Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị giỏi quá, nếu chị mà ở gần thủ đức là em đăng ký 1 khóa với mấy bé để học lại từ đầu luôn.. hic xa quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng vậy, bạn mà ở Hóc Môn là mình đăng ký cho cháu mình học, cho con gái mình học lóm luôn, hihi... vì bé mình mới có 2T thôi, tuổi đang tập nói, nếu trong môi trường 2 ngôn ngữ, mình tin bé sẽ nói được cả 2 thứ tiếng ( giống như các bé VN ở nước ngoài vậy đó, ra ngoài nói tiếng Anh, về nhà nói tiếng Việt)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em điểm danh đây, sáng nay đường phố đông không chịu nổi, kiểu này ngày nào đi al2m cũng y như bị tra tấn, mệt quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi chào cả nhà chúc các mẹ tuần mới vui vẻ mà sop -pe -xinh đi đâu rùi, lâu không thấy... thấy nhớ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày trước emđi làm từ Tân bình qua Trường Chinh, Cộng Hòa cũng toàn phải leo vỉ hè.Giờ từ nhà ở Hóc Mônlên khu CN Tân Bình không sợ Tắc đường.Với lại là thứ 2 mà chị.Thôi cố lên, mình ở tp lớn là vây.Hoặc chị cố gắng đi sớm hơn 1 chút, vừa đỡ tắc, vừa không lo bi trễ.QUOTE=Chiclandshop;7054173]em điểm danh đây, sáng nay đường phố đông không chịu nổi, kiểu này ngày nào đi al2m cũng y như bị tra tấn, mệt quá[/QUOTE]
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cuối tuần là "cách li " với máy tính, chị ơi chỗ nhà em họ làm đường di chuyển cái quán ốc đi rồi hu hu tiếc quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM [/QUOTE] sáng nay mình có việc côngatc1 bên ngoài nên đi trễ lắm. 8h mới ra khỏi nhà, thế mà vẫn kẹt
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em gia nhập hội với ạ, tuy em không ở Sài Gòn, ở Nha Trang cơ, nhưng mà Sài Gòn thì còn gần hơn Hà Nội, hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM sáng nay mình có việc côngatc1 bên ngoài nên đi trễ lắm. 8h mới ra khỏi nhà, thế mà vẫn kẹt[/QUOTE] em thì sáng nào cũng 8h hơn 8 h vì đi chợ nấu ăn cho 2 bà cháu và mang lên cty, cty chỉ có 3 anh em mà. Nấu hoài mà chẳng biết nấu món gì nữa, với lại em đang tính mua cái hộp hâm nóng thức ăn (mà ko có hộp nào đủ suất 3 người, chỉ đủ 2 người, chẳng lẽ mua 2 hộp hic hic ), các mẹ nào hoàn cảnh giống em chia sẻ với nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cinecafé cần tuyển nhân viên NỮ Tuổi từ 18 đến 25 LÀM THEO CA - LƯƠNG CAO Địa chỉ: 236 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp Quán café NHẠC, PHIM & CÔNG NGHỆ. Website: http://www.cinecafe.vn Liên lạc chị Thanh SĐT: 0933210786 mời các bác ghé quán cinecafe này xem phim nhé ! cafe máy lạnh wifi , xem phim miễn phí luôn ...........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi trước lạ sau quen, chào mừng mẹ đến với hội Sg, các mẹ ở đây ai cũng thân thiện dễ thương cả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ở Nha trang khúc nào, có hay đi siêu thị Maximart hoặc trung tâm thưong mại Maxi ngoài Nha Trang không ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM KO tuyển NAM nhỉ, em có đứa em SV đang kiếm việc làm thêm, nó cũng ở trên GV.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sry chị bữa đó ko xuống "gặp" chị đc, đúng lúc bé nhà em nó đói ăn, la hét um trời!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Định đi tàu ngầm mà mãi ko hỉu tại sao khúc giữa lại teen được, nên đành nổi lên hỏi Xu nè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em bán than tý chứ chịu hết nổi rồi! Mấy ngày nay ôm bom, hết trái này đến trái khác cũng cái zụ tuyển NV này, nhức cả đầu. Chẳng là bé NVBH của em ít nói ít cười, đã vậy chỉ biết ngày ngày đến mở cửa ngồi chờ, khách vào thì chờ khách hỏi mua, ko khách thì ngôi chờ hết giờ để về. Lâu lâu em lên thấy cái shop dơ hèm, bụi bặm tùm lum, chán quá cho nghỉ luôn. thế là từ hôm đó đến giờ hành trình ôm bom của em đây: - Bé t1: gọi lên chỉ việc cho chán chê mới nói "em đang có bầu mà chưa có cưới, chồng em ko đi làm gì mà nhà ảnh lại nghèo". Tội nghiệp, nhận vào làm lun dù bik "ko hay", sáng sớm 5g sáng nó nt cho em bảo "ko đi làm đc vì giờ này vẫn chưa ngủ đc, mệt và nghén" >>> Cái tật thương người mãi ko chừa! - Bé t2: gọi lên chỉ việc, hăng hái làm cả đêm, hứa hẹn "mai em lên" >>> lặn mất tăm ko sủi bọt! - Bé t3: chán chả buồn nói để Mẹ em làm việc, nó bảo "T4 con mới làm cho bác đc vì con đang chuyển phòng trọ", mẹ em hiền lành "uh, vậy t4 con lên làm đúng ko? để bác nói lại với chị Hoa", nó đáp thẳng :"để con suy nghĩ đã". Mẹ kể lại em nghe, nóng máu, gặp phải đứa đi xin việc bán hàng mà còn chảnh choẹ, em đt lại hỏi "em có đi làm liền đc ko vì chị ko thể chờ em trg khi còn bao nhiu người cũng muốn vào làm", thế là nó chạy luôn! - Bé t4: thoả thuận qua đt mọi thứ, nói tối lên chỉ việc, đợi mãi ko thấy đâu. - Bé t5: chạy đến xin việc, ok hết rồi, ngày hôm sau ko lên làm, đt ko nghe máy! Bó tay! - Bé t6: Có chú dắt đến đảm bảo ngoan hiền vì ở dưới miền Tây mới lên 18 tuổi, kẹt quá nên nhận, nghe thấy giao cho bé 1 mình 1 shop sợ quá ko dám làm! . Hẹn dắt mẹ bé lên làm thay, đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. - Bé t7: Mẹ bé đt xin việc cho làm, em hẹn giờ lên phỏng vấn, đợi dài cổ ko thấy tăm hơi. - Bé t8: Cuối cùng, con bé mình cho nghỉ việc xin làm lại vì nghỉ chỗ em xong nó đi phụ rửa chén, làm đc 1 ngày chịu ko nổi nên xin em làm lại, nhận luôn. Sáng nay đt hỏi sao em ko lên bán, nó đáp: "em phải ở nhà coi nhà, má em đi công chiện mà đt em hết tiền nên ko đt cho chị đc". Nóng muốn đốt nhà cho hả giận! Đấy, hành trình tuyển NV trg 1 tuần vừa rồi của em là thế! Thiệt tình, thời buổi này, tụi nhóc muốn kiếm tiền, nhg làm việc ko có trách nhiệm và ko cần việc! Chán hơn con gián!
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hí hí...tàu ngầm này nghĩ đen tối nên ngẫm ko ra chứ giề , chị aqsavn nói 8x đời đầu hết teen, còn em với chị Sure 8x khúc giữa nên vỡn còn teen teen. hehe \\/