Nỗi niềm cu Bi...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bibi2010, 13/8/2011.

  1. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Nhà chị Zai có chn à? Đừng giận nhau nữa, khổ con không dám cười không dám nói kia. Tuổi của con là phải cười phải nói mà.
     
    Đang tải...


  2. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    bibi2010 thích bài này.
  3. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Không biết nhà này bão đã tan chưa mà chẳng vào nhà tôi báo một tiếng gì cả. Vào nhà người ta báo bão tơi bời rồi chạy mất là sao hả bà nhà Zai kia....
     
  4. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Cám ơn mẹ Bon nha. Bà là số ít các mẹ nhớ nhà tui ở bên Tâm sự của con đấy. Hi. Vừa kiểm tra rồi, Bi chưa nằm trong danh sách nhận quà tuần này. Cũng dấm dứt muốn đến tận trụ sở của Sao nhí nhận quà lắm rồi cơ mà chưa đến lượt.
     
  5. socola56

    socola56 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Hế hế, bão qua cũng phải để nhà người ta dọn dẹp chiến trường sau bão chứ. Dạo này công việc lu bù thành ra cũng hơi cáu bẳn này, có khi già mất ùi:(
     
    bibi2010 thích bài này.
  6. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    :D tôi tưởng bà nhận ra điều này từ lâu lắm rồi cơ chứ?
     
  7. socola56

    socola56 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    ::):)(, có người cũng già ngang ngửa mình chứ có kém cạnh tý nào đâu mà nói mỉa mai thế chứ?:D
     
  8. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    :D trời nắng rồi mẹ Bi ơi. Sáng nay đã cho con đi phơi nắng chưa?
     
  9. Me.meo86

    Me.meo86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    hềnh như, trong đây toàn các mẹ tham gia ạ. các mẹ cho e tham gia với nhé.
     
  10. Chiclandshop

    Chiclandshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    e cũng thế nè, vừa việc nhà, vừa cty, vừa chăm con, v.vv nên em dễ nổi cáu với ba coca lắm. May là ba coca lại là người nhận ại av2 hiểu áp lực của vợ nên toàn cười hì hì không àh. Lâu lâu mình dạy coca phân biệt con sư tử thì ba coca lại bảo : sư tử đằng sau con kì ( ám chỉ mẹ Vân )
     
  11. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    hihi, đọc những dòng của chị thấy như dc cởi tâm sự vậy. Nhiều lúc căng thẳng mà chẳng biết nói ra cùng ai :) Ai cũng như anh xã của chị thì tốt quá. Đàn ông ngoại quốc nên tâm lý chị nhỉ?
     
  12. Chiclandshop

    Chiclandshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Đúng chị ạh, biết chồng hiểu vợ nhưng em cũng không nói với chồng về áp lực của riêng mình, không biết có mẹ nào giống em không, vì chồng cũng có áp lực của chồng mình không san sẻ bao nhiêu mà còn nói về mình sợ chồng thêm lo. Nói vậy chứ trong việc nuôi con và chăm con hai vợ chồng cũng kình nhau đấy chứ
     
    baby256 thích bài này.
  13. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Nhà mẹ Bi đổi Avata làm em ko nhận ra nhé! vì cứ hay để ý Avata mà nhận ngừoi mà hiii
     
  14. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Chào nhà Bi này. Chúc nhà Bi cuối tuần làm việc thật hiệu quả và đạt kết quả tốt nhé.
     
  15. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Hi, thế thì đúng rồi. Em ngày trước cứ nghĩ yêu thì phải chia sẻ mọi điều, vô tình lại bắt người ta phải lo lắng cho mình quá nhiều. :D nhưng giờ ém kĩ quá anh í lại cứ phải giục em chia sẻ :D
     
    socola56bibi2010 thích.
  16. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Cô baby256 bao nhiêu tuổi rồi? :) nghe giọng còn trẻ quá à. Cô chưa có gia đình đúng không?
     
  17. Me.meo86

    Me.meo86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    hehe, trẻ gì bà ấy chứ, già roài đó chị ah??????????????hehehehe ( baby256 đừng oánh em, hôm này e ship túi miễn phí cho nhé)
     
    bibi2010 thích bài này.
  18. socola56

    socola56 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Bà già, mưa gió dắt thằng ku đi đâu mà ko thấy có nhà. Trưa nay papa nói về ăn cơm, 2 mẹ con ngồi vác mỏ nên đợi, thằng con đói quá cho ăn cho ngủ rồi tôi thì lang thang đi 8 chuyện cho quên đi cái sự đói đây:(
     
    bibi2010 thích bài này.
  19. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Nhà cô bán túi à? Túi to đeo ngang hay túi nhỏ như cái xắc vậy?
    Khổ, thế mấy giờ pa pa về? Có nói mát cho vài câu không?
     
  20. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nỗi niềm cu Bi...

    Em qua nhà chị Bi thăm chị nè. Hà Nội bão to không chị ui. Hải Phòng gió quật vỡ cả cây chị ui.
     

Chia sẻ trang này