Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Khổ thân em Bông, giống anh Gấu quá, mẹ mà đi làm là anh cũng khóc ghê lắm, ko muốn mẹ đi làm đâu, tuần này anh Gấu bị ốm nên mẹ cho nghỉ ở nhà thôi.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Anh gấu 3 tuổi rồi nhỉ. ANh Gấu đi học từ khi mấy tuổi thế? mà anh Gấu nghỉ học thì ở nhà ai trông?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Anh cũng mới đi học thôi em à, thế nên mới hay ốm như vậy, anh nghỉ ở nhà với bà giúp việc, ông bà nội ngoại của anh đều ở xa hết, anh là thiệt thòi khoản đấy lắm, mỗi khi ông bà lên chơi là anh chả muốn cho ông bà về đâu Bông ạ
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Cảm ơn anh Gấu. Em sắp tới tầm 2 tuổi chắc cũng phải đi bộ đội rồi vì lúc đó chắc sẽ ko có ai trông em, huhuhu
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! HIc! cho con đi học thương lắm em à, con khóc mẹ khóc nhưng mà biết làm sao, ko thể để con ở nhà mãi được, đi học thì mới biết nhiều hơn, dạn hơn ở nhà. thôi thì khó khăn nhất thời gian đầu nên phải cố vậy, thương con nhưng biết làm sao.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vâng, Bông hứa sau này đi học sẽ không khóc nhè đâu. huhuhu Dạo này tối nào Bông cũng thấy là mẹ toàn dụ Bông đi ngủ sớm để mẹ tranh thủ đọc Doremon, hiihi, ko biết đọc DOremon có hay ko mà Bông thấy mẹ bảo bố là ráng tìm để mẹ lưu lại khi nào Bông biết đọc sẽ cho Bông đọc truyện đó. hihi, Mong Bông lớn quá!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mưa buồn quá................Cuối tuần rồi............................
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! SÀi gòn vẫn mưa hả em?? HN thì trời nắng chang chang nhưng thời tiết chuyển thu rồi nên cũng dễ chịu, ko nắng nóng lắm. Mẹ lớn vậy mà vẫn mê Doremon ah? hihi...mẹ Gấu thì chả đọc được gì với Gấu cả vì tối mẹ về lại nằn nì mẹ chơi cùng, đi ngủ là ngủ cả nhà luôn, Gấu hư ngủ muộn lắm
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mưa lất phất...gió hây hây se se lạnh...làm em Bông bị ho rồi, hik. Mẹ em tự nhiên thích đọc lai Doreamon hị hị nên nhờ bố kiếm về bằng được. Anh Gấu tối mấy h mới chịu ngủ thế? Em Bông hồi trước là toàn 11h hơn thôi, mà lên giường còn chơi chán. 2 hôm rồi em bị mẹ dụ 9h30 lên giường rồi, sau 15phút là ngủ luôn.Chắc tại em mệt Chào mọi người nha, mẹ Bông chuẩn bị về đây. Chúc các bạn, các anh giai cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mẹ Bống ơi, không khí cuối tuần có vị thế nào? Em thì em thấy nó dễ chịu như cây kem tươi nè. hihi, như mùa thu được nhấp một miếng kem tươi í. hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Oài, trời thật đẹp. Vậy mà Bông ngủ mãi chưa dậy. Chủ nhật có bố mẹ ở nhà Bông ham vui nên từ trưa tới tối mới chịu ngủ. Các anh chị, các bạn cuối tuần vui ko? Bạn Bòn Bon ơi, bạn làm mình nhớ kem Tràng tiền quá!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Tình hình là Bông chuẩn bị mọc em răng thứ 7, hik, sau mấy tháng trời chờ đợi.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chị Annie ơi, giờ Bông cũng dễ thương nữa, hihi. Anh Zai ơi, tầm mấy tháng thì anh mọc đủ răng? Em Bông toàn làm cả nhà đợi và đếm từng em răng một. hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hùi anh 5 tháng là bắt đầu mọc những em răng đầu tiên, cứ lâu lâu anh lại làm phát mà chỉ mọc chiếc 1 thôi, giờ anh được 21 tháng anh mọc được 16 chiếc rồi, chưa mọc chiếc răng hàm nào cả. Cứ tình hình này chắc khi anh tròn 3 tuổi anh sẽ mọc đủ bộ 20 chiếc răng sữa
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Tùy cơ địa mỗi bé mà răng mọc chậm hay nhanh mẹ Bông ơi ...như Annie hồi 22-23 tháng là răng cả hàm rùi đó
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Vâng, em Bông cũng mong mau mọc răng nhiều nhiều để con ăn nhiều món ngon ạ.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Em Bông mọc răng chưa ? Có quấy mẹ hok nè ? Mẹ anh cũng là fan của Doraemon và nhiều truyện con nít khác như nhóc Nicolas, nhóc Maruko, Mít đặc và các bạn...đấy em ạ