Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM làm biếng lấy chảo lớn rang bột. chơi nguyên xái thay inox.khét bột khét thau.hihi.....mà nói chính xác là nguyên nhân sâu xa là tại cái thằng lá dứa còn ướt.thêm cái tội lười lau lá.hic hic....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng em, vậy là đi nguyên kí bột phải hôn, vậy khỏi cần lấy màu xanh lá chi nữa hen(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vào nhà thấy Sure dạo này bạo lực gấp đôi rồi nha!mấy từ não ngắn này chị đọc xong thấy choáng quá,hóa ra mình hiền ghê. @em Hằng hiền lành dễ thương đừng nghe lời e sure xúi nhe!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM K chị, lão ấy buồn ngủ quá, vợ đạp cho xuống đất tự bò qua phòng con ngủ!!! Sáng lão ấy qua đạp lại, hè hè hè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Huhuhu các mẹ ơi em lo lắng quá , mấy ngày nay em bị đau bụng dứoi + đau thắt nữa. Em đi khám thi Bs nói em bi nhiễm trùng đường tiểu nặng [ Ng bình thuong 50 bạch cầu, em đến 500 ] Bs cho thuốc uống , hẹn 1 tuần tái khám , em ko biet co ảnh hưởng đến baby ko [ em mang thai 20 tuần ] Có mẹ nào từng bị như em ko ??? huhuhuhuhuhu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng không rành,nhưng em đi bs rồi sao không hỏi bs?mà em đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến em bé,giờ em uống nước nhiều vào,đi tiểu nhiều sẽ đỡ lắm,có thể vào hỏi bác gu gồ ít nhiều bác cũng giải tỏa cho e nổi lo lắng.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM huhuu em hỏi Bác ý roài, bác ý còn dọa em đủ thứ, nào la sinh non , anh hưởng co the dẫn đến thai luu .... ôi trời oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii em chỉ sợ phát khóc.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui, em gái, đừng lo lắng quá, cứ từ từ làm theo lời khuyên của bác sĩ đi. Lo lắng quá cũng ảnh hưởng đến thai nhi đó. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe.
Sáng nay mới đi họp phụ huynh đầu năm về. Nói thật từ hồi ra trường mình không làm công ty nhà nước bao giờ, bây giờ đi họp phụ huynh thấy buồn cười quá. Toàn văn bản soạn sẵn, đọc sơ qua rồi bắt phụ huynh ký, ký lia ký lịa, chả biết ký những gì. Ký xong đóng tiền.
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Đóng sổ vàng thường là mấy trường hợp trái tuyến, mình đúng tuyến thì đóng sổ đen thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu quá mới vào nàh mìh, chẳng biết "Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?"...kekeke... Em đùa thôi ạ. Cả nhà cho em quảng cáo 1 phút nha. Đặc biệt các chị nào ở Quận 7 nha. Em muốn tìm thêm chừng 5 bé nữa để mở nhóm dạy tiếng Anh cho các bé 3-6 tuổi, học cùng con gái em. Chủ yếu em muốn dạy các bé với phát âm thật tốt mà giá cả rẻ hơn hẳn so với người nước ngoài. Ở độ tuổi này, chủ yếu các bé phải tập làm quen phonics và vừa học vừa chơi. Nhưng như con em đi học ở Tiny Flower với giáo viên Phil cuối cùng giờ nhiều từ em sửa mãi không xong, trong khi học phí không hề rẻ, chênh lệch giữa lớp song ngữ và lớp 100% tiếng Anh tới gần 5tr/tháng. Ví dụ như doing - đố inh, circle - sú cồ... Vậy nên em muốn tự dạy cho con, sẵn tiện mở nhóm để con học cùng. Các tài liệu khoa học cũng chứng minh bé học ngoại ngữ qua giao tiếp P2P sẽ hiệu quả gấp nhiều lần một mình với tivi hay băng đĩa. Em sẽ dạy các bé các từ tiếng Anh thường dùng trong đời sống, các hội thoại cơ bản để giao tiếp... Chi tiết các mẹ có thể gặp trực tiếp để thảo luận ạ. Chính vì lí do đó mà em dự định chỉ thu mức học phí tương đối là 800.000/tháng/ bé với lịch học 3 buổi/tuần, sau giờ các bé học mầm non ở trường - khoảng 4:30-6:00 chiều. Em dự định mỗi buổi học, phụ huynh nào thích có thể tham gia lớp cùng con, để khi về nhà mẹ và con có thể giúp nhau luyện tập thêm tiếng Anh, tránh tình trạng con ở lớp học đúng sai thế nào, phụ huynh về nhà cũng không tự tin chỉnh sửa cho con khi con nói sai. Có thể một buổi chỉ có 2 phụ huynh cùng tham gia thôi. Các mẹ thấy thế nào ạ? Nhà em ở gần Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập - Huỳnh Tấn Phát nên em hi vọng được một số mẹ ở Q7 ủng hộ ạ.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM trời lạnh, em bị dị ứng gì mà ngứa quá trời, cứ lạnh nhiều là vậy k biết em bị gì k nữa