Ðề: Nhật ký thèm con gái Em cũng có 1 bé gái 8 tháng tuổi rồi đây, yêu lắm. Bé rất tình cảm, bện cả bố lẫn mẹ. Nhiều lúc bé cứ đòi cả bố và mẹ ngồi cạnh nhau và chơi chung với bé, lúc quay sang ôm và thơm mẹ, lúc lại xà sang ôm bố. Thấy nhiều người xem ngấn chân con gái em bảo đứa sau sẽ là con trai. Ôi nếu được thế thì tốt. Chủ trương của e là chỉ đẻ 2 đứa, còn bố nó muốn hơn thì đi kiếm.hì. Nếu đứa sau là trai thì có cả nếp cả tẻ rồi.
Ðề: Nhật ký thèm con gái trai gái được tuốt , có vấn đề gì đâu , nhà hàng xóm vừa "nặn" 1 cặp đồi , 1 trai 1 gái xong , 2 vợ chồng nhà mình đang quýnh hết cả lên đây , "chỉ" dám mơ = ... 2 lần nhà hàng xóm thôi ... hì !
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hoàn cảnh chủ top cũng giống nhà mình quá. mẹ chồng mình quê ở Nghệ An có 6 con nhưng lại toàn trai. Nhà có 1 mình nên mình ở với mẹ tíu tít suốt ngày mà chỉ cần xa vài ngày là nhớ lắm rồi, nhiều khi cũng thấy tội cho bà quá. Mình có 1 bé trai 4T, hiện tại đang bầu 10w (chưa sa). Cũng đang mong cô con gái để chiều để ngắm quá nhưng nói vậy thôi chứ con gái cũng yêu mà con trai cũng yêu chứ bé biết được lại buồn mẹ, hihi.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà mình cũng vậy, máu sinh thêm bé gái lắm nhưng sợ lại giai nên chần chừ......................
Ðề: Nhật ký thèm con gái hix ko bù cho nhà tui nè, trời ơi hai gái chúng nó phá quá mức làm tui điên hết cả đầu, đi tắm tranh cái vòi tắm, ăn cơm tranh bát, hix bát để nghịch nha chứ ko để ăn đâu, mỗi bữa ăn thì phải mang bát đũa ra cho chúng nó nghịch, trời tui ăn được bữa cơm mà cứ như đánh trận về, đấy ai nói có con gái tình cảm, nhu mì nào, hai đứa con gái nhà tui nó còn phá hơn cả mấy đứa con trai cùng xóm ấy chứ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà mình thì có 2 nàng công chúa rồi. Ox mình thì no problem nhưng nhiều khi nghĩ vẫn cứ muốn đẻ thêm 1 thằng cu nữa. Thôi thì cố gắng khi nào đủ đièu kiện vậy chẹp chẹp. Bị lỡ KH 2 lần sau đứa thứ 2 rồi nhưng thấy con còn nhỏ và chưa đủ lực để nuôi nên đành ngậm ngùi thôi. Mời các bố mẹ vào xem ảnh 2 nàng công chúa nhà mình ở dưới nhé.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Chia sẻ với mẹ này. 2 bé nhà mình cũng nghịch lắm. Cách nhau 3 tuổi cũng hay tranh đồ nhưng được cái yêu thương nhau lắm. Hì hì
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mẹ này đang hạnh phúc quá nè! Chia sẻ mình bí quyết sinh con gái đi. Vc mik có thằng ku rùi, nghịch như quỷ, giống bố như đúc. Ai cũng bảo đẻ thuê ^^ mình phải cố đứa con gái thật giống mẹ mới đc, cho nó bõ công ... hehe
Ðề: Nhật ký thèm con gái Có con gái vui lắm, con gái thì thường sống tình cảm và mau biết giúp mẹ hơn, 2 mẹ con sẽ có cơ hội thủ thỉ, iu lắm ý
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nhà cửa đang tan tành, nước nôi đổ tung túe vì 2 ả giặc cái đây. hu hu. Ai bảo là con gái hiền. Mà chúng nó chưa được 5 tuổi.
Ðề: Nhật ký thèm con gái ả nhà mình thì "côn đồ" nữa chứ, 13 tháng thôi, mẹ cho ti chậm cái là "quát" cả mẹ, lúc ngậm ti rồi còn gừ gừ. Ban đêm dậy đòi ti mà mẹ còn ngái ngủ, thế là quát "mẹ, mẹ", gầm gừ, rồi lấy tay đập đập vào người mẹ được cái trắng trẻo, mẹ nhịn ăn mua váy áo cho con, thi thoảng đẹp trời lại ăn diện ầm ĩ, bế đi dạo quanh khu chung cư, nhiều người ngắm làm bố mẹ sướng ra mặt yêu con gái cực kỳ mà từ hồi đẻ con gái, đâm ra chỉ thích bé gái thôi, tập 2 nếu là gái vẫn cứ sướng (chắc chỉ bà nội cháu buồn thôi )
Ðề: Nhật ký thèm con gái Nói đúng nỗi lòng của mình rồi. Thích con gái vô cùng. Ngày có bầu thằng nhóc thứ 2 nhé. Siêu âm lần 1 bác sĩ bảo con trai. Năn nỉ: bác có nhìn nhầm không? xem lại đi bác Lần 2, lại bảo bác sĩ nhầm đến nỗi bác bảo "thôi, tháng sau quay lại xem thử coi" Lần 3, hìhi phải chấp nhận có thêm cậu nhóc nữa thôi. Giờ thì không dám đẻ nữa nhưng mỗi lần qua shop đồ thấy đồ bé gái vẫn ghiền. Có mẹ nào giống mình không nhỉ?
Ðề: Nhật ký thèm con gái ôi m cũng đang thèm con gái đây, 2 thằng giặc rồi lại phải lo 2 cơ ngơi cho chúng. Bố mẹ m có tận 6 cách cách, c cả gần 60 còn m thì u 40 nhưng khi gặp nhau cứ như con nít, tình cảm chứ chả như mấy ông anh..
Ðề: Nhật ký thèm con gái Tối qua lại mơ thấy có nhóc con gái tuy lòng mình hứa là không làm tập nữa nhưng vẫn ao ước có 1 bé gái. Ke ke, mâu thuẫn ghê.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Em đồng ý với chị. Con gái vẫn thấy sướng hơn, tình cảm xâu sắc hơn. Đàn ông họ tình cảm nhưng lại để trong lòng, không thể hiện nên chẳng sướng.