Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. vì thế họ của bên tớ mới là 15 ngày lấy họ một lần, 1 tháng 2 người đc lấy họ rồi, 7 người chơi thì khoảng 3 tháng là hết 1 bán. chứ chơi 1 năm mới hết thì tiền đúng là giấy òi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Topic dạo này hót hòn họt nhỉ!!! Haizzzzzzzz, còn 8 ngày nữa là hết tháng rồi. Đếm ngược từng ngày!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tớ xì pam tí: hotboy nhìn yêu quá cớ. Tớ cũng đang mơ hotboy của tớ đc như của mẹ nó đấy.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đúng là tại thời điểm hiện tại chơi họ những ng lấy sau thiệt lắm, tiền mất giá hàng ngày, cứ nhìn vào tiền chợ là biết, hnao cũng bay vèo vèo hết trăm bạc với bữa cơm thường, còn nhà có khách thì nửa triệu (nghe quá to).....................
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vâng e cám ơn bác, thế hotboy nhà bác có ảnh ko đưa lên cho nhà e cũng chiêm ngưỡng nào. À hay là vẫn đang nằm êm trong bụng bác ^^ ? MeChuotti: Bác còn 8 ngày e thì còn 2 ngày nữa thôi, thứ 2 tuần sau đc lĩnh lương. Là lá la
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E tính năm sau ko chơi họ mà mỗi tháng đc lĩnh lương xong thì trích ra 1tr để đút lợn. Sau 4 tháng thì xin chồng mấy trăm nữa rồi đi mua 1 chỉ vàng lun. Coi như ta chơi họ có 4 tháng , thiệt thì thiệt mình ta, mà lợi thì lợi mình ta.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ui, nhìn thằng ku đang lơ mơ ngủ trông yêu k chịu đc, nhìn mà muốn sinh thêm thằng nữa....hihihi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Uh, nhiều khi đi chợ mà giật mình mẹ nó ạ! Trc đây thì chi phí ăn uống cho gia đình chẳng đáng là bao, bây h có khách là ...lo lo. Một con gà khoảng 2kg đã mất 300k, mà chẳng lẽ ăn mỗi gà, phải thêm tí đồ nhậu nữa, phải có món mặn ăn cơm, bia bọt rượu chè... ối giồi ôi, nói chung là có khách thừong xuyên thì ... dở khóc dở cười
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hè hè, em cũng thich chơi nhưng các mẹ ấy toàn chơi lâu, giống như chị em thấy thế cũng hay, hoặc chỉ chơi 4-5 ng nhưng số tiền cao lên chút, vừa cố gắng tiết kiệm vừa nhanh quay vòng cho hứng thú lại k sợ người lấy sau thiệt vì tiền mất giá...nhể....
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thế nhà bác có 1 anh rùi ạ. Anh trai chồng e có 2 thằng rùi nghịch lém ạ, sau này thằng này lớn nhà e vỡ nhà mất. ước thì ước thêm cô công chúa đi bác. Ờ mà ngày mới đẻ chả ai bảo Bo nhà e là thằng đâu bác ợ, hix,
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. e đồng ý với mẹ nó, mỗi lần nhậu nhẹt là e lo sút vó, tính ra cả nửa tháng tiền ăn của nhà mình ấy chứ. bây giờ đi chợ đau đầu mấy vụ tính toán này lắm, muốn mua đồ ngon cho chồng con ăn thì lại lo bị thâm hụt tiền, mỗi tuần cố gắng cải thiện một chút vậy, chẳng hiểu phải tiết kiệm kiểu gì đây nữa........
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thế là bên em đc lĩnh vào 25 hàng tháng hả? Bên chị m.10 hàng tháng mới đc lĩnh lương của tháng trước đó ý! Nhưng xã chị thì lại đc lĩnh vào cuối tháng. NHưng dù thế nào thì chị cũng "chốt" chi phí vào ngày cuối tháng cho tiện theo dõi em ạ! Lại tiếp tục đếm ngược nào!!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Đấy, giá thực phẩm bây h tăng kinh khủng! Mình nhớ tầm này năm ngoái gà ngon cả lông cũng chỉ 100k/kg thôi, năm nay tăng gấp rưỡi. Những thứ khác cũng thế. Nhiều khi mình bảo xã: Mẹ nhường bố Tí cầm tiền đi chợ vài hôm nhé, chứ mẹ sợ lắm, như bị móc túi ý!!! . Chả biết đến bao h lạm phát mới giảm cho cuộc sống dễ thở hơn chút đây
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ko ạ, bên e lĩnh lương theo lịch âm, sếp e duy tâm lắm, lĩnh vào ngày 30 âm, đc cái cũng lợi vì âm chẳng bao giờ có 31 ngày. Túm lại thường bọn e chỉ cần làm khoảng 28, 29 ngày là có lương.Còn bên cty chồng e cũgn lĩnh 10 hàng tháng nhưng mà toàn chậm 1 hoặc 2 hôm thôi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ối vàng xuống dốc hả mẹ nó, hôm qua e xem là 47. mà nhẩy.......................