Ðề: Nhật ký thèm con gái hi chỉ có con gái thôi thì ko thích cứ có cả trai lẫn gái là tốt nhất nhỉ, mình sau này chẳng được cảm giác sung sướng khi là mẹ chồng rui chán quá.
Ðề: Nhật ký thèm con gái chúc mừng mẹ nó nhé, lúc chúng nó ở nhà nghịch thì bực tức nhưng cứ thử cho nó đi chơi đâu vài ngày xem, lúc đó lại ngồi một góc mà khóc hu hu đấy.............
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hic hic, e lại vào đây cho đỡ nỗi thèm tí ah. Chả là em có tập 1 trai (4T) bây giờ đang bầu bì tuần 14. Hôm rùi đi sa bác sỹ bảo giống bố nữa rùi, không biết có nhầm ko ta. Ui sao em phục các mẹ có con gái quá!!!!!!!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Với em, có con gái là một giấc mơ... xa xỉ. Em có 2 thằng cu rồi, lại sinh mổ nữa. Hôm trước dò hỏi ý chồng: hay năm sau mình sinh thêm đứa nữa, may ra...!?! Chồng buông 1 câu: tuỳ em, nhưng sinh rồi mà lại ra con trai nữa thì em phải sinh thêm cho đủ 4 thằng đấy (lão sợ câu Tam nam bất phú ạ). Đến nước này thì em đành từ bỏ ước mơ thôi. Đang tìm khoá huấn luyện mẹ chồng đây. Có mẹ nào biết thì chỉ em biết với nhé. Thời buổi càng ngày càng tiến bộ, toàn con dâu Tây thôi (suy từ mình mà ra), mình không sớm học cách cư xử với con dâu cho .. chúng nó đẹp lòng, không khéo chúng nó tống vào trại dưỡng lão.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Hihi, nghe mẹ này nói buồn cười quá, mình cũng t1 con tai, tập này đang cũng khả năng trai nữa rùi đây, hic. Chắc lại cũng "ước mơ xa xỉ giống mẹ rùi, hi````````````` mẹ nó xem đâu mở lớp đó cho tui theo cùng với nha, haaaaa.
Ðề: Nhật ký thèm con gái Làm mẹ chồng chẳng sướng đâu vì con dâu thời nay ghê gớm lắm, không khéo nó đuổi mẹ chông ra khỏi nhà mất. huhu
Ðề: Nhật ký thèm con gái Đàn ông cũng tình cảm lắm chứ, điển hình như chồng em đây này, nhiều lúc em thèm tự nhiên như vậy... Nhà có 2 anh em, chồng em là nhớn, dưới có 1 cô em kém 1 tuổi nhưng cũng đã lập gia đình.... VC e đi làm cả ngày nên chẳng rõ cô em hay chồng cô em có tâm sự gì vs mẹ chồng hay ko, nhưng chồng em cứ đi làm về là mặt tươi như hoa, hớn ha hớn hở, nói :"Con chào mẹ" rất ngọt ngào, nhiều lúc em thấy mình là con dâu mà ngại ngần chẳng chào được to như thế...MC em thấy vậy toàn cười sướng, tự hào kêu rằng có thằng con trai ngày nào cũng ở bên cạnh mà cứ như vừa đi công tác mấy tháng mấy năm mới về....Chả hiểu về sau nhóc nhà mình có tình cảm vs mẹ được như thế ko, còn cá nhân em, em vẫn muốn có con gái
Ðề: Nhật ký thèm con gái Chết cười...... hi hi...... thế nên cố gắng làm mẹ chồng ngoan ngoãn nhé...........
Ðề: Nhật ký thèm con gái Thì đúng là thế thật. Tớ k có con giai nên k biết là bọn nó có khéo mồm k. Còn con gái á : -Đứa chị: mẹ có biết vì sao con yêu mẹ nhất k?---tại sao? Vì lúc con bị nôn mẹ thay quần áo cho con, lúc con sốt mẹ cho con uống thuốc hạ sốt..... - Con em: vừa vuốt má mẹ vừa nói: sao mà mẹ đáng yêu thế......... Hi hi...............
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mẹ nào nhà có con trai muốn làm thông gia với tớ thì đặt gạch luôn nhé, con gái ảnh avatar đấy
Ðề: Nhật ký thèm con gái ôi cũng thèm con gái quá, mình cũng đang tính làm tập 2 đây, có mẹ nào có kno đẻ con gái thì mách cho mình vài nước với,hihi
Ðề: Nhật ký thèm con gái Cảm ơn bác chia sẻ những câu chuyện thật vui vfa sâu sắc... Bà chị gái em chắc cũng phải vào đây viết nhật kí thui,,,,3 thằng cu rùi...nghịch như giặc ý!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình cũng yêu con gái lắm. Đúng là trời thương nên cho mình một lúc hai cô công chúa. Không biết sau này thế nào nhưng mình tin hai đứa con gái của mình sẽ là người tình cảm, biết yêu thương mọi ngừoi. Mình sẽ cố gắng dạy con được như thế. Đúng là phụ nữ Á Đông bao giờ cũng vất vả hơn. Mình cũng nghiệm thấy nhiều nhiều lắm trong cuộc sống. Mình lấy chồng cũng không phải khổ cực gì nhưng nói chung có con gái sau này, bố mẹ cũng đỡ buồn hơn. Mẹ chồng mình sinh được hai ông con trai, mà đúng kiểu bà mẹ thương con không phải lối. Giờ đã gần 40 rồi mà sáng ra cũng phải hỏi ăn gì để mẹ mua, rồi ra ngoài đội mũ, mặc áo ấm vào. Nói chung là vẫn coi như lên 4. Mà các ông thì ngoài việc đi làm ở cơ quan, thỉnh thoảng đưa vợ con, mẹ đi đâu đó thôi chứ ở nhà thì chả chịu làm cái gì, có làm mẹ cũng sợ con mệt, không cho làm. Đến bữa ăn gọi mãi mới xuống ăn, ở nhà thì mang tiếng sinh đôi hai đứa, chả biết thay bỉm, cho con ăn bao giờ, về nhà là cắm mặt vào ti vi, điện thoại, máy tính. Bạn gọi phát là lượn ngay. Ôi giời, một phần của sự lười nhác và ích kỷ của đàn ông VN là do các bà mẹ thương con quá mà nên. Mình là dâu nhưng cũng ngứa mắt lắm, nhiều lúc cũng phải kêu lên, các anh ý có phải là trẻ con nữa đâu mà mẹ cứ lo thế. không phải riêng ông chồng mình, mà rất nhiều người đàn ông khác cũng thế. Sống cho bản thân nhiều hơn là gia đình, quan tâm đến thú vui của mình hơn người khác. ( Nếu có bóng đá nhé, xin mời các bà, các con lên tầng xem ti vi khác, để cái tívi này chuyên bật bóng đá nhé), cũng không biết quan tâm, an ủi bố mẹ, vợ con mấy đâu UI, may mà mình đẻ con gái. Mà cũng thuơng con, không hiểu sau này xã hội mình có phát triển đến mức nam nữ bình đằng không, chứ làm phụ nữ đúng là vất vả ,mệt mỏi.