Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đọc bài mẹ nó hay thật, rất có cảm xúc. Mình cũng mổ đẻ ở BVBD. Dịch vụ rất tốt, tập 2 chắc cũng chọn BV này mặc dù k gần nhà tẹo nào
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Mẹ nó viết hài hước ghê, đọc dài mà vẫn thấy hay. Mình cũng nghe nói bệnh viện Bưu Điện khá ổn, đứa đầu mình đẻ ở sản C sợ lắm rồi. Hi vọng sang năm dịch vụ ở đây vẫn tốt như vậy. À ấy cho mình hỏi đẻ thường, đẻ mổ giá ở BVBĐ giờ như nào rùi nhỉ?
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Em cũng đang đang quan tâm đến BVBĐ, không biết rổ giá bi giờ thế nào?Mẹ nào mới sinh ở đây share cho mọi ng với a
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội He he, cám ơn cac smej đã đọc và cổ xúy cho tình thần đi đẻ, nói chung là giá vô cùng rẻ, mình ở tới năm ngày, sau khi thanh toán và trừ 30% bảo hiểm cho những dịch vụ được bảo hiểm thì tổng tiền em phải thanh toàn là 4.000.000 vnđ. Siêu siêu rẻ so vói chất lượng dịch vụ
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đấy là mẹ nó đẻ dịch vụ ạ em nhớ hồi T1 em sinh ở viện 354 ko có BH mà tất cả cũng chỉ hết có 2TR, tập 2 này đang tính ở Bưu điện đây ạ vì lần này có BH nên chắc đc chuyển qua đó. bài viết của mẹ nó hay lắm. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Em đọc đi đọc lại chia sẻ của chị mà vừa buồn cười vừa chảy nước mắt, xúc động quá chị ah, tháng 11 này e cũng sinh và cũng đăng ký ở BĐ rồi.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội tớ giống y hệt mẹ này. hix. sao mà giống nhau thế. hay sinh ở bưu điện theo trình tự ý nhỉ? hiiiiiiiiii. h con đc 3th11 ngày rùi. mà vẫn nhớ như in những ngày đẻ trong viện . nhìn tình yêu của tớ nè.....
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Oh, mẹ nó ah? Mẹ nó đi BH trái tuyến ah? Sao chỉ dc 30%? Hay Bv BĐ tính % BH có thế thôi? Dưng mà 3tr cũng rẻ nhỉ? Có "lót tay" kíp đẻ ko mẹ nó?
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đọc bài mẹ nó dạt dào cảm xúc quá! Iem bầu 39w rùi. Cũng mong đến lúc được ẵm con yêu... Chúc các con hay ăn chóng "nhớn", các mẹ vui tươi hp nha
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đọc hay quá. Mẹ nó có cảm giác đau đẻ. Mình thì đi đẻ còn chạy lon ton Bác sỹ bảo mổ vì to quá thế là quyết đinh mổ luôn Chẳng có cảm giác đau tẹo nào
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Báo cáo các mẹ, em đã sinh ku Tôm nhà em được 23 ngày, em sinh lúc 9h20' sáng ngày 7/9/2011 tại bệnh viện Bưu điện. Người mổ : BS Đồng. Ku nhà em được 3kg. Trộm vía đến giờ cháu ngoan và khỏe mạnh. Ku cậu đáng yêu lắm, đẹp zai nữa...hi hii. Em phải công nhận sinh ở bv Bưu điện sướng thật, em mổ đẻ lần đầu chả đau tý nào, sáng mổ tối em đướng dậy tập đi, sáng hôm sau là đi lại được. BS Đồng mổ cho em rất nhiệt tình, hôm em về còn xuống phòng khám lại và cắt chỉ cho em. Cô y tá em nhờ làm mọi thủ tục cho cũng nhiệt tình. Nằm viện 6 ngày mà ko hề thấy bức bối, người nhà cũng thấy thoải mái. Các mẹ nếu ko có vấn đề gì về sức khỏe thì cứ vào bv Bưu điện mà sinh
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Nếu muốn đẻ ở BD thì tuần bao nhiêu phải vào làm thủ tục hả các chị ?
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Chúc mừng bạn nhé nhà bạn mổ có chỉ định bác sỹ ko hay cứ thế thôi, mà có quen biết gì vậy ko bạn chi phí hết nhiều ko vậy bạn làm bảo hiểm hay dịch vụ hihi mình đang tính T2 sinh ở đay nên muốn tìm hiểu quá
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Chúc mừng hai mẹ con, mình cũng đăng ký sinh ở Bưu Điện, tháng 11 này sinh rồi. Lúc sinh phong bao phong bì thế nào hả chị, với lại có được đăng ký bs đỡ hay mổ cho mình ko? Nhà e chả quen biết ai ở đấy cả.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đợt trước tớ sinh chả phải phong bao bì gì, còn đăng ký bác sĩ được, còn nhờ được bác sĩ viện khác sang mổ nữa là ..............
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Sao BH trả có 30% nhỉ? trước tớ đẻ thường ở sản C cầm 2tr đi, xong lúc mình đẻ người nhà tự đi lo cho hết nên cũng chẳng nhớ gì nữa. Chị dâu mình đẻ dịch vụ ở sản HN năm 2009 hết 5tr.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Bò lăn ra cười bài của mẹ ...hihii... 1 tháng nữa em cũng bể chum ... lo lắng quá
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Đọc bài của mẹ nó mà cười chảy nước mắt,mẹ nó viết hài mà thật quá.mình mới bầu được 3 tháng thôi,lại là tập 1 nên chưa có kinh nghiệm nên cũng lo lắng cái vụ đi dẻ quá.Mình tính sinh mổ cho nhẹ nhàng ko mà đẻ thường thì ko chịu nổi đau mất.hix,đang phân vân là DV ở BV nào tốt mà thấy các mẹ khen BV BĐ nên chắc sẽ đăng ký đẻ ở đây thôi.nếu mình muốn đăng ký đẻ mổ luôn thì chắc vẫn ok mẹ nó nhỉ?ko biết bác sĩ họ có bắt đẻ thường nếu mình đẻ thường được ko í nhỉ?