Tôi ck 100k nữa cho mụ Trà nhé hay để thứ 7 nộp luôn ??? @ Hội buôn: tôi và mẹ Kevin đang định làm một chuyến taxi thứ 7 đến nhà Nhím thỏ làm thạch đây, có bà nào bon chen thì đăng ký nhé, làm một vệt luôn cho đỡ nắng nôi :mrgreen: (buôn bán kiểu này chắc lãi to nhỉ, hhi hii...)
Hờ hờ, sáng nay đi cắt tóc với bà Hoa mới biết cái vụ hùn vốn buôn chung này, thế mà giờ lại thấy tên có trong danh sách. Túm lại là tôi nhận tiền à, he he
Thấy mọi người làm thạch làm tớ cũng bị nhiễm muốn làm thạch rồi. Lúc đầu thì nghĩ là ăn thạch ngọt thì béo, rồi mất thời gian, rồi con nhà mình chưa biết ăn... nên ko tham gia. Giờ lại muốn bon chen rồi. Khuôn làm thạch xinh xinh nhỏ nhỏ hình thỏ, gấu, bông hoa, trái tim, v.v... thì mua ở đâu nhỉ??
@ Trà : Trà ui tớ hỏi chút Hình như tiền thuê gian hàng hội chợ cũng nộp cho Trà luôn phải không? nếu đúng thì mai tớ chuyến total cho 800K thạch +190KThuê gian = 990K rồi Trà tách ra nộp cho tớ được không?. Thú thực tớ ngu nhất khoản chuyển khoản hihihihi
Tớ tưởng chỉ có bà Thủy S quan liêu hóa ra bà An cũng thế nhỉ . An vào trang 1 phần các kinh nghiệm của HR và những thông tin hữu ích nhé. Link cách làm nộm tôm miến tớ để ở đó rồi. >>ALL: Tớ rất tâm huyết với cái mục lục topic HR 2009 ở trang 1, có cái gì mới, hay và quan trọng tớ đều đưa link lên đó. Mục đích là để khi cần mọi người có thể dễ dàng tìm lại. Thế mà hình như chả mấy người đọc. Mọi người chỉ có thói quen vào topic là nhảy ngay xuống trang cuối thôi . Hị hị. Vì thế tớ mong là mọi người quan tâm hơn tới cái trang 1 của topic này nhé
Có chứ, tớ rất chịu khó đọc, nhưng ........ hiii, đọc mỗi trang đầu tiên . Tớ đã làm thử thạch và nộm miến roài đấy. Cả nhà tớ được ăn no ne vì tính tớ làm cái gì cũng nhiều nhiều lắm, lần nào cũng phải kêu gọi hàng xóm ăn phụ nữa. Từ ngày nhập HR tớ đảm đang hẳn lên. Đấy là mẹ tớ khen tớ đấy Chúc cả nhà ngủ ngon
Chào cả nhà ngày mới, tớ sáng dậy sớm vào thăm HR tí. Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả, buôn bán mọi thứ đắt như tôm tươi giãy đành đạch nhé hí hí
Chào cả nhà. Vào điểm danh rồi ra thôi. Đêm qua tôi lại ko được ngủ. Su bị phế quản phổi co thắt, khóc lóc suốt đem Sáng nay ở nhà canh con đây. Giờ tỉnh táo hơn và chơi ròi Chiều cho đi khám BS Nhi gần nhà chứ giờ này vào viện vừa nắng nôi vừa xa xôi, chờ đợi chen chúc thì con lại càng ốm thêm mất.
Trời khổ thân Su, con lại làm cho bố mẹ lo lắng rồi, Chúc con mau lành bệnh nhé. Nắng nóng thể này khổ nhất là bọn trẻ. Cầu mong cho không bé nào bị ốm đau, mình có vất vả chút cũng cam tâm
Khổ thân hai mẹ con bà! Tôi mấy hôm nay cũng ít ngủ, hai đứa cùng sốt, Hân tưởng hết sốt rồi, đêm qua lại sốt. Quân thì cũng đỡ nóng hơn nhưng vẫn chưa khỏi. Ăn uống chán hẳn. Từ 9 tháng tới giờ, liên miên sốt mọc răng, rồi sốt vi rút, ko lên đc cân nào, cứ tăng lại sụt. May người vẫn dài đều. Hân thì lên được 11kg, giờ giỏi thì đc 10,5kg. Ngọc thế ngọc đã đưa link gà rang muối với bò sốt nấm lên trang 1 chưa? chứ ko thì đến lúc lại ko tìm thấy. Bà này đúng ko hổ danh là hội trưởng:heart::heart::heart:
Khổ thân Susu, tầm tuổi Susu là hay ốm lắm, anh Cua cũng thế đấy, đợt bằng Susu cũng bị VPQ phổi co thắt uống ks 2 loại kết hợp k khỏi cuối cùng phải tiêm. Rồi hễ giao mùa hay dở giời y rằng bị VPQ luôn, chán lắm, cố gắng lên nhé 2 mẹ con.
Tớ đêm qua sốt đùng đùng, đắp chăn bông mấy tiếng xong khát nước ra tu hộp sữa lạnh. Vào lại bật quạt, xong lại ra tu nước lạnh . Cả đêm chả ngủ được . Bin thì viêm phế quản co thắt , hôm qua cho đi khám uống thuốc rồi . Đúng là mệt quá thể
Sao trẻ con HN bây giờ hay bị VPQCT thế nhỉ. Tưởng trong hội có con tớ & Thuỷ Ngọc bin là vất vả khổ sở vụ đó thôi. Anh BIn vẫn bị hả Thương, Toon nhà tớ ko biết ngoài 3 tuổi rồi có thôi dứt điểm vụ này ko đây. Tớ vẫn long đong vụ Osin quá, đến cơ quan mệt mỏi toàn chát chít rồi điện thoại gọi đi khắp nơi mà vẫn chưa kết quả gì.
>>An: Su lại bị viêm phế quản co thắt à? Không biết nhà An mua máy xông chưa? Bin nhà tớ bị viêm phổi từ bé, cô bác sĩ khuyên nên mua máy xông. Thế là nhà tớ mua luôn. Mỗi lần nó bị thì cô ý đều kê thuốc cho xông kết hợp thuốc uống. Nói chung là tùy nặng nhẹ mà cô ý điều chỉnh. Trộm vía, trốn được kha khá kháng sinh. Chúc Su mau khỏe nhé. >>Thương: Khổ thân thế, cả hai mẹ con cùng ốm Hôm nay ấy đỡ chưa? Bin ốm thì ở nhà hay đi học? >>Phương: Tớ đưa link lên trang 1 rồi. Cần gì vào đấy tìm nhé.
An ơi Susu khóc thế là do nó khó thở à? An có cho con xông máy ko? Ấy thử hỏi bác sĩ xem nhé, còn kinh nghiệm của tớ là khi con có nguy cơ & bị VPQCT thì cho uống SINGULAIR (viên chống co thắt) & xông thuốc PUMICORT-VINTOLIN trước khi ngủ. TRộm vía trăm ngàn lần anh Toon bỏ máy xông lâu lắm rồi, tớ vẫn phải dự trữ mấy thuốc kia trong nhà. Hết đate lại vứt mua mới dự trữ tiếp, mỗi lần nó sổ mũi là tớ căng đầu óc lo cực.
Bin nhà tớ viêm phế quản co thắt mà chả sốt gì vần bình thường chỉ ho sâu thôi ! Vẫn đi học bình thường . Tớ sang cơ quan cho đỡ buồn nhưng mệt !
Ây ơi tớ tạm nghỉ phục vụ đông đảo công chúng 1 thời gian thôi. Về cơ bản loại kích thước nào tớ cũng làm mà . Các mẫu hiện tại tớ post í đã lâu rồi bây giờ có nhiều mẫu mới đẹp lắm nhưng do tớ k làm đại chúng mà chủ yếu bán buôn nên k cập nhật lên đấy. Ấy cứ xem đi rồi tớ làm cho.