Buổi sáng mấy giờ em đi? nếu sớm thì mình ăn sáng uống cà fe hen !!! Để suy nghĩ xem mình đi đâu nhỉ???...
ừm ...e hèm... chị nghĩ ra được mấy địa điểm : Địa điểm 1 : Phố nướng đệ nhất - ngay vòng xoay nhà hàng Đệ nhất khách sạn (ăn sáng uống cà fe, ngắm cảnh, ngắm hồ bơi -nếu thích thì xuống bơi lun, thoáng mát sạch sẽ, nhiều món ăn sáng điểm tâm) Địa điểm 2 : Cà phê Đông hồ (chỗ này mình ọp rồi, ít món ăn sáng, chủ yếu uống cà fe) Hay Tú biết chỗ nào thì gợi ý nhé... Rada, Bapluoc, mẹ Bo, Vân Anh, Lan, jumi, Tinababy, valentiana, mẹ Cún, Trân...các mẹ khác ơi, có ai đi được hôn?
Sao tắt máy hết 2 số luôn vậy Tú??? gọi số nào cũng "thuê bao quý khách gọi hiện khg liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau" hết à!!! làm chị gọi hỏng được sao hẹn giờ với em được đây ??? (
Để mai em sắp sếp rùi alo xem chị ở đâu thì em chạy lại đó. Nhưng mà đến để ngắm chị thui chứ không ăn uống được gì đâu ạ.
Chị ui em nè,tối là em tắt máy à vì nhìu khi cty có việc kêu chạy đi thì mẽt lém.:mrgreen:,mai em đi về nhà mẹ em trước chắc không ăn sáng được rồi nhưng có thể đi chơi được đó chị :mrgreen:cho em số di động của chị đi.Nhà chị ở quận nào?em quên rùi.
Hôm qua em có trao số tiền 900.000 đồng cho bé Cẩm Tiên, là lòng hảo tâm của các mẹ sau: 1/ Tinababy : 200.000 đồng 2/ Me Bo(Levin) :100.000 đồng 3/ MeCunBeo : 200.000 đồng 4/ Lucifer : 100.000 đồng 5/ Jumi : 100.000 đồng 6/ Rada : 100.000 đồng 7/ Bapluoc : 100.000 đồng
Nhìn các con yêu quá ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hayyyyyyyyyyyyyyya mai phải đi làm ko theo ộp các mẹ được, chán quá kiếm quài mà hok có xiền hic.... kiếm típ...........
Hì hì, đi chơi thì em thik lắm, cũng muốn đi lắm để biết mặt chị nhưng mà em ko biết chạy xe nên hơi bất tiện và hôm CN đi siêu thị hơi ...... quá tay nên cả tháng này em cứ "sáng xôi, trưa mì gói, tối cơm với trứng" đến hết tháng 6 lận chị (hứa hẹn giảm đc vài kg đây ) Hic mà cái bệnh "siêu thị" này ko biết bao h mới hết hu hu Để đợt off sau đi chị, mà chị có nick Yahoo ko cho em với em muốn hỏi chị tí về vụ xây nhà ấy mà ^^
trời ơi trời, cô Rada chụp bé Minh Thụ còn nhìn thấy rõ 1 con muỗi đang đậu ngay dưới lông mày bé, không biết có đốt bé không nữa Bé Jumi xinh quá ta, thấy bảo giống ba thì chắc là ba bé đẹp trai lắm nhe Bé bapluoc và bé Thiên Ân thì nhìn mặt đã thấy quậy rồi Bé Simon thì bụ bẫm nhìn chỉ muốn "cắn" một miếng vào cái má của bé thui Còn hai bé nhà Tuấn Anh thì đúng là tự lập, tự chơi rất chi là ngoan (cái này phải học tập mẹ Thùy mới được)
Đây nghe cũng thèm thiệt đó nha mẹ tina ơi. Mai mốt Tinababy đi Mỹ rùi là không được uống nước trái cây của HT tặng nữa đâu đó