Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Hoa: Ảnh cả nhà đi Cửa Lò đẹp nhỉ. Nhà Hoa chịu khó mặc đồng phục, thích thế. Bác Thiên có quả áo rực văn rỡ nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Thoa: Tớ cũng có giai đoạn cứ thấy chán chán mà chả hiểu nguyên nhân tại sao. Cuối cùng thì AQ là tại năm nay Thái Bạch. Hy vọng sang năm HR mình khá hơn nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tớ thì dạo này lại rất chi là tâm trạng nhé. Vì giận nhau một hồi xong lại làm lành he he. Lúc làm lành mới nhiều tâm trạng. Hay là................ Ngày trước ông thầy tớ kể một chuyện câu chuyện như thế này: có một ông thương gia, giàu lắm và ông í được thỏa mãn tất cả các nhu cầu vì ông í chẳng thiếu gì tiền. Đến một ngày ông nhận ra rằng chẳng có gì làm cho ông thích thú và cảm thấy hạnh phúc cả. Thế là một ngày kia, ông bèn mua một đôi giầy thật chật, cố ních chân vào xong đi cả một ngày trời và bị tra tấn bởi đôi giày ấy. Cho đến tối, khi ông mở cửa vào nhà và tháo được đôi giầy ấy ra khỏi chân thì ông cảm thấy thực sự hạnh phúc vì mình đã thoát khỏi đôi giầy ấy hihi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Lôi lên nào, suýt sang trang 2. Hôm qua tớ đi chơi, về có 1 túi quà to tướng, sướng thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hạnh về kiểm tra lại lý lịch đi, nếu đúng 77 Thái Bạch gì mà sướng nhiều thế?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) HỘi 77 ăn chơi sướng thế? Sao chẳng thấy SG ọp ẹp gì cả nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ tranh thủ vào điểm danh. Giờ mới là time tớ sống cho tớ hi hihihi Hôm nay tớ đi chợ mua chanh đào về ngâm mật ông Thành quả là được một lọ to bự, tự khen mình sao mình vẫn còn thời gian để làm mấy việc đó Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nhé, tôi vào đóng cửa nhà cái Nghe các bà tâm văn trạng, cũng thấy muốn thổn thức quá. Đi với hội bạn thân mà cứ thấy mình lạc lõng vì toàn những chủ đề liên quan đến tiền: mua nhà cửa, cho con học ở trường quốc tế nọ kia, chúng nó lại nhiều thời gian, tụ tập tới bến. Tối hôm qua cả hội bảo tụ tập mà mình cáo bận, chẳng ai trông con nên chẳng đi được. Suốt ngày bị lũ bạn nó kêu ca vì ít khi tham gia quá. Hôm nay được ngày nghỉ lại ở nhà dọn dẹp cả ngày, mẹ chồng đi ĐN, sáng dậy, bố chồng đi đằng bố, chồng đi đằng chồng, lại còn 2 mẹ con với nhau. Dọn dẹp, cơm nước cho nhà mình và nhà chị chồng sang ăn 2 bữa. Xong được bữa trưa lại chuẩn bị tới bữa chiều, đã thế chồng lại về đến nhà kêu là làm chậm quá, mãi không xong, nghĩ thấy cũng tủi thân quá. Mà mình cứ làm sao ý, đi đâu ra khỏi nhà là lại sốt ruột, về muộn tí cũng cảm thấy như mình có lỗi, mấy đứa bạn bảo có khi mày cứ ôm việc thế nên chồng nó không coi trọng mà tự nhiên nó cũng ích kỷ, đi đâu một tí cũng khó chịu. Kệ, nhiều khi cũng phải để mặc con ở nhà cho bố nó trông, đi bù khú với mấy đứa bạn, hoặc đi relax ở đâu đó cho giải tỏa. Cuộc sống của mình vẫn cứ tự tạo ra mệt mỏi cho mình như thế, biết vậy mà để khắc phục cũng không dễ. Có phải chăng mình đã tự làm khổ mình?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thấy M ôm việc quá nhiều, việc gì cũng làm mà chẳng ai giúp đỡ. Mà ông chồng thì cho rằng mọi việc đó đương nhiên là của vợ nên chẳng đánh giá cao, lại còn kêu ca phàn nàn. Giống ông chồng tớ hồi mới cưới, đi vắng suốt nen về nhà bảo "anh thấy ở nhà em có việc gì mấy đâu", nghe bực mình lắm. Tớ là tớ "phản công" ngay cho ông chồng biết vào thời điểm nào thấy thích hợp. Việc thì nhỏ, nghe từng việc thì bảo ai chẳng làm được, nhưng hàng tỉ việc con con, nên mình mới bận chứ. Bức xúc thay cho Minh. Hay Minh thuê béng gv theo giờ đi, dồn 1 số việc cho họ làm vào 1 số giờ nhất định để họ đỡ cho mình?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ nghĩ có thể do Minh vất vả đường con cái, nên cứ muốn bù đắp cho anh Bon nhiều hơn vì bao nhiêu tình cảm dồn hết vào cho anh Bon cả. Mất mát nhiều nên dường như Minh lựa chọn cách sống thu mình hơn, một lý do khác là thấy mình ko bằng bạn bằng bè nên không tự tin khi đi cùng họ. Tớ nghĩ tiền nhiều hay ít, không nên là nguyên nhân để làm mất dần đi những người bạn thân thiết. Các bạn Minh chắc chắn họ cũng nghĩ như vậy. Bạn bè dù thân thiết nhưng không năng đi lại thì rồi tình cảm cũng sẽ mai một dần, rồi sẽ xa nhau dần Minh ạ. Mỗi người có 1 sự lựa chọn riêng, Minh đã chọn đi theo một con đường khó khăn hơn so với các bạn của mình, đó là lựa chọn của Minh. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, liệu Minh có muốn quyết định, lựa chọn khác đi không? Dù câu trả lời của Minh là có hay là không thì tớ vẫn mong rằng Minh sẽ sống mở lòng hơn, bỏ đi cảm giác tự ti đó đi. Tiền có thể làm được nhiều việc nhưng không phải là vạn năng. Giao tiếp nhiều hơn, gặp gỡ những người bạn cũng là cách để cho mình thêm nhiều cơ hội thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách sống, thay đổi cuộc đời.... Chúc Minh mọi điều tốt đẹp nhất!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, điểm danh đầu tuần nào. Chúc tuần mới làm việc vui vẻ. Tuần vừa rồi tớ làm SN cho em Vịt 2 lần, 1 lần ở lớp, cho em ý thổi nến, vui vẻ với các bạn... 1 lần tối thứ bẩy ở quán karaoke, vui thế, toàn trẻ con hát, vui phết, các bạn ko biết chữ nhưng hát như thật...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật muộn em Vịt nhé, chúc em ngày càng nữ tính, chóng lớn và là tay hòm chìa khóa cho bố mẹ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng Sáng nay đi làm sớm nên rất chi là ung dung. Mà hôm nay nếu có đi muộn chắc cũng không dám đi nhanh, vì cảm giác chóng mặt vẫn còn, mọi thứ vẫn cứ chao đảo, hic Chả lẽ già thật
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhờ Hằng mà tớ nhớ ra vụ phải ngâm chanh đào. năm ngoái nhờ Trà mua chanh đào cũng ngâm 1 lọ, cũng sung sướng thấy mình cũng có dáng đảm đang. Dùng thích lắm. Giờ lại tiếp tục sự nghiệp nhỉ. Trà ới..........
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Điểm danh đầu tuần nào. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả nhé. Báo cáo tình hình hai ngày nghỉ của nhà tớ hihi. Thứ 7 tớ ở nhà ngủ bù vì đêm T6 ở trong viện trông bà ngoại, cả nhà chẳng đi đâu hihi. Có lẽ lâu lắm rồi mới như thế này đấy (chắc cũng tại hai vợ chồng chưa nói chuyện với nhau nên cũng chẳng có tâm trạng nào mà đi cả) CN: sáng cho cô GV đi chơi và cả nhà cũng kéo về ông bà nộ chơi à ăn trưa ở đấy luôn. Chiều hẹn với mấy nhà cho con lên bờ hồ đi dạo và thuê xe du lịch xanh đi dạo quanh các phố cổ. Trẻ con thì ko biết có thích ko nhưng các bố các mẹ thì thích ra trò . Kết thúc ngày tại nhà hàng Chen. Thế là hết hai ngày nghỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng có nhu cầu ngâm chanh đào vì nhà tớ rất chi là nhiều mật ong, chanh đào mua ở đâu ngon hả các bà? ai tiện mua giúp tôi với! Trà ơi................. Hương nhà bà lại giận dỗi nhau vụ gì thế? Hạnh sn em Vịt sao ko thấy vào thông báo để mọi người còn chúc mừng ? chúc mừng sn em Vịt muộn nhé! Bạn Hân cũng sắp sn rồi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có bài của Hương nên lại tiếp tục mạch báo cáo bị đứt quãng từ sáng. 2 ngày nghỉ vừa rồi của tớ thấy thật là dài và hứng khởi vô cùng. Sáng T7 cả nhà đi ăn sáng và lượn BigC. Về đến nhà định nấu nướng nhưng em Mộc Nhĩ trót ôm cái bánh mì bigC rồi ko nhả ra nên lại cất hết thịt thà lôi từ sáng ra giã đông vào làm đông tiếp còn cả nhà ăn bánh mì cùng xúc xích Đức Việt rán. Ăn xong thì đánh một giấc đến chiều. Chiều mẹ dọn dẹp nốt cái đống quần áo to khổng lồ (đồ giữ lại thì ít mà bỏ đi thì nhiều). 7h tối đèo nhau xuống bà nội chén bữa cơm rồi vào thăm bác cả sinh em thứ 3 trong phụ sản. CN mẹ xí phần cho Mộc đi học Fastrackid để trong lúc chờ anh học thì mẹ vào bệnh viện bế em bé. bố thì cho Mộc Nhĩ xuống bà ăn phở xong 2 bố con đi cafe với bạn bố. 11h mẹ đón Mộc về qua hàng cafe hóng gió ké với bố xong cả nhà về ngoại ăn cơm --> ngủ trưa xong bố mẹ về nhà dọn nốt đồ giải phóng được cái tủ nhựa 4 tầng từ hồi đẻ anh Mộc ==> kết quả là đã dọn xong phòng của 2 bạn. Không gian rộng hẳn ra. Tối về rủ nhau dán đề can ở chỗ tường đã bỏ cái tủ nhựa ra. Thấy đẹp hẳn lên. Túm lại là thấy 2 ngày cuối tuần thật có ích .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Kể về chuyện cho các bạn ngủ riêng. Phần thưởng cho 1 tuần ngủ riêng là con quay ninja go sư phục wu. Anh mộc có vẻ hứng khởi lắm. Tối hôm qua anh Mộc ngủ giường trên còn mẹ và em ở tầng dưới. Tưởng anh í tự ngủ được vì có mẹ ở tầng dưới rồi. Nằm mãi anh í cứ loay hoay chả chịu ngủ xong cuối cùng thì rủ bố sang ngủ cùng vì SỢ MA hihi. Mẹ cho em ngủ xong thì sang phòng bố mẹ nằm. Đang đêm thấy em MN khóc, ngó sang thấy bạn í vừa khóc vừa leo từ tầng 2 xuống. Hóa ra là trong lúc ngủ tỉnh dậy ko thấy mẹ đâu thì em MN mò lên tầng 2 tìm mẹ, chỉ thấy mỗi anh nên lại vừa khóc vừa leo xuống. ết quả là mẹ sang bế em í về phòng ngủ cùng bố mẹ. Hết buổi thử nghiệm đầu tiên hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ nhào vào điểm danh cái. Tớ đã về rồi, giờ đang ngập vào báo cáo công tác và các việc còn đọng lại. Tớ 2 lần đi tác thì 2 lần bạn Xíu ở nhà đều bị sốt ý. Cũng may là không nặng lắm. Chắc do thời tiết thay đổi. Mặc dù đi rất bận, làm mệt gấp mấy ở nhà, nhưng đi công tác mới thấy giá trị của tự do phết đấy, mặc dù rất nhớ các con nhưng mà nhiều khi nghĩ cũng chả thể ôm các bạn ý cả đời được, mẹ đi vắng thì trách nhiệm của người ở nhà sẽ cao hơn. Cảm giác được tự do làm việc buổi tối, xem ti vi kênh gì theo ý mình nó khác hẳn ở nhà. Chuỗi ngày đều đều ở nhà từ sáng tới tối lặp đi lặp lại sau khi đi làm đã có màu sắc hơn. Vợ chồng con cái ý ới gọi điện nhắn tin nhau tình củm hẳn!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Phương: Đã bấm cảm ơn rồi nhưng vẫn muốn cảm ơn Phương lần nữa vì bài viết. >>Bon: Chia sẻ với bon. Dạo này tớ thấy bon vừa bận bịu công việc cơ quan lại thêm việc nhà nữa nênchắc mệt mỏi lắm. Lúc nào rảnh lại sang nhà tớ chơi nhé. Tớ rủ mụ S nữa, bọn mình lại ngồi buôn. >>Hương: Ý tưởng đi xe điện ngắm phố phường hay đấy. Tranh thủ trời đang thu, tớ phải cho bọn trẻ con đi mới được. >>Bình Mộc: Cuối tuần của nhà ấy làm được bao nhiêu việc hữu ích nhỉ. Đọc vụ ngủ riêng của Mộc và Mộc nhĩ mà phì cười. Hi hi. >>Minh Sếu: Thỉnh thoảng đi công tác xa như thế mình cũng được giải phóng khỏi những lo toan thường nhật và có khoảng thời gian riêng cho mình, thấy đỡ stress hơn. Tình cảm vợ chồng lại được hâm nóng nhỉ. Đi xa mới thấy nhớ chứ ở gần lại giận dỗi suốt ngày. >>ALL: Tớ báo cáo 2 ngày cuối tuần của tớ. Thứ 7 tớ ở nhà cả ngày, chả đi đâu cả. Sáng qua thì thợ đến lắp tivi Samsung mới mua. Chiều tớ đèo mẹ tớ đi mua giày. Tối, cả nhà đi ăn chả cá rồi cho bọn trẻ con vào Picomall chơi.