Ðề: Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Bác ui Bác quay lai trang 1,2 đọc 1 bài về nhắc nhở = đt đi, vui lắm hi hi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Hôk bít sau mình cho con đi học như thế nào Chứ giờ đi làm về là đi thẳng 1 mạch về nhà, dù là trc đã bảo sẽ làm các việc trên dg về, cụ tỉ là đi chợ... Híc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ^^ Thông báo là : Hum nay em đc sếp nhờ lấy hộ giấy tờ gửi gần nhà , trưa về đi qua mà k nhớ, Đến lúc đi làm cũng ko nhớ, thế là phải quay lại 1 vong` Đến lúc quay đi lên cty thì nhớ ra là quên nốt cả cái túi vừa lấy hộ bà chị, lại quay về lần nữa Híc
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ híc bó tay rồi, vụ này tính sao đây mẹ chuột nhở. May quá ngày hôm nay em chưa bị dính vụ đãng trí nào hi hi
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ a thế thì em nhớ ra rồi, cũng cái vụ đun nước. Em bắc nước nấu mì gói để ăn, bật bếp để đó đi lên gác ngồi 888 mà quên mất, lâu lâu thấy có mùi khét lại bảo là nhà ai nấu cái gì mà khet thế ko biết. Vẫn ung dung ngồi, vẫn thấy khét mà ngày càng nồng nặc lên và lúc đó mới chợt nhớ ra. Ôi thôi cạn sạch nước, nồi đen xì may mà nó ko cháy hu hu về ko dám bảo chồng
Chiều hôm qua ra vè, mở cốp xe cất áo mưa......xong thì nổ máy ( đề mấy hôm nay bị hỏng chưa sữa ), giẫm mãi ko được... thằng em đứng phía sau nói nguyên văn " chìa khóa để ở cốp mà bà chị cứ nỗ thì sao mà được, chưa già mà đãng trí"...hic xí hỗ quá Mời cả nhà lát sang đấu giá nha
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Đấy : Nói trước bước k qua đấy nhé Đôi lúc là do lơ đãng or cố tình quên, còn những chuyện như thế này thì đúng là bótay luôn. chả biết sau thì ntn nữa, già mà thế này chắc con cháu nó vất ra đường quá,
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ con em thi ngoi sao nhi roi ne, cac me vo ung ho be voi : http://tinyurl.com/nguyenlebaotram
Ðề: Re: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hay đổi tên topic cho nó có hướng tích cực một chút là Câu lạc bộ những người lạc quan vui vẻ vì là người lạc quan vui vẻ thì tính hay quên mà. he he
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ cái tên này dài cũng ko kém tên con em Đặng Lê Bảo Châu oai ko kém bảo trâm nhà chị nhé
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ báo cáo cả nhà mình có mẹt .............điểm danh hehehehe sáng tới giờ chưa dính quả đẵng trí nào................................................
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Ui trộm vía may mắn quá, còn em thì bị dính quả vặn vòi nước để mặc nó chảy đi ra ngoài lúc vào thì ôi thôi dọn nhà mệt nghỉ tràn ra nhà lênh láng hic hic may mà chồng em vừa đi đó chứ ở nhà chắc bị ăn mắng quá
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ mong mãi mới đến thứ 6 để được nghỉ đây , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và đừng quên chuẩn bị bữa ăn cải thiện cho chồng con nhé !
Re: Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Vụ này hay quá Chỗ nhà em cũng có mấy nhà kiểu đãng trí này rồi. Nhưng làm ảnh hưởng cả đến những nhà khác làm nước cứ chảy từ tầng trên xuống tầng dưới Khốn khổ