền... chắc mình già thật rồi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em có câu châm ngôn là ''những người đảm đang thường nói nhiều " hi hi.Tại làm chung công ty, mà việc công ty dù lớn dù nhỏ cũng phải có sự sắp xếp của em, rồi nhà thì cách cty 10km...có lúc chê em dữ quá, em nói sẽ ra ngoài làm, ổng nói thế thì thuê thư kí chân dài cho anh ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi xã nhà enm nhờ việc cũng phải mấy lần mới làm cho, nhưng.....tự nhiên thì nhanh lắm và hay dành cho vợ nhiều cái bất ngờ lắm.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng thích nhạc Trịnh, nhưng lại chống chỉ định lúc nào mà buồn quá không dám nghe, dễ xúc động và ngồi khóc ngon lành đó chị.Lâu rồi con cái cv em không có thời gian nghe lại.Ngày trước yêu ax 2 đứa ở 2 nơi xa lắc, năm về đc 1, 2 lần, mỗi lần nghe là "oán hận" sao tui phải yêu xa, phai mong chờ hi hi em lạc đề tí.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM có bao nhiêu việc cần làm mà không tập trung được nên vào tám với các mẹ nè.
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày xưa thì hay nghe nhạc, đọc thơ, làm thơ nữa, ... Bây giờ già rồi, cảm xúc chai sần mất rồi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nay xã nhà em đi giao hàng xa, giờ thì đang ở nhà bác ở Bà Rịa, chiều đứa em đi học nữa, trời thì đang mưa, nhớ xã, nhớ con, ở cty 1 mình buồn chít đi được.He he chị xuống em chơi đi ??/ Xã nhà em thi thoảng vẫn làm thơ tặng em đó chị, 2 vc em mê sách lắm, truyện, thơ, hi hi
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà này lãng mạn quá đi. Mẹ Mít khi nào nhận đc đồ nhớ bảo bố chụp hình up lên khoe nha, hihi