Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội này welcome tất cả moị thành viên mà, kể cả không ở HCM mà yêu thành phố mang tên Bác vẫn tham gia được mà , hihi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehe nhà Sure quăng bom gì thế ?Chị thì hồi đó mấy em SV vào công ty xin thực tập mình cũng dặn dò tụi em chịu khó lấy thời gian thực tập để học hỏi kinh nghiệm, quý báu lắm, rồi tạo điều kiện cho chúng nó thực tập là lá la ....Thía mà có nhiều đứa chỉ biết ngồi công ty mình lôi laptop ra coi web, ( làm tốn tiền máy lạnh, tiền net mình nữa chứ , rồi cuối tháng chìa ra cuốn luận văn ( chả biết nó copy bài của ai mà đọc mòn mắt cũng chả thấy dính dáng đến công ty mình trong đó, ngoài cái tựa đề ra ) , không ký cho thì tụi nó nằm vạ nói là hôm nay là ngày cuối thầy bắt em nộp .Chán quá , nên dạo này chị không nhận sinh viên vào thực tập nữa .Hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng giống em nè, việc không làm chất thành đống mà vô đây tám mối chết chứ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Avatar chị xinh quá. TP. HCM khi nào đi off rủ e với nha mấy chị. Vào đây gặp đc các mẹ nào ở TP. HCM là vui lém
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chồng chị từ ngày đưa bài thơ làm tặng chị bị chê ỏng chê eo nên giờ tịt ngòi rồi, tuy nhiên vào dịp Tết vẫn hay nổi hứng thi ca lắm .Hai ông chồng này gặp nhau làm thơ thì vui nhỉ
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM . Ui vậy thì em cực rồi, chị cũng làm chung công ty, ăn lương ổng trả ( vì " trên danh nghĩa " ổng là sếp mình , haha ) , thế mà toàn đẩy việc cho ổng làm đóa , em cứ thử một lần bãi công xem sao nhé....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic hic, dnay không vào nhà mình 88 được, thấy moịnng nhắc vụ mấy bạn Sv mà nhột huhu, em cũng là Sv năm cuối đây ạ, mà em có thế đâu, ( cơ mà em cũng công nhận là có nhiều ng thế lắm......:| hic hic, khổ, cứ có những ng như thế nên lúc đi xin thực tập kho ơi là khó, doanh nghiệp nào cũng chùn tay k muốn nhận
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị được trả lương là sướng rồi, em làm ko công cho chồng nè, ghét quá nên ra ngoài làm lun.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi người sang nhà mình đấu giá nhe, bắt đầu lúc 9g Link: http://www.tinyurl.com/shopmiuxinh
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 anh gặp nhau rùi mà, thấy hợp rơ lắm đấy, hôm nào op để em dẫn ông xã đi với, để anh ý học hỏi các bố nhà mình nha, chồng em khô khan chịu k nổi luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi chồng nhà mình cũng hay tếu táo vậy đó, em lâu lâu ko nghe kiểu vậy lại nhớ
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chê vậy thì quê là đúng rồi, phải khuyến khích ủng hộ thì mới có cảm hứng làm thơ hay chị ui. Ps:đầm em thử rồi, mặc vào gọn và đẹp hơn, Mít thì đang đòi đi chơi thấy mẹ mặc ồ với à, xong quên luôn vụ đi chơi, xí xọn lắm bác ui.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mít cũng biết nịnh mẹ ghê, hi... Chị mít ở Tân Bình hả chị, cơ quan e cũng ở Tân Bình không biết gần nhà chị không ha?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bé coca nhà em thi ngôi sao nhí nè, em mời mọi người vô nghía chút : http://tinyurl.com/nguyenlebaotram