Các mẹ à con nào cũng được mà, tất nhiên là có nếp có tẻ thì vẫn hơn nhưng chúng ta có biết trước đc đâu, biết đâu sau này lại là thông gia của nhau cũng nên hì hì
Oái, con nhà bà sao mà đẹp giai thế, làm thông gia đê (xí phần trước nhà Golden rồi nhé) he he Nhà có 2 con vịt xấu xí chỉ lo ế chồng nên đi đâu cũng phải nhận thông gia hết.
Thế trường Khương Thượng đã bán hồ sơ rồi hả bà? Tôi cũng định cho con gái học gần nhà là Lê văn Tám nhưng chưa thấy bán hồ sơ chắc phải T7 cơ, hy vọng không phải quá vật lộn vụ con gái đi học lớp 1. Sao tôi không thấy ảnh đầu tiên nhỉ? Trông Len chững chạc quá.
Xin lỗi các bác chút nhé. May quá ạ. Vô tình thía nào hôm nay em lại có thời gian để ghé thăm nhà các bác Rồng. Nghe thông tin của cô giáo làm em yên tâm quá. Đang lo lại phải nghỉ buổi học nữa thì tiếc lắm cơ (chưa bao giờ lại thấy háo hức và lôi cuốn trong việc học như vậy). Phải nghỉ 1 buổi mà đứng ngồi không yên đấy bác ah. Nhân tiện đây, em cảm ơn bác Ngân nhé. Rất vui được giao lưu cùng bác và cả gia đình ở HC lần này ạ. P/S: Chúc các bác và gia đình "CLB Rồng" luôn vui khoẻ, hạnh phúc.
Quote lại đã thấy hình đầu chưa? sao tôi thấy mà. T7 trường KT mới làm hồ sơ cơ, nhưng đầu T6 là Bông bắt đầu đi học viết ở trong trường luôn rồi. Bà liên hệ với trường luôn đi, đừng chờ lịch của nhà trường.
Hihihi học viên vào tận nhà mình tìm tui này, nhưng cũng do bản thân tớ muốn tham gia HC lần này đấy, ở nhà mãi cuồng chân rồi. Giới thiệu cả nhà, nhà bạn này có món xoài non muối chua ngọt, ngon tuyệt đỉnh luôn. Xèm quá.
đến hôm 31 HC ở LTK hội Rồng ở chỗ nào báo tui 1 tiếng nhé, tui chả biết ai vào với ai nên chắc cứ túm mẹ Golden thui vì có ảnh trên này rùi
Ok, bọn mình làm thông gia với nhau đi, 2 công chúa nhà mẹ nó đáng yêu quá, xơm cái nhé! Cô út nhà bà trộm vía trông thích thế nhỉ, được mấy tuổi rồi, tôi nhận làm râu ria cho thằng út nhà tôi nhớ!:-D Nhớ đấy, xí phần rồi đấy!:-D Thằng bé nhà tôi dạo này lười ăn cơm lắm, chỉ ăn hoa quả, sữa tươi, pho mát thì giỏi thôi. Bà có bí quyết gì ko mà nuôi con bé trông thích thế share ít kinh no đi!:tonqe:
Ôi, đang chết dở đây, thằng lớn sắp nghỉ học hè rồi mà ko có người trông đây, mà định để nó ở nhà 1 mình thì ko yên tâm! Ko biết có lớp học hè nào mà học cả ngày ko nhỉ, mình toàn thấy có lớp học nửa buổi thôi, như thế thì ko đi đón con được. Có mẹ nào biết chỗ nào học cả ngày bắt đầu từ đầu tháng 6 ko giúp mình với! Mình cảm ơn nhiều!:-k:-k:-k
Nhìn 2 anh cu này yêu quá, thèm quá, không thể không lên tiếng được . Lâu rồi tôi mới mò vào đây, hội nhà mình có gì mới không ???
Hi hi nàng Na nhà tớ sắp 30 tháng rồi, trộm vía trời thương vợ chồng tôi nên Na nhà tôi dễ ăn dễ uống chứ đâu có kinh nghiệm gì, chẳng bù cô chị sắp đi học lớp 1 mà chỉ có 17kg thôi bé nhất lớp, cái gì cũng không chịu ăn (đến nước cam còn phải lọc bỏ tép mới uống được) nhưng được cái nhà tôi không áp lực chuyện đó lắm để cho tùy ý thích ăn gì thì ăn, tôi nghĩ cu nhà bà chịu ăn hoa quả và sữa là tốt rồi cứ không ốm vặt là ok Nhà tôi cũng đang đau đầu vụ này đây, Bống học hết ngày mai là nghỉ hè rồi còn trường mới may ra T7 mới nhận học sinh. Nơi Bống nhà tôi học TA có tổ chức học hè nhưng có 2 tuần mà thu 200USD còn 6 tuần thì 500USD nên xót tiền quá chẳng đăng ký. Tạm thời gửi ông bà nội và ông bà ngoại ít hôm rồi tính tiếp.
Bống có 17kg thì còi quá bà ơi, Bông nhà tôi cũng có chịu ăn trái cây đâu, cam cũng phải vắt nước mới chịu uống, được cái uống sữa giỏi, toàn tự pha uống thôi, kô nhắc nhở thì chị ta uống thay nước luôn.
Mấy hôm nay tôi toàn cho thằng lớn ở nhà 1 mình, nghĩ cũng thương thằng bé, chưa bao giờ để nó ở nhà 1 mình cả! Nhưng đành phải vậy thôi, bà nội thì đi làm, bà ngoại thì trông thằng bé và trông con đứa em gái mình nên ko thể cho thằng này sang được, sang là loạn cả nhà lên, nghịch ko thể tả nổi, nhức đầu lắm! Bống nhà bà có vẻ hơi còi rồi đấy, cho nó uống thêm thuốc bổ xem thế nào! Thằng tép nhà tôi tuy dạo này ăn ít nhưng nó cũng được 18- 19kg đấy! Như thế đã sánh đôi với em Na được chưa?
Lâu lâu lại vào thăm hỏi cả nhà đây. Thử post ảnh lên 1 tí cho cả nhà xem nhé. Dạo này lười chụp ảnh nên chỉ có ảnh cũ thôi: Đây là ảnh chị lớn đây: Đây là 2 chị em này:
Nhà này giống nhà mình thế, nhưng mắn hơn. Nhà mình: mẹ 76, con gái 23th, con trai 6t,5th. Mệt quá cơ. Post ảnh thể nào ấy nhỉ, ai giúp minh với
Uh còi lắm ấy, ai cũng tưởng 2 đứa nhà tôi chỉ cách nhau 2 năm thôi vì Na bây giờ đã hơn 14kg rồi. Nàng Bống này cũng giống Bông, nghiện sữa lắm mà thích uống sữa bột pha cơ, cũng không chịu ăn hoa quả ,rau và các loại canh .Chỉ ăn cơm thịt băm, thịt kho hoặc ruốc. Nhưng trộm vía mấy năm nay rồi không hề bị ốm đau nên nhà tôi cũng kệ.