Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi, thank me mit 2009 nhiều nha. Mình ở đường Ngô Gia Tự, 2 siêu thị đó mình cũng hay đi, nhưng mà trung tâm thương mại Maxi thì gần nhà mình hơn, với lại nhiều hàng hơn, rộng rãi hơn nên cả nhà mình hay đi hơn, bạn có hay ra Nha Trang không?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mới sửa chữ ký mới, ai có nhu cầu thì í mình nhé, dịch vụ hấp dẫn và chu đáo cho các mẹ nhé.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM He he he he Ủa mà bà Sure 8x khúc giữa hả? Teen dữ vậy ta? Nghe chuyện nhà Xu mà muốn tăng huyết áp quá !
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bó tay. Hồi xưa mình bán shop thì có 2 đứa nhân viên hết ý luôn, bây h thỉnh thoảng tết tụi nó còn vác đến nhà mình thùng bia nữa. Nhưng mà tuyển NGV thì cũng chẳng kém, cũng y chang như thế, nhưng cũng không đến nỗi 8 người/1 tuần. Đang định mở shop mà đọc cái này lại run...
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Khả năng nghe ngóng của em hơi kém Hôm qua mưa to dữ dội các chị nhỉ? Hic may mà mưa đêm !
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Ớ, hôm qua mưa hả? Chẳng bít gì. Nghe me_xu_iu kể chuyện tuyển NV mà sợ quá, thời buổi này muốn kiếm tiền nhưng ko muốn bỏ công, thiệt là...
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Haha, chị ghé Nha Trang thì cứ liên lạc em nha, 2 chị em mình uống cà phé, hehe.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ok nhé. Hi...hi... mà chưa biết khi nào, chắc phải hè sang năm quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng thấy lớp bạn này mở hấp dẫn quá, nhưng baby nhà mình mới 25 tháng chắc không bon chen được, phải chờ cho nó đủ 3 tuổi mới được.Nếu lúc đó bạn có mở lớp mình đăng ký một chân .Nhà mình ông ngoại ( ba mình ) cũng từng là giáo viên Anh Văn, mình cũng cử nhân Anh Văn nhưng chắc bụt nhà không thiêng rồi, có cô dạy nó mới sợ và chịu học.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure nói chuyện với em hiền lành dễ thương lắm mà chị, em đang tính học hỏi Sure đó chứ .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì chả oánh chồng bao giờ , toàn mắng chồng thôi, bạo hành tinh thần ý mà ...hihihihihihihihihi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cả nhà mình ơi có ai xem phim Tối nay ăn gì của Hàn Quốc không nhỉ ? Vào 888 tí nào .Mình ghét thằng chồng và con Hwang JIN kinh khủng .Sao lại có cái thứ dắt bồ vào phòng ngủ và con bồ còn trơ mắt ra thách thức vợ , còn bà vợ thì ngồi chứng kiến cảnh tréo nghoe ấy nhỉ ?Mà xem phim ấy chả thấy pháp luật Hàn Quốc ở đâu cả, có thể thưa cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình chứ, chỉ thấy cô vợ chịu đựng không được thì bỏ đi thui ... Càng coi càng tức .Chỉ thấy hả hê khi cuối cùng cái con Hwang Jin ấy bị bà mẹ của anh bồ ( bà mẹ đã chết ) ám tới mức phải chết ngay khi bước ra khỏi khu mộ của bà ấy .Đời có vay có trả thật. Mà phim này coi kết mấy cái đầm của các nhân vật nữ.Công nhận là đầm nào cũng đẹp