Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào các mẹ, mình có chút băn khoăn, mong được sự hỗ trợ của các mẹ đã từng có dịp đến Nhật hay đang sinh sống ở Nhật. Mình sắp đi công tác Nhật Bản, Hành trình của mình là từ Osaka - Kobe -Yokohama -Tokyo trong vòng một tuần . Mình muốn đến cố đô Kyoto thì đi từ đâu tiện và chi phí bao nhiêu ạ ? Disney land Tokyo và Universal Studio ở Osaka thì cái nào hay hơn ạ ? Vì thời gian hạn hẹp nên cũng muốn lựa chọn em nào hay nhất trong hai em Mua đồ lưu niệm và đồ chơi cho con thì vào đâu là ok ?Mong các mẹ chỉ giáo giúp nhé.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Lanuong: Ước gì chị gửi cho Ngân được nhỉ, khoai tây đầy nhà tha hồ nấu súp, hihihi. Con quậy quá thì tranh thủ lúc em ngủ mà online ý. Thế em sắp phải đi làm chưa, có ai trong Ngân hok? @ Mekubin: Thế đồng lứa với mình đới nhỉ, 83 nhưng đi học muộn 1 năm nên ngồi chung lớp với các mẹ 84. Thế 2 mẹ con show hình cho cả nhà chiêm ngưỡng tí
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hihihi cả ngày em vât lộn với con nên mêt, tranh thủ con ngủ là mẹ ngủ hoặc phải dọn dẹp nhà cửa chị ạ. Em chắc phải đợi con lớn đi học các cô nhà trẻ nhận thì em mới đi làm chị ạ. Mà em xin nghỉ hẳn ở chỗ làm cũ rồi giờ có muốn đi làm cũng ko biết làm gì đây, em thất nghiệp rồi hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào cả nhà,định đưa hình em cattuong lên mà sao bên upnhanh làm ko được,chán quá lâu lâu được ngày phấn khởi muốn khoe hình con gái mà ko được,dạo này cattuong nhà em ngộ lắm,như ra vẻ người lớn ý,thik đi dép kẹp trong nhà giống mẹ,lâu lâu lấy chổi quyét nhà,suốt ngày bù đầu vô mặc tã,rữa ráy,đút ăn cho mấy em baby,nhưng khi nào đụng au vào chị ý thì phải đền bằng việc dán băng cá nhân,có ngày bắt mẹ với ba dán cho mấy cái đầy tay với chân vì lỡ đụng đâu đóihi đến là khổ,mấy người wen bik ý cũng nói vivian đến cho bác cắn cái rùi dán băng keo cho,thế là cho liền,hy sinh đến thế là cùng. Mira:vậy tui trồng thử rau đắng như bà chỉ nha,hy vọng em ý sống được trong nhà hahah Lanuong:con em bi giờ bắt đầu bik chút rùi,nên nàng ta quậy,tìm tòi khám phá,nhưng vẫn trong "vòng quản lý" được,chứ như cattuong nhà chị,ba mẹ đang ngủ chạy qua phòng kêu mẹ dậy,chị nói còn sớm ngủ nữa đi con,nó nói 1 câu tỉnh luôn:mẹ dậy,con muốn ăn bún.Chị nói:sớm như vậy ăn bún j,lấy bình sữa bú đi,nó nói chị xuống:Makka chờ(phim hoạt hình)đến lúc mẹ tỉnh dậy lấy đồ ăn mở hoạt hình cho coi thì: vivian no bụng rồi ,đến là pótay
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Em cập nhật thời tiết ở VN cho các mẹ nhé, hìiii. Hôm nay trời hiu hiu lạnh, đúng cái se lạnh của mùa thu rồi, Hà Nội bắt đầu có hoa sữa rồi đó, hôm nay ở ngoài bắc trước khi đi làm ai cũng phải khoác thêm 1 cái áo khoác mỏng rùi...em minhon mà đi làm hơn 10km, khoác áo vào rùi mà vẫn thấy lành lạnh.....tạm thời em cập nhật vậy....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... lần sau về nhất định đi Hanoi mới được,nghe "hoa sữa" với thu Hanoi lâu rùi mà chưa được tận mắt,món ăn hanoi nữa chứ,chả cá lã vọng gì đấy,nhưng mình ăn 1 số món của người chính Bắc làm rùi,hơi khó ăn,hình như thiếu ngọt hihii.Bữa nào rảnh mekubin show hình coi minhon ra sao mọi người mới tin kkekekek.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... vậy còn trong Nam thì sao hả mẹ kubin ???hihihihiihihi cập nhật chưa đủ hihihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... nhà mình ơi!! vote cho mẹ con Nghé đi thi "Mẹ đẹp , bé yêu" ở Post thứ 2 nha.................tks all cả nhà !! http://www.lamchame.com/forum/showt...-đẹp-Bé-yêu-quot-mời-các-Ỉn-vào-tranh-tài-nào
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nói đến hoa sữa lại thấy nhớ buổi tối mùa đông, trời lạnh lạnh thoang thoảng hương hoa sữa, mình cũng muốn có 1 cây bên này nhưng sợ nó ko chịu được băng tuyết
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @CT: Công chúa nhà bà thấy nó già dặn quá ha, nếu upnhanh ko được thì sang photobucket đi cho nhanh. Mà hình như nàng ta vẫn tóc ngắn hay sao ý nhỉ. Thế đã đi mua rau đắng về trồng thử chưa? Tôi đang chuẩn bị làm kim chi đây nà @ lanuong: Chị thấy cái dây lưng quấn nóng như quảng cáo ý nó chẳng giúp gì được cho vụ làm bụng nhỏ lai' đâu, mẹ chị cũng mua 1 cái rồi nhưng khi quấn nó nóng lên làm cho vùng bụng tiết mồ hôi thôi xong 1 thời gian là thôi à, bây giờ em cứ mua dây lưng ken to bản mà quấn or quần jean cạp cao thì chắc 1 thời gian nó cũng tiêu mỡ đi thôi chứ mấy thứ quảng cáo đó mua tốn tiền mà ko được việc lại chuốc bực vào thân em ạ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral:thứ 7 ra mua rau đắng về thử nè bà,hy vng5 tui cũng mát tay như bà ha,hehe cattuong nhà tui giống ai ý ,ghê gớm lắm bắt chước cũng nhanh,hôm tuần rùi tui đi lái xe cả ngày,nhờ ông nội coi,sáng ba nó chở tới có cô út chưa đi học,no chơi bye bye tui với ba nó đàng hoàng,chiều về định ghé nội đón con mới bik nó qua nhà chị tui rùi,xã kể cô út đi học nó ko chịu ở nhà với nội khóc quá trời,ông ko chịu nổi mới 8h30 đã kêu xã nhà tui về rước,ngay ngày đó bà chị tui cảm nên ở nhà,nên nó qua bác luôn,tui qua đó đón nó,chị tui kể mắt sưng húp khóc hức hức tội lắm Chị tui: sao vivian khóc Con gái:vivian đi nội vivian khóc nội ẵm vivian nín nội chùi mũi Chị tui:vậy giờ con đi nội nữa ko Con:ko,nội ngủ rùi Bây giờ ai hỏi nó đi nội ko là lắc đầu nói nội ngủ,mà nó cũng hay lên nội lắm đó chứ có lạ j đâu,chắc ko có ai chơi nen buồn..khóc Con nít bây giờ lắm trò lắm,bà có 1 đứa đi rùi bik,hỏi đủ thứ trên đời.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CT: CT nói nhiều vậy rồi đó hả bà, nghe thấy yêu quá cơ, bữa nào quay camera rồi show lên coi chị gái ra sao híhíhí. Đúng là ko có ai chơi nên nó khóc, nội thì mệt nên đâu nói với nó nhiều được, híHíhi, ước gì mình là hàng xóm để bắt nó qua . Thế nhà bà tính làm đứa nữa ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @mira: ui trời ơi hoa sữa đi ở đường, đi qua thì thoang thoảng còn thấy thơm, chứ mà chị trồng ở nhà suốt ngày ngửi mùi của nó thì có mà nhức hết cả đầu chị ạ, Xong đến mua nó ra hoa hoa tán thì cái lông của nó rụng bay tứ tung bẩn lắm. ạ. Em cảm ơn chị vụ cái máy đó, em cũng có cái bản ken to đùng đùng nhưng mà ko hiểu sao em ken vẫn thấy khó chịu và đau ở vết mổ nên được 1 lần thôi, em cho bớt đi 1 cái to rồi còn cái bé em vẫn giữ lại nhưng mà cứ nghĩ đến ken lại sợ đau ạ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Cattuong: Chị này còn nhỏ mà ghê nhỉ,lớn lên thông minh phải biết hihihi sao ko thấy chị gaí cát tường pos ảnh của cát tường cho cả nhà xem lớn đến đâu rồi ạ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vết mỗ gì mấy tháng còn đau đó hả em? Nếu dùng cái ken bụng thì em để ở mức vừa phải thôi đừng chặt quá đau là đúng rồi, từ từ sau đó xiết chặt lại xem. Chịu đau chút cho sau này nó đẹp chứ mà người gầy nhưng bụng to người ta tưởng bầu đứa nữa
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cattuong tạo dáng nè,các mẹ coi con dễ thương ko Chân dài heheheh......với Vespa Con gái với cây cà chua mỗi ngày tự tưới nè(tự tưới nên gãy mấy nhánh luôn,tại lúc thì đưa bình tưới đập con ruồi,lúc thì suýt té víu cây nên ...gãy) Ra vườn hái hoa dại,thấy con nổi bật luôn hông.ihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chuyện chiều qua ở nhà em nè Ba cattuong:chút 7h anh tới nhà thằng sếp nhậu đó Mẹ (ba có nói hôm bữa rùi nhưng...:fingaVivian nói ba ko được hút thuốc. Con gái:ba ko dc hút thuốc Mẹ:ho đó con gái:ho đó Mẹ:ba ko được uống nhiều bia Con:ba ko dc uống nhiều bia Mẹ:bụng bự Con:bụng bự Mẹ:uống bia hôi lắm con :uống bia hôi lắm[-( Mẹ:ko được ngủ với vivian đâu. con gái:ngủ với mẹ thôi. Mẹ với ba
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hô...hô...hô... mấy tuổi đầu mà biết nói chuyện quá vậy CT, há...há...há, mắc cười quá bà ơi........ Tôi thích tấm hình CT bận đầm đỏ ghê, chũm chĩm yêu quá. Thấy cây cà chua của bà ra trái bự quá rồi kìa, mát tay đó chứ Bên đó bà chạy xe honda hả, giỏi quá ta. Tôi thÌ bên này hok dám chạy vì đường đông mà oto nó chạy nhanh nên sợ lắm ý
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @cattuong: ui chộm vía mẹ chăm cát tường giỏi quá, nhìn con bụ bẫm thích thật đó, chả bù cho con nhà em còn nhỏ mà lười ăn nên bé tẹo tèo teo, Chị Cát tường giỏi nhỉ biết tưới cây và hái hoa rồi đó, lại còn biết bắt trước mẹ nói như bà cụ non nữa hì hì hì thế này thì bố mẹ lúc nào cũng phải nói ngọt ngào tình cảm cho con học chứ ko được nhỡ mồm nói hư con bắt trước là bố mẹ há hốc mồm nhìn nhau đó hihihihi. Mà nhà chị bên đó cũng đi xe máy à giỏi nhỉ???? Lúc nhìn ảnh em thấy có cái vespa cát tường ngồi lên mà em cứ nhìn mãi ngẫm nghĩ ko biết ở VN hay là nước ngoài , mà cảnh thì ko phải Vn vì nhìn sạch sẽ , đến lúc đọc bài chị Hồng Viết thì em mới biết là ko phải ở VN. Thế này thì 2 mẹ con cần gì phải học lái ô tô đi xe máy thoáng hơn hihihi @Chị Hồng: hihihi chị ơi hôm qua em quấn cái dây lưng được 1 ngày đến tối đi ngủ đau lưng quá em tháo vội ra, hôm nay nhìn thấy dây lưng mà ngao ngán, mà em quấn ko chặt đâu mà sao đau lưng vậy chứ.........