Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. E vừa đc nhận vào làm ngân hàng quân đội hnay.t2 bđầu đi làm mà e lo quá.các c cho e hỏi là muốn học thêm nghiệp vụ nên học thêm n bằng gì ạ?vì e mới có bằng cao đẳng thôi
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Mình thì thấy nhân viên một số đối tác của công ty mình cũng kiếm ra phết,hợp đồng nào cũng thấy các chị ấy gửi giá hoặc bắt cắt %
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Ngành nghề gì cg tùy người có tính cách ăn chia % chứ bạn nhỉ? Việc kiếm chác đó cg tùy vị trí, có người nói đi làm k cần lương mà chỉ cần vị trí.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Ôi, chúc mừng cun bong_ kfc nha, chúc Cún tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc mới nha.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hic. Thế là vào ngân hàng ko sung sướng gì hả bạn. Lương thưởng có cao ko? ko ai nói đến tiền thưởng được bảo nhiêu vậy? Minh sắp tới vào ngân hàng nông nhiệp làm nè, nhưng là ở tỉnh chứ ko phải ở hà nội đâu. nghe mọi người nói thì không biết có nên vào ngân hàng nông nghiệp làm nữa không đây. tư vấn giúp mình với
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. đúng là nghe thì oai nhưng lương thì thấp, tớ làm ở NH cổ phần, so với những bạn làm cho doanh nghiệp ở ngoài, lương chỉ bằng 1 nửa. Lương KSV của tớ thấp chỉ bằng lương nhân viên ở doanh nghiệp nhỏ ở ngoài. Chán quá đi mất.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Haha, chuẩn chuẩn nhưng bù lại thì thời gian cũng thoải mái, áp lực ít hơn làm ngân hàng ngoài, cũng ít áp lực hơn NH Đầu tư và Công thương. Mình đã kinh qua NH ĐTPT rồi, bi giờ đang làm ở NH NNo, còn mỗi Công thương là chưa thử thôi.HIhi!Lương ngân hàng đã cao nay Làm thêm để cho lương cao thêm tí nữa. HIhi! Ủng hộ mình nhé! Cám ơn các bạn!
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Hay thế nhỉ, chủ đề thật là hay. Mình hiện đang tìm việc mới nè, nhưng mà chưa tìm được việc nào phù hợp cả. Thôi việc ở Cty cũ cũng 2 tháng rùi! Hic hic
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Apply Ngân hàng gần tháng rồi mà ko thấy động tĩnh j cả, ko thấy ai gọi í ới j cả...
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Oài, topic mình dạo này vẫn có người ghé qua. Em đi làm lại nên chẳng còn thời gian mà lướt net nữa. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Chào bạn, bạn đã bán hàng cho nước ngoài thì chắc rành vụ ship hàng ra nước ngoài, mình muốn hỏi bạn chút. Mình muốn chuyển đồ sang nước ngoài, nhưng không biết có những hình thức ship như thế nào, thời gian ra sao và có đảm bảo không. Về việc đóng gói hàng ship thì mình tự đóng gói hay bên ship đóng gói. Bạn chia sẻ giúp mình chút KN về vụ ship hàng đó nhé. Cám ơn bạn nhiều,
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Nghe các chị kể chuyện em thấy hay hay, nhưng mà đi làm việc mà bị áp lực, môi trường phức tạp thì cũng chán, nhưng giờ em thấy ai ra trường cũng mong xin được vào ngân hàng, vậy mà thực ra cũng không được tốt như mọi người nghĩ nhỉ
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. bạn này nói cực chuẩn luôn, lương manager có khi chỉ ngang ngửa kiểm soát viên thôi ấy chứ? Mình cũng thấy chán, nhưng suy đi tính lại, chuyển đi ngân hàng cổ phần nào cũng vậy thôi, chui vào chăn mới biết chăn có rận mà.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hic. tớ thì ngày đêm mơ mộng được vào ngân hàng đây. huhu. thèm quá
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/...ang-tran-tinh-ve-nghi-an-bi-gai-bay-lai-suat/ Đọc trên VnExpress tin về giám đốc Đông Á Tây Ninh bị giám đốc ACB Tây Ninh gài bẫy lãi suất thỏa thuận mới thấy văn hóa đâm thụt sau lưng đúng là của ACB.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Hix, nghe các mẹ nói mà buồn quá, e đang định thi vào đó đây ạ vì mấy đứa bạn e làm có vài năm thôi mà nhanh giàu lắm
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Em đỗ VPB rồi mẹ nó, em làm chi nhánh Thái Bình, mẹ nó làm chi nhánh nào? Cuối cùng mình lại là đồng ghiệp mẹ nó nhỉ, rất vui được làm quen với mẹ nó
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Em cũng như chị, thích làm những gì mình thích và cảm thấy thoải mái nhất. Lót dép ngồi hóng tiếp ạ.