Ðề: Mẹ kế Em đã từng sống chung với mẹ hai , mọi người thì hay gọi là dì ghẻ. Ngày bé, em lầm lì, khó bảo, chẳng bao h nói chuyện tử tế với mẹ hai cả. NHưng rồi, càng lớn, càng nhận ra, mẹ là người tốt, mẹ không đánh, không mắng em mà bảo bố cũng chỉ vì thương em. Còn mẹ đẻ của em thì khác... Khác hoàn toàn. Mẹ đi xuất khẩu lao động từ lúc em còn bé. Và vì thế mẹ k có chút tình yêu thương nào dành cho em. Nên, đừng đánh giá con người ta qua cái tên gọi, mẹ kế, mẹ đẻ, hay dì ghẻ, hãy nhìn vào cái tâm, tấm lòng của người đang sống cạnh mình.
Ðề: Mẹ kế Mình đồng ý với quan điểm của mẹ nó. Có phải cứ mẹ kế là xấu đâu. Quan trọng là có :heart: với nhau
Ðề: Mẹ kế cái này em đọc được ở đâu đó lâu rồi, các cụ nhà ta thường có câu khác máu tanh lòng, có máu có đau nhưng mà nhiều khi thấy cũng ko đúng .............
Ðề: Mẹ kế Hic dù sao ai vào hoàn cảnh làm "mẹ kế" cũng sẽ có nhìu nỗi bùn thui. E mong là ai cũng có gd hạnh phúc và ko ai fai làm "mẹ kế". Và hi vong những đứa con dù là bme nào cũng phải đối xử thật tốt. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon and happy..^^
Ðề: Mẹ kế Tình yêu là thứ thiêng liêng nhất.Hãy sống thật tâm rùi sẽ nhận được những thứ xứng đàng thui ah. CHúc cả nhà hạnh phúc.^^
Ðề: Mẹ kế chưa hẳn đâu. Mình cũng rơi vào gia đình bao gồm con anh, con tôi con chúng ta đây. thú thật từ thủa nhỏ mình đã rất kị gia đình như thế nên có lẽ ghét của nào trời trao của đấy lớn lên lấy chồng vào đúng 1 gia đình như thế. Mình luôn cố gắng tỏ ra thân thiện với mẹ ghẻ của chồng thì càng bị ăn quả đắng thôi. thế nên bây giờ quyết sống theo kiểu độc lập tự do thân ai người ấy lo thôi ko quan tâm, gọi dạ bảo vâng thế là được rồi cho đỡ mệt đầu. Ông cha ta đã có câu: Mấy đời bánh đúc có xương có lẽ ko sai các bác ạ.
Ðề: Mẹ kế đúng rồi mẹ cháu, mình gặp trường hợp này nè, hay lắm, thật lun, bố cái thằng em mà chồng mình chơi cùng ý, ngày xưa đi làm xa mới tằng tịu với một bà đẻ được một thằng con trai ( là cái chú bây h chơi với nhà mình ý), bà ấy ko nuôi trả lại ông ấy, ông ấy mang về cho vợ nuôi, thế là bà vợ nuôi thằng con riêng của chồng hai mươi mấy năm cũng yêu thương nó như con mình, mà thằng đó nó gọi là mẹ còn ,yêu thương bà hơn cả mẹ đẻ nó ấy ạ, ngày nó lấy vợ mẹ đẻ nó ko về, mẹ già nó làm đám cưới cho ( bố nó mất từ lâu rồi ạ) đấy em cứ thấy phục bà mẹ già này nuôi con hộ chồng và còn yêu thương như con, ngay cả khi chồng đã chết.
Ðề: Mẹ kế Tôi cũng đang là một người mẹ kế và tôi cũng nghĩ như bạn vậy đó mình hãy sống = chữ " TÂM " có những cái mình cho đi từ nơi này nhưng sẽ nhận lại từ một nơi khác. Quan trọng là mình không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm thôi. Và mình hãy cố gắng làm những điều mà mình thấy đúng nhất vì mọi cố gắng của ta làm kết quả không được 10 thì cũng phải được đến 7,8 mà đúng không các bà mẹ tuyệt vời!
Ðề: Mẹ kế làm mẹ kế thật khó, đôi khi đưa con bị mẹ ruột mắng thì k sao, nhưng mẹ kế măng 1 câu thì lại " vì đó là mẹ kế nên mình mới bị mắng như vây" , và ti tỉ thứ khac, mình thật sự khâm phục những người mẹ nuôi những đưa con không phải do minh sinh ra, bởi họ sẽ phải cố gắng gấp đôi, có sự vị tha gấp đôi và tình yêu thương gấp đôi
Ðề: Mẹ kế đọc topic này E thấy khâm phục những bà mẹ kế dùng Tâm để chăm sóc con chồng. Họ thật đáng khâm phục, con đẻ của mình nhiều người còn không toàn tâm toàn ý nuôi dạy được huống gì con riêng của chồng. Những ai là con riêng được sống, bao bọc trong vòng tay của bà mẹ thứ 2 trưởng thành lên người cần luôn nhớ đến công lao dưỡng dục của họ. Tks!
Ðề: Mẹ kế mình nghĩ trong cuộc sống cần một tấm lòng và tình yêu chân thực, ắt sẽ được đền đáp và yêu thương
Ðề: Mẹ kế Mình đồng ý với quan điểm của hoang_duong, thực ra cuộc sống có nhiều điều mà chúng ta muốn theo ý mình, nhưng hoàn cảnh và cái duyên làm mình phải là người thứ 3, chúc chị hạnh phúc ...
Ðề: Mẹ kế Mẹ kế có dăm ba đường mẹ kế, đâu phải cứ mẹ kế là ác độc, là hắt hủi con đâu. Nhiều người còn thương con chồng hơn con mình ấy chứ.... rốt cuộc chỉ tại cái tiếng lan truyền từ xưa mà nhiều người mẹ tốt phải chịu tiếng oan thôi..
Ðề: Mẹ kế Em chào chị. Em là thành viên mới của diễn đàn, với mục đích là làm quen và học hỏi từ các chị. Mẹ em năm nay 46 tuổi và bị u nang ở cả hia bên vù. Đi khám ở BV Bạch Mai thì BS chỉ cho uông thuốc và nói là theo dõi thôi. và mỗi lần đi khám như thế thì thấy u to hơn nhưng BS lại kê đơn thuốc, em có hỏi nhưng BS chỉ bảo như vậy thôi. Nếu chị biết về bệnh này thì cho em biết nhé. Cảm ơn chị!!!