Khác: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Anna Duong, 12/4/2011.

Tags:
  1. hungminh123

    hungminh123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    2,493
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị iu, muộn rùi mà không ngủ đi giai nhớn đang đi tìm ti kia kìa :finga::finga::finga::finga:
     
    Đang tải...


  2. bi_ba_bi_bo

    bi_ba_bi_bo 0985908919

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    2,594
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    haha... Bùn cười c quá, cái đó là c phải tự hào đó nha :D
    Nếu được nthe đến lúc "toàn lợi" thì c là ng hạnh phúc đới ạh :D
     
    mamadoanh thích bài này.
  3. bi_ba_bi_bo

    bi_ba_bi_bo 0985908919

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    2,594
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Bác ơi, e lại tóm trượt tháng này rùi.
    Đang đỏ choe đỏ choét nè :(
     
    mamadoanhhungminh123 thích.
  4. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    hihi e vẫn vào nhà mình thường xuyên mà nhất là chỗ nào có chị tư vấn cho các mẹ e đọc kỹ lắm hii..để e tích lũy kinh nghiệm mà chị.E nghĩ chị đã nhiệt tình xem cho mọi người đó là tấm lòng của chị rồi còn kết quả nhiều khi cũng phải có sai sót chứ chị dù sao thì cũng chỉ là tương đối thôi chứ đâu có cái gì là tuyệt đối phải k chị?àh mà e và xã vẫn xxx thường xuyên môĩ tội mỗi lần xxx lại thêm công đoạn bảo vệ xã e thắc mắc sao đang mong con mà phải tránh e nói chưa tới tháng hoàng đạo xã e cứ lẩm bẩm là để tự nhiên đi e mới nói thế anh đẻ hay e đẻ hả thế là tịt hiii.....e phải kiên quyết lắm đó chị ...e đang tranh thủ đi tiêm phòng để có thêm cớ đợi tới sang đầu năm hành dộng đây...E không sốt ruột nữa đâu chị..hiii
     
    mamadoanh thích bài này.
  5. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Hiii cả nhà!!!!!!!!!!!! em nghỉ 2 ngày ko vào nhà mình thấy các mẹ rôm rả quá
    em chúc mừng các mẹ 2 vạch nhé!

    latys em vòa 88 cung các mẹ hiii
     
    vy's mamamamadoanh thích.
  6. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ỪA thì chị vưỡn đang hạnh phúc đây,chồng tốt con ngoan gia đình nhà chồng tử tế, biết thương con dâu,chị k có gì phải phàn nàn cả ,mà khổ nỗi nói k ai tin,bố mẹ chồng chị chỉ thích cháu gái,hồi chị đẻ con gái đầu bà sướng lắm vào tận viện đón về đến cu thứ hai bà bảo mẹ chả thích,đẻ làm gì, tiền đấy để mà đi du lịch cho sướng,của đáng tội vì bà nội k có con gái nên cụ thèm cháu gái lắm,mà chồng chị lại là con trai út,[nhà 4 anh em trai],bà tân tiến lắm con gái hàng bạc ngày xưa mà.Hai vc chị cùng đi tây về nên sống rất thoáng ,học hỏi được rất nhiều điều trong cuôc sống ,vc muốn hạnh phúc điều đầu tiên là phải tôn trọng lẫn nhau,thẳng thắn trao đổi chia sẻ khó khăn trong cuộc sống hàng ngày,thứ 2 là phải bình đẳng,chứ lấy chồng mà gia trưởng thì mình khổ đấy,đứa thì đầu chổng vào đít chổng ra ,nào thì con cái ,nhà cửa học hành,trong khi chồng thì ghếch chân đọc báo xem ti vi liệu có mẹ nào mà k ức chế k ?tối đến xong việc đã rã rời cả người lấy đâu ra mà lãng với cả mạn phải k các mẹ? nhưng chị thì khác vc chị vưỡn ok lắm,nhiều người lấy chồng bao nhiêu năm mà vẫn chưa biết [lên đỉnh ] là gì?khổ thân ,Thế thì còn gì gọi là hạnh phúc vc em nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 24/9/2011
    vy's mamaAnna Duong thích.
  7. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    hình như con của em vẫn còn nhỏ hay sao ấy nhỉ ,hai vc còn trẻ thế mà đã chuẩn bị đứa thứ 2 rồi à?k sợ vất vả sao?
     
    vy's mamaAnna Duong thích.
  8. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ừ em xác định thế là tốt rồi,các ônh chồng thì một mặt thích con trai một mặt lại thích [luôn và ngay] người ta còn phải phục chứ,dẽ thường nặn ra ngay được đấy,các lão ấy là hay[ sồn sồn như l...,phải bỏng ấy]hi hi đừng nghĩ bác nói bậy nhé,hồi xưa chồng bác cũng thế,nhưng chị phải cương quyết đấy nhưng đến lúc mình toại nguyện hắn mới biết giá trị lời nói của mình ,sau đó tha hồ mà được yêu được chiều,em tranh thủ tiem phòng và ăn uống theo chế độ như trang 1 của mẹ anna duong nhé.
     
    vy's mama thích bài này.
  9. bi_ba_bi_bo

    bi_ba_bi_bo 0985908919

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    2,594
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    C là người may mắn đấy, gần như là mọi mặt đều được như ý rùi. trong cuộc sống vc nhiều cái phức tạp, c may mắn được làm con dâu BMC dễ tính, may mắn quan trọng nữa là có ng chồng biết điều, biết thương yêu vcon, may mắn hơn nữa là nếp tẻ đều có, con cái lại xinh đẹp và giỏi giang. C như thế là mẫu ng nhiều mẹ mơ ước. Cứ nói là vc phải nhịn nhau, phải thế lọ phải thế chai... Nhưng mà phải phục thuộc vào cả 2 chị ạh, chỉ có mình cố gắng thôi chưa đủ, mình làm rũ rượi mà chồng nó ko làm cũng chẳng làm đc gì đâu. Đó là cái tính của ngta rùi, nói 1 lần 2 lần nhưng làm sao nói được mãi.
    E cũng có may mắn là có bmej chồng tốt bụng thương con thương cháu. Còn về chồng thì nói được, vẫn còn phải chờ thời gian...
    Âu cũng là cái số...
     
    hungminh123mamadoanh thích.
  10. Niki

    Niki * Bình Yên *

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    3,902
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    oánh dấu....................................................
     
  11. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Bác nói chí phải hii...mình mà k tự lo cho mình thì ai lo cho mình nữa phải k chị e quyết tâm được thế này cũng một phần là nhờ công chị hiii..Cảm ơn chị nhiều thật nhiều...mà e thấy chị có hai con lớn vậy rồi mà vợ chồng anh chị vẫn như vợ chồng son ý nhỉ...e thèm ghê tại ox e hơn e nhiều tuổi nên hơi khô khan tí được cái tính e cũng vô tư chẳng để bụng lâu vc có gì là e phải tìm mọi cách nói hết nói xong là e lại vui như tết ý chị ạh e cứ tự an ủi bản thân là có con là niềm hạnh phúc nhất rồi còn chồng chỉ là hạng hai thôi.Từ ngày biết diễn đàn lamchame e học hỏi được ối thứ và không có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung nữa đâu chị.hi..e hơi lạc đề chút mong chị và các mẹ thông cảm.chúc chị và mọi người ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. àh mà e quyết định dù phải chờ sang năm săn rồng nhưng hàng ngày e bớt chút thời gian vào 8888 với các chị và các mẹ cho vui và học hỏi thêm nữa chị ạ, nếu e k vào nhà sợ chị và mọi ng quên e thì khổ thân e lắm.
     
    mamadoanhAnna Duong thích.
  12. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Em à,mặc dù chị em mình chưa biết mặt nhau nhưng vẫn cảm thấy gần gũi và hợp nhau,không cứ săn rồng thì mới có chuyện để nói mà trong cuộc sống gia đình mình có gì vui buồn vẫn có thể trao đổi học hỏi nhau những kinh nghiệm để mỗi gia đình hoàn thiện hơn và hạnh phúc hơn.Trong cuộc sống vc em k được nghĩ chồng là hạng 2,như thế gia đình sẽ k hạnh phúc đâu ,con thì vẫn thương còn chồng thì vẫn[ phải] yêu .Vì sao[ phải ]yêu ,vì [nó] như đứa trẻ con ấy ,thích nói ngọt, thích được nịnh,thích được vợ yêu chiều ,thích vợ biết làm đẹp,biết nấu ăn ngon,biết cách cư sử với gia đình nhà chồng,và khi vc xxxx thì như người tình,chứ không phải như khúc gỗ, muốn làm gì thì làm,nếu em thực hiện đưocj những điều như thế chị bảo đảm gia đình em sẽ rất hạnh phúc,bây giờ chưa quen nhưng cư từ từ thay đổi,đầu tiên bớt nóng đi nhé,thứ đến là thật quan tâm đến chồng[,nó] sẽ rất cảm động,và cảm thấy yêu vợ hơn,lúc đấy mình sai gì nó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời,chân ấm đệm êm vợ đảm con ngoan,vc xxxx lúc nào cũng lên đỉnh thử hỏi [nó] còn muốn đi tòm teng k? có hạnh phúc đã khó, giữ còn khó hơn đấy em ạ.
     
    vy's mamaAnna Duong thích.
  13. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Các mẹ cho tớ tham gia với nhé. Nhà mình cũng tính săn rồng năm sau. Lão xã thì muốn rồng có chim, còn mình thì rồng nào cũng là con mình đẻ ra cả. Bé lớn nhà mình cũng được 31m rồi. Hôm rồi "lỡ" nên cũng muốn xem cách tính thế nào (mặc dù nếu có dính thì cũng ko thay đổi được, nhưng tò mò xem kết quả có đúng thế ko?). Mẹ nào biết chỉ cho tớ với nhé. Mai tớ sẽ lội lại dần dần. Mong được các mẹ welcome.
    Thank & BR!
     
    mamadoanhAnna Duong thích.
  14. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Mẹ nó ơi nhà Rồng nhà cao cửa rộng lúc nào cũng welcome các mẹ nhé!
    mẹ nó tập 1 có Gái rồi thì tập 2 mình của thử áp dụng các biện pháp sinh con theo ý muốn đựoc thì là tốt còn ko được thì ta vẫn yêu con Gái hơn bao giờ hết. như vậy gia đình sẽ thêm phần HP.
    mà mẹ nó chu ky như thế nào? đưa lên đây chị Mamadoanh xem hộ cho chị ấy nhiều kinh nghiệm lắm.

    chúc mẹ nó sớm bắt được Rồng nhé!
     
    mamadoanhvy's mama thích.
  15. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Vâng nghe chị nói e mới thấy trong cs luôn phải biết học hỏi để hoàn thiện mình hơn,có lẽ chị là người chị lớn nhất trong ngôi nhà này lớn nhất k phải chỉ bởi tuổi tác mà trong cả cách sống và kinh nghiệm sống ngoài xã hội nữa.Chúc chị và gia đình mãi mãi hp.
     
    mamadoanh thích bài này.
  16. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Cảm ơn em đã lắng nghe và chia xẻ,những điều trong cuộc sống,ở nhà em có hay thích nấu ăn k?,chồng con em thích ăn món gì?em có thích ăn món khoai tây chiên ròn và gà rán kiểu KFC không?,chị sẽ hướng dẫn cho em cách làm,trước hết là làm các món xã nhà em thích đã nhé,đường đi đến trái tim đàn ông,bao giờ cũng đi qua cái dạ dầy mà em .Em cứ tưởng tượng xem em làm một món ăn ngon mà chồng em rất thích,cả nhà xì xụp quanh mâm cơm vợ chồng quây quần,đó cũng là hạnh phúc đó em,chồng đi làm về có cốc nước mát đưa tận tay cho x uống liệu x có cảm động k ?tối đến trước khi lên giường sạch sẽ thơm tho từ A ĐẾN z,chủ động vuốt ve âu yếm,liệu xã có [cầm lòng ] được k? hạng phúc là cái gì đó mà ta rất khó định nghĩa nhưng nó luôn hiện hữu quanh ta,để mỗi người chúng ta cảm nhận theo cách riêng của mình phù hợp với hoàn cảnh của mình,ví dụ với chị, nằm gối đầu lên đùi chồng xem ti vi,thích hơn là mua vé vào rạp xem phim,hoặc chị đang nấu ăn mà chồng chị ôm eo và bảo hôm nay mẹ cho bố con ăn gì mà ngon thế,và ngồi ở bàn nói chuyện với chị trong khi chị đứng làm đồ ăn chị thấy đấy còn hạnh phúc hơn khi ra ngoài hàng ăn uống đông đúc, nóng nôi , k an toàn thực phẩm. Đấy chị muốn nói , những điều nho nhỏ trong cuộc sống quanh ta nếu ta bằng lòng với những gì mình có,mà phù hợp hoàn cảnh của ta thì đó cũng là hạnh phúc,đâu phải cứ nhà cao cửa rộng xe này xe kia mới là hạnh phúc.Chị thấy 2 vc nhà nhặt rác sau buổi làm việc người 1 nắm xôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rối rít khoe nhặt được cái này cái kia ,nhìn còn thấy họ còn hạnh phúc hơn khi nhìn thấy 2 vc nhà giầu nhảy vào đánh nhau chí chết .Hồi chị còn trẻ chị cũng nóng tính lắm nhưng sẽ bị chiụ nhiều thiệt thòi đó ,nên bây giờ chị vẫn phải khuyên con gái nên mềm mại con ạ.Sẽ được rất nhiều đấy,thôi chị đi ngủ đây,hẹn em lúc khác chị em mình lại tâm sự nhé,chỉ sợ me ANNA DUONG nhắc nhở đề nghị lần thứ nhất : [gửi bài đúng nơi qui định].đề nghị thứ hai:[ Chưa săn rồng thì ra ngoài cho thoáng nhà,xin cảm ơn].
     
    vy's mama thích bài này.
  17. linhtitto

    linhtitto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Bác Doanh ah, nghe bác tấm sự còn hơn cả chị Thanh Tâm đấy!
     
    Anna Duongmamadoanh thích.
  18. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    hiii...chị làm e cảm động ghê sáng nay e vào nhà e đọc được bài của chị cảm xúc e dâng trào làm một bài cảm nghĩ thế mà mạng nó dởm(mất mạng giờ e mới vào nhà đc) thế là mất bao công sức e huu..thôi e tóm lại bài sáng nay e đánh là chị e mình và các mẹ trên này đa phần là chưa gặp mặt nhưng nhiều khi nhờ có mọi người mà e và rất rất nhiều mẹ tìm được rất nhiều niềm vui từ nhữg người gọi là chưa 1 lần gặp mặt nhưng cũng có cảm giác thật gần gũi như đã quen biết từ lâu đó chị...hi...nhiều khi vào diễn đàn xong ra thấy tâm hồn thư thái nếu có chuyện gì buồn trong cs cứ lên đây là kiểu gì cũng được giúp đỡ nên e tuy sống k được gần ông bà nội ngoại nhưng e cũng k cảm thấy lo lắng lắm vì đã có mọi ng ở bên cạnh rôì.Cảm ơn chị đã nhiệt tình nói ch với e.Lại nói đễn chuyện nấu ăn hi e xấu hổ lắm may mà e k sống với bố mẹ chồng vì e Đoảng vô cùng chị ơi may mà nhà có mạng cứ khi nào nấu ăn e lại vào gõ món cần nấu ăn đó chị hii.chị và mọi ng đừng cười e nhá..e kể nhỏ cho chị ch này là biết e đoảng tới mức nào luôn hồi e bầu chồng mua cho quả dừa về e lóng ngóng làm đổ gần hết còn tí nước thôi e sợ chồng mắng e nhanh nhẩu lấy nước lọc đổ vào và thêm một đống đường vào và đưa chồng uống hiii..thế mà chồng e k phát hiện đc cái chồng e dễ ăn uống...ôi e mà kể mấy ngày k hết cái đoảng của e.Khi nào rảnh chị e mình nc nhiều nhiều nhé.e sợ làm mất thời gian và chiếm chỗ xin lỗi mẹ Anna Dương vì đã nói nhiều.lâu lâu mới dở chứng tí thôi mẹ nó đưng trách tờ và chị Doanh nhé.
     
    Anna Duongmamadoanh thích.
  19. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Gà rán và khoai tây chiên là hai món e rất thích ăn nhưng e chưa biết cách làm ngon bữa nào chị dạy e làm nhé để khi nào con lớn e làm cho con ăn vì trẻ nhỏ rất thích hai món đó phải k chị Doanh.
     
    Anna Duongmamadoanh thích.
  20. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Mẹ Anna Duong thử có gì chưa sao lâu thế nhỉ làm mình cũng sốt ruột mong kết quả của mẹ nó đây.
     
    Anna Duong thích bài này.

Chia sẻ trang này