Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em cũng không có năng khiếu, cũng ko biết kd
    Tham gia LCM, lượn nhiều, nghĩ nhiều
    Sao mình ko thử ? Biết đâu đấy...
    Cảm ơn chị, Cảm ơn các lão làng LCM đã giúp những kẻ nhút nhát như em dám làm điều mà trc đây chưa bao giờ nghĩ tới :)
     
    Đang tải...


  2. T&J&C

    T&J&C Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Từ lúc sinh con đến giờ thời gian ngồi máy tính của em có thể đếm được trên đầu ngón tay những lần ngồi lâu như thế này. Còn đâu là chỉ vội vàng lướt qua xem cái này một tí, ngó cái kia một chút rồi vội vàng tắt máy đi vì con khóc, con lẫy nhiều đái dầm cũng nhiều, con cho tay vào mồn cắn ... và con cần có người nói chuyện.
    Hôm nay, phải là hôm qua mới đúng. Khi mà e phải đứng giữa 2 sự lựa chọn là ở nhà trông con, hay đem con 4 tháng tuổi đi gửi để đi làm tiếp. E đã phải suy nghĩ rất nhiều, giữa được và mất. Giữa con và công việc. Giữa cuộc sống đầy rẫy thứ phải lo.
    Câu chuyện của em dài thật dài. Những dòng tâm sự tận đáy lòng em. Mà em cứ tửong ko bao giờ em chịu nói ra đâu. Thế mà, vào đây. E dọc đựoc những dòng tâm sự của chị Huyền, Đọc những câu nói nhát ngừng của chị Hải Tin Tin, những suy nghỉ của các bạn trong LCM khiến em thấy muốn trải lòng mình ở đây. Không một mục đích gì, không một toan tính gì, em chỉ mong được chia sẻ và chia sẻ.
    Em sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, bố mẹ em KD, bác em KD, cô em cũng KD, cả đại gia đình KD. Có lẽ vì thế mà em hiểu KD vất vả vô cùng. Để kiếm được đồng tiền nuôi em ăn học và cho em một sống đầy đủ là cả một quãng đời BM em tần tảo, chắt chiu, thức khuya dậy sớm. Và suốt cả quãng thời gian thơ ấu của mình em không hề biết đến sự kèm cặp của bố mẹ trong học tập, nhưng em tự giác học với một lý do : Không muốn con mình lớn lên có bố mẹ làm kinh doanh, buôn bán. Em sợ cái mác " con nhà buôn bán" mà các bạn có bố mẹ làm " công chức " gắn cho em. Đấy là em khi mới 11 tuổi.
    Ra trường, khi đã cầm tấm bằng ĐH trong tay, với cái ngành nghề tưởng chừng xã hội đang thiếu, hóa ra lại thừa. Em đi làm với đồng luơng hợp đồng, thử việc, hưởng 85% lương và tự chi trả bảo hiểm. Mới lập gia đình, vợ chồng son, cuộc sống đâu cần gì, và cũng tự thấy em không thiếu gì. Nên đi làm thế cũng tốt, là cơ hội cho e học hỏi.
    Rồi một cu con kháu khỉnh ra đời. Cuộc sống bận bịu với con cái, e cố gắng sinh thường để không bị mất sữa. Vậy mà sinh xong sữa cũng không nhiều. Con được nuôi bộ ngay từ ngày đầu tiên biết chẹp chẹp đòi ăn. Mẹ thì béo mà con bé tí teo. Nhưng vui lắm tình yêu khi làm mẹ. Mọi thứ tốt nhất mà em muốn dành cho con. Hai vợ chồng với 1 cậu con 4 tháng. Thuê một căn hộ nhỏ để ở. Không biết một tương lai ra sao. Giữa HN nhiều tính toán, lo toan thế này. Nhiều lúc em muốn đưa con về quê, nói là quê thôi nhưng cũng là trung tâm thành phố của tỉnh. Có nhà cao, cửa rộng, và đồng lương cũng dư dả chi tiêu. Nhưng lại thấy thương chồng em một mình ở đây, không có vợ con ở cùng. Buồn, dẫn đến nhiều thói quen không tốt. Hai mẹ con lại ở lại. Cố chờ sang năm, khi chung cư của ob xây xong, đành xin phép sang ở nhờ. Chứ 2 vợ chồng : chồng là bộ đội, vợ làm hợp đồng thì biết bao giờ mới mua được nhà ở đây cơ chứ?
    Còn nói về cái duyên đến với LCM. Cũng khá lâu rồi, em đã vào đây, cũng mua bán, cũng 888 nhưng chưa bao giờ có đủ sự chín chắn hơn như lúc này. Vì con mà em có thể làm những việc mà em tưởng là không thích. Và cũng nhờ có con mà em nhận ra cuộc sống không màu hồng như em vẫn sống. Em bước vào thực tế. Em bắt đầu thấy ham muốn, muốn đầu tư sâu, muốn được học hỏi nhiều về kinh doanh, buôn bán. Cái định kiến : " con nhà buôn bán" cũng vỡ tan trong em từ bao giờ. Bỗng dưng thấy tự hào về bố mẹ em vô cùng. Và em cũng muốn được như thế, muốn lo được cho con em cuộc sống đầy đủ. Muốn con e tự hào về bố mẹ nó biết bao.
    Nhìn trong chị Huyền phản phất có bóng hình em. Em cũng vẫn tiếc về những gì đã học, vẫn thèm được đi làm, đi học lắm. Và thu xếp được em cũng sẽ đi học thêm thôi. Vì một lý do gì đó chị đã xếp lại những năm tháng học tập để đem bánh Quê hương đi bán. Em cũng vì con em mà quyết tâm tìm con đường kinh doanh buôn bán này.
    Còn những câu nói nhát ngừng của chị Hải. Thấm ghê, chỉ cần ngẫm là thấy. Hay thật. Sẽ học hỏi được nhiều vào những người đi trước. " Gừng càng già càng cay" mà. Chỉ mong đọc được nhiều bài của chị. Thấy sâu xa lắm.
     
  3. MeyeuXu1003

    MeyeuXu1003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Lạc vào toppic này như thấy mình trưởng thành thêm một chút! Khâm phục các bác thật đấy!
     
    civil_huyen thích bài này.
  4. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị rất xúc động khi đọc bài của em; những tình cảm chân thành làm lòng chị trùng xuống, rưng rưng.

    Sẽ kinh doanh em ạ; nhưng mình cần làm nổi bật sự khác biệt rất lớn giữa những người kinh doanh có học hành đàng hoàng đến với làm cha mẹ với những phường con buôn.

    Mỗi một quyết định sẽ dẫn tới một ngã rẽ của cuộc đời; tới giây phút này chị chưa hoàn toàn chú tâm vào việc bán hàng dù rằng: làm gì miễn mà kiếm ra tiền chân chính thì không hổ với lương tâm; không phạm luật trời đất. Chị Huyền đang bán hàng ở lcm để có thêm tiền đi học đó em: tháng 11 này chị vào lớp học cao học rồi. Kinh phí đóng học là từ tiền bán bánh cho bà kon ở lcm đó :D

    Gắng lên em; cứ thử đi xem mình chịu nhiệt tới đâu nhé !!!
     
    Mẹ Bắp BunT&J&C thích.
  5. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị thấy em có năng khiếu PR lắm :D; lúc nào off phổ biến kiến thức làm chữ ký hấp dẫn như vậy nhé; nhìn là muốn vào luôn rồi đó.
     
  6. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em chẳng buôn bán gì nhưng mà đọc những dòng tâm sự của các chị trên đây thấy thật xúc động, ấm lòng biết bao. Vô cùng yêu quý những người bán hàng mà không đặt mục tiêu doanh số lên đầu, yêu quý khách hàng, chan hòa và đầy lòng nhiệt huyết, vị tha, đúng thật như lời một chị ở trên đã viết bỗng thấy tâm hồn cằn cỗi, trơ lì trở nên thơ mộng hơn, nhìn qua cửa sổ phòng làm việc của mình hôm nay sao thấy mọi thứ xanh rờn, lung linh và sáng lạn, yêu đời lạ lùng mặc dù vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống thực tại, chuyện gia đình, tiền bạc, con cái, mới thấy rằng tình cảm chân thành, yêu thương đồng loại của con người là quan trọng nhất. Hôm nay lạc vào đây lại thấy hừng hực cái ý tưởng kinh doanh đã ấp ủ từ lâu mà vẫn chưa làm được, có lẽ từ hôm nay lại bắt đầu nghiên cứu, học hỏi và lập kế hoạch. Trước đây khi nghĩ đến kinh doanh thì luôn lo sợ vấp ngã, thất bại và đổ vỡ, giờ đây thấy những điều đó không còn quan trọng nữa, đó là điều tất yếu khi làm kinh doanh cũng chính là bước đệm để dẫn tới thành công. Em vẫn luôn yêu thích câu nói mà chẳng biết người phát ngôn ra câu đó là ai và từ bao giờ nhưng thấy nhiều người nói lắm, rằng thành công không ở đích đến mà là con đường đi tới đích. Tự nhủ lòng mình sẽ biến ước mơ của mình thành sự thật để có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của lao động chân chính để đạt tới ước mơ là như thế nào, cuộc sống thiếu ước mơ thì nhạt lắm. Cảm ơn những người bạn, người anh, người chị xã hội đã nhen nhóm tiếp sức thêm một "doanh nhân" :D.
     
    T&J&Ccivil_huyen thích.
  7. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Ôi câu này hay quá em ơi; chị thích câu này; cám ơn em nhé;
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    nhiu chuyen muon ke ma chua ke duoc...toi ko bit kd :partyman:
    hen nah m hum nao nha.
     
  9. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    có gì đâu chị, có phải tự e phát minh ra câu đó đâu, hi hi. :D
     
  10. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Ơ; chị cám ơn vì em có công đưa câu đó đến đây và động viên chị mà.

    Biết đâu chừng 1 ngày nào đó em sẽ phát minh ra những câu thấm thía hơn chứ :D

    1 ngày thật nhiều niềm vui nha em (u)
     
  11. bepotatoe

    bepotatoe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    vừa tham gia dễn đàn hôm nay, em lại lọ mọ vào đúng topic này. Đọc xong vừa khâm phục vừa cảm động vì câu chuyện của các chị. Chúc các chị ngày càng thành công hơn nữa trên con đường kinh doanh của minh. Em cũng rất mong một ngày nào đó mình biết kinh doanh, em sẽ học hỏi kinh nghiệm các chị trong diễn đàn.
     
  12. quynhphutho

    quynhphutho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Kinh doanh là cái gì đó mờ mờ ảo ảo, có khi ko thể cầm nắm. Giống như không khí cho ta thở, nhưng trong không khí có cả O2 và CO2, vì thế thật khó để nắm bắt đc. E nghĩ thế đó các mẹ ah. Trong kinh doanh cần có một chút may mắn + kiến thức + duyên. E còn nhớ có mẹ đã sưu cầm được câu nói rất hay và e nhớ mãi "Ai có duyên ăn nói sẽ đến được thành Rome hoa lệ". E cũng hy vọng là vậy ah:D
     
    haitintin74 thích bài này.
  13. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cái được ngay khi bắt tay vào làm KD là có chiến hữu;
    Ông là 1 tên đã hì hụi giúp tôi làm ra cái chữ ký và bổ não tôi để tôi tự làm được.
    Tks so much
    (u)
    Hai VC luôn mạnh khoẻ - hạnh phúc nha.
     
  14. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Những dòng chữ nhát ngừng của chị - hữu ích vô cùng với những người KD: Xin chân thành Cám ơn chị haitintin74 !

     
  15. T&J&C

    T&J&C Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em bây giờ vẫn còn đang ở thời điểm bắt đầu: suy nghĩ để kiếm tìm mặt hàng để Kd. Ý tưởng ơi, ở đâu hết rồi ?
     
  16. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Úi giời ơi; cứ kiên trì 2 mặt hàng em đang làm đi thêm thời gian nữa rồi hẵng đổi nhé; chị thấy đổi sớm quá thì chưa rõ ràng lắm đó.
     
  17. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hehehehhe, em đổi ý tưởng liên tục mà chưa thấy phát triển giề cả chị chủ top ơi.....................
     
  18. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Đổi liên tục ..............
    Luận từ việc đẻ ấy: đẻ liên tục thì chai ko thấy đau :D; mà đẻ liên tục thì mau thành con lợn xề :D; mà đẻ liên tục thì con cái nheo nhóc - đứa bé chưa kịp lớn thì đứa bé nữa tòi ra....
    :D :D :D
     
  19. quynhphutho

    quynhphutho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    uiui. Giúp e với.hichic. E mới làm kinh doanh, bình thường chỉ ngồi gửi mail marketing. Nhưng hôm nay đi gọi điện, ngay cuộc gọi đầu tiên đã làm e thất bại rùi. E sợ quá, ko dám gọi cho ai nữa. E tường thuật lại xong các mẹ cho e ý kiến nhé.
    Em: E chào a Huy ah. A làm bên công ty TNHH ....phải không ah.
    KH: Đúng. Có việc gì ko?
    Em: E xin giới thiệu e là Quỳnh, làm nhân viên kinh doanh bên công ty chuyên thiết kế website ah.
    KH: Bên a không có nhu cầu nhé.
    Em: Dạ vâng...
    Máy cúp rùi.

    E thấy hụt hẫng quá. Lần đầu kinh doanh còn nhiều bỡ ngỡ nên khiến e sợ. Các mẹ cho e ý kiến với ah?
     
    Canh_than thích bài này.
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    vậy là nhẹ đó cưng
    bản lĩnh lắm, chai mặt lắm mới sale thành công em à.
    chưa tính trong 100 cú phone..có bao nhiêu cú tiếp chuyện
    bao nhiu phần trăm lịch sự ok cứ gửi email.
    bao nhiu email reply...dù chỉ vài giây đánh máy.
    bao nhiu ng thật sự quan tâm...
    bao nhiu ng kết nối lại.
    và 2/100 ng sẽ ký và thực hiện H Đồng?..là may mắn lắm rồi.
    bền chí đi em.
    tự tin em nhé...
     

Chia sẻ trang này