HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Dạo này tớ thấy An tích cực bếp núc quá cơ :) Cứ phát huy tiếp nhé! Thế này cả nhà lại đc nhờ rồi:D
    Con cái ốm đau là bố mẹ khổ nhất. Cố lên An nhé!
     
    Đang tải...


  2. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ôi mẹ nó ơi nói thật là tớ chẳng có bí quyết nào cả:tonqe: Thật ra bố mẹ chồng tớ cố đến năm 40 tuổi mới đc anh nhà tớ đấy:) Nên lúc đầu về nhà tớ cũng lo và nhiều áp lực lắm nhưng may mà trời thương nên đc vậy thôi. Mà nói chung có con là có của rồi trai gái đều đc hết chỉ mong sao con khỏe mạnh bình thường là mình mừng lắm lắm rồi. Mẹ nó cứ vui vẻ nhé! Mong mẹ nó sớm toại nguyện!
     
  3. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Thoa ơi cái vụ này giống hệt nhà tôi, trong nhà lúc nào cũng phải có 3 loại thuốc này, khổ thế đấy, mà cái Singulair rõ là đắt :(
     
  4. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Bà ơi đang ốm đi làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Mong bà chóng khỏi để còn buôn bán cho rôm rả :)
     
    thanhthuong thích bài này.
  5. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Bà ơi mẹ phải khỏe thì con mới khỏe được chứ! Bà đừng lo béo quay chứ như tôi thì chán chết ai đời chửa sang tháng thứ 5 rồi mà gầy hơn lúc chưa chửa 2 kg , bây giờ tôi có 49kg thôi- hu hu tháng trước tôi đo vòng bụng có 72 cm
     
  6. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Thoa ơi cái quan trọng là phải bình tĩnh để giải quyết mọi việc 1 cách tốt nhất trong tầm tay của mình. Chứ mình k làm đc rồi tự sinh ra mệt mỏi càng nản hơn đấy Thoa ạ . Chia sẻ cùng Thoa nhưng cũng chưa có cách nào để giúp bà đc:(
     
    mitxanh236 thích bài này.
  7. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    Trời đất, sao dạo này cả trẻ con người lớn ốm hết thế này nhỉ. Đúng là có con nhỉ, lúc nào cũng thấy mệt và mất ngủ, tôi hồi thằng bon 1,2 tuổi mỗi lần ốm là phát khiếp, bắt bế rinh cả đêm, ngồi xuống là lại khóc, mà chỉ mẹ mới bế được thôi, mệt lắm. Lạy Trời lạy Phật cho đến 3 tuổi nó đỡ ốm cho mình giữ sức khỏe.
    @An: Bà cho Susu khám ở bệnh viện ĐH Y ý, khám ban ngày mà không phải chờ đợi lâu, khá nhẹ nhàng, nếu cần thanh toán thì đủ giấy tờ để thanh toán bảo hiểm được
    @Thương: Thương sốt virus à, đã đi khám chưa, người lớn mà sốt là cẩn thận, phải đi khám. Tôi bị thận thì bác sỹ đặc biệt khuyên là phải đặc biệt lưu ý khi sốt, vì nếu mà sốt do viêm nhiễm thì nó ảnh hưởng đến thận lắm.
    @phương: cả 2 đứa mà ốm thì ức chế thật nhỉ, bà giỏi thật, đẻ liền thế nên vất vả quá. Cố gắng lên nhé.
    Chúc các mẹ và các con mau khỏi nhé. Con mà ốm thì chẳng thiết gì cả.
     
  8. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @mitxanh, Ngọc Bin: viêm phế quản co thắt là thế nào? Khác gì với vpq thường?
     
  9. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Co thắt nó có kiểu khi mình áp tai nghe sau lưng con ý, nó có ran rít, có tiếng gáy, nằm khó thở, quấy đêm, về đêm ho 1 tràng dài. Còn gì nữa thì tớ chịu :mrgreen: Thằng nhà tớ chuyên gia co thắt, chán lắm :(
     
  10. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ừ, nó khó thở , cứ gào lên, rồi lấy tay móc họng ra bà ạ
    Tôi nghĩ chắc là lúc đó cho uống thuốc nên đờm nó bắt đầu long ra nhưng trẻ con nó chưa biết khạc nênnó khó chịu, rồi lúc nín nói thều thảo. Sau đó cho uống 1 viên giãn phế quản tênlà Meklotin ( ko biết viết đúng chưa) và bật điều hòa lên, thế là ngủ luôn đến 7h sáng. sáng nay đỡ hơn tí, vẫn khò khè thành tiết, nhưng đã nói và chạy nhảy chơi nhiều nên tớ yên tâm đi làm. Chiều về sớm cho đi bác sỹ nghe lại cái phổi để điều chỉnh lượng kháng sinh
    Lúc nãy bảo bố nó đi mua máy xông họng rồi.
     
  11. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723

    Khổ thân em Su quá, nắng nóng lại ốm rồi. VPQCT khám ngay đi An ạ, tớ thấy bác sỹ hay dọa biến chứng hen lắm.

    Viên nhỏ màu xanh là Mekocetin, hay uống với siro Bricanyl. Nắng nóng vã mồ hôi rồi điều hòa trẻ con hay bị VPQCT lắm. Bé nhà tớ đợt trước bị mà khiếp, nôn trớ suốt ngày. Các ấy đêm ngủ điều hòa cho trẻ dưới 3 tuổi đi cho nó thêm đôi bao chân mỏng vào, bàn chân có nhiều huyệt, dễ lạnh, trẻ cởi truồng cũng được nhưng ấm chân thì OK hơn.

    @Thương: 2 mẹ con ốm đã khám xét gì chưa? Ấy vẫn đi làm à? Anh Bin vẫn đi học được à?
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2009
  12. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    @Tớ trả lời chung các ấy nhé: VPQCT chính là HEN đó, tớ bị dính HEN sau khi đẻ Toon rồi nên biết. Cảm giác đó cực sợ, ko thở đựoc ở lồng ngực, để lâu cực mệt. Nên khi các con bị dính thì nên giúp các con = cách xông hoắc uống thuốc đề phòng.

    Tránh khói bụi xăng xe, khói thuốc lá, nhảy chạy hò hét quá sức, khóc khi các con đang & nguy cơ bị nhé.
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2009
  13. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ cho Bin đi Khám thôi sếu ah, Bin đi học bình thường rồi chỉ ho thôi , ho sâu không sốt . Tớ khổ ban ngảy bình thường cứ đêm mới sốt . Thế mới điên chứ .
    ALL ; Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm tình hình mẹ con Bin nhé !
     
  14. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    sốt vi rút toàn thế thôi Thương ạ, đêm sốt cao.
    Chúc hai mẹ con mau khỏe!
    Chúc các con mau khỏe!
    Tôi mấy hôm nay cứ nóng ruột các bà ạ, ko biết có chuyện gì ko? lo quá
    Lan : ko thấy thì thôi, xuất hiện một cái là up bài tới tấp hi hi, up bù đấy à?:)
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Thương tuần trước cả 2 mẹ con tớ đều bị sốt virus giống như Thương đấy. Ban ngày sốt nhẹ hoặc thậm chí ko sốt, đêm thì sốt cao, mệt, đau đầu, mỏi người. Dư âm của nó vẫn còn tới bây giờ. Bọn virus này nguy hiểm thật.
     
  16. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Sau mấy ngày đi chơi về vào đây thấy tình hình ốm đau nhiều quá, chúc các con sớm khỏe mạnh nhé. Thời tiết cws nắng thế này thì đến người lớn cũng ốm mất thui.
    @: Thương: cả hai mẹ con đều ốm hả bà, khổ thân bà một thân một mình ko có chồng bên cạnh. Cố gắng lên bà nhé.
    @: An: Susu bị thế bà có cho xông thuốc ko, tôi có máy xông đấy, cần thì lấy mà xông cho con, chỉ cần có đơn thuốc của bác sỹ rùi bà mua thuốc về xông là đc bà ạ.
    @: Ngoc: Thanks bà về công thức làm gà rang muối nhé, tôi sẽ cố gắng làm theo nhưng có vẻ khó phết nhỉ
    @ All: Tình hình nhà tôi đi về đều khỏe mạnh, hai đứa nhà tôi đen hơn nhưng trộm vía có vẻ khỏe ra hihihi. Maitôi up ảnh khoe các bà nhé.
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2009
  17. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Chào ngày mới, chúc cả nhà một ngày tươi vui hạnh phúc.
    Tôi bận phải tắt mạng mà nhớ HR quá nên lại ...........................
    ALL những mẹ có bé bị VPQCT Đây là kinh nghiệm của tôi các bà tham khảo nhé
    - Bé lớn bây h 5 tuổi nhưng bị VPQCT từ 1tuổi: bắt đầu bị tôi chữa theo Tây y, tháng 3 tuần con ốm cứ thay đổi thời tiết là bị, đi khám, kháng sinh, đi ngoài lặp lại như vậy cả năm. Tối nào cũng thay ga mấy lần vì con nôn ra, còi không buồn nói mà trước đây con 10 tháng đã biết đi, nói, 11 kg.
    - 4tuổi tuổi tôi chuyển sang hoàn toàn thuốc Nam của Tùng Lộc nếu bé không sốt,trước cũng có nhưng ít và không kiên trì. KQ bé ít bị hơn trộm vía con. Tôi thấy Thuốc Hen phế quản của Tùng Lộc tiêu đơm tốt. Tôi không biết chất lượng thuốc ntn nhưng tôi tin và dùng cho con thấy ổn.
    - Cu chuột nhà tôi 3 tháng bị khừ khó thở tôi cho khám ở BV Đh Y thì bs nói con bệnh nặng này mới cho đi khám, tôi thấy không tin lắm và cho con khám lại ở Việt pháp thì ở đây Bs nói cháu bị VPQCT không phải uống kháng sinh chỉ uống long đờm và tiêu viêm. Khỏi, trộm vía con. Từ đó đến nay bé bị 2 lần nữa(bé thở khò khè, k khóc được nghe có vẻ nặng tớ vẫn cho đi khám nhưng không mua thuốc) và không phải uống gì ngoài lá Diếp cá và lá hẹ.trộm vía con khỏi. Nếu con bị cả mũi nữa tớ phun nước muối.
    Các bà thấy khôing tập 2 tôi có kinh nghiệm hơn rùi thì phải.
    Bây h mỗi lần con bị tôi vần bài: con ốm cho đi khám, để bít tình trạng đến đâu, 3 ngày lại khám tiếp nếu không đỡ, không sốt không uống kháng sinh 5 tuổi thuốc Tùng lộc + Diếp cá; 11 tháng lá Diếp cá Phun mũi. Trộm vía con
    VPQCT chưa hẳn là viêm nhiễm mà là dị ứng thời tiết.

    Không thể diễn tả nổi với cu Khỉ nhà tôi, mết cực luôn. Cũng phần nhiều do mẹ muốn con nhanh khỏi không tìm hiểu kĩ, ngày trước cho con đi khám và bs kê gì uông đấy bây h thấy mình dại quá khổ con.
    Tôi chỉ nói là kinh nghiệm của mình thôi nhé đừng ............. ấy ......... tôi he he.
     
  18. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Bé nhà bà thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Mà lâu rồi k gặp tôi k biết bà giờ thế nào? Đọc qua các trang trc thấy bảo bà làm cái gì mới mới hả?
    Ps: Tôi đang cố gắng để bù lại những ngày vắng nhà mà bà!
     
  19. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Nhà bà đi đâu thế? Nhớ post ảnh cho cả nhà cùng xem nhé!
     
  20. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành,
    Hôm nay trời nắng quá, các mẹ nhớ lưu ý tình hình sức khỏe các con nhé
    Chúc các con mau lành bệnh
     

Chia sẻ trang này