Nuôi con gian nan thế mới là Đinh Tỵ Thanh nhỉ . Spam ây tẹo: Ấy mua xe cho con (bị mất í) ở đâu thế, chỏ cho tớ với nhé.
Tình hình là rất tình hình tối qua đi làm về tớ lại sốt mê man. Bin thì đuổi lên ngủ với dì một lúc đã thấy mò xuống . Nó bảo tớ là con cứ thơm mẹ cho lây con thích lây mẹ mà ! Sáng dậy thấy kêu đau đầu sổ mũi đây này , thế là lây rồi nhé ! Nẫu cả người. Sáng tớ cho đi học rồi nhưng không biết có lây cảm cúm của mẹ không, lây thì khổ lắm ! Thanh ! Đúng rồi tớ cũng thấy bảo VPQCT nó nhiều khi như một dạng dị ứng ấy . Bin nhà tớ cũng hay bị toàn do ho dị ứng rồi để lâu thành VPQCT. Tớ nghe tiếng ho là đoán ra bệnh nhưng cũng đi khám bác sĩ rồi toàn kháng sinh thôi !
Chào cả nhà, chúc một ngày mới tốt lành, tớ vào điển danh và tranh thủ post ảnh nhé http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/Qmya1jtmr9Sxv1JeQdTkaQ?feat=directlink Ảnh này hai vợ chồng định ngồi bập bênh, nhưng biết chắc mình thể nào cũng nặng hơn nên thui hihihi http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/6ggSP8MKBEq40IrvFueBMA?feat=directlink Nhím làm dáng nè http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/bbTHe94GH-H6qhl2IxgAzA?feat=directlink Sáng sớm mà nắng thế này đây, hai mẹ con chuẩn bị đi bơi, còn hai bố con nhà kia vẫn ngủ nướng http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/LvmYwHr2JZQDCADWOEMNlQ?feat=directlink Tranh thủ tạo dáng http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/i21gkcKqmlYqH_jGSU9WUw?feat=directlink Khu vui chơi ở VP http://picasaweb.google.com.vn/lh/photo/i21gkcKqmlYqH_jGSU9WUw?feat=directlink Phố mua sắm trong VP Tạm thời thế đã nhé, chiều tớ lại up tiếp
Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe đi bà, vắng bố là mẹ vất vả rồi. Thứ 7, chủ nhật mà mệt quá thì thôi ở nhà, k phải lăn tăn gì đâu nhé, bà cứ góp vốn là được rồi
Cách làm lá diếp cá + lá hẹ thế nào hả Thanh? Tớ đọc trong WTT tưởng diếp cá chỉ chữa viêm họng thông thường và viêm VA thôi chứ nhỉ? Thằng cu nhà tớ tháng nào cũng ks vì VPQ, nên lá leo có lẽ chả khỏi đâu vì ks quen rồi, k có ks có khi chả khỏi dc ý
>>MebeKevin: Do mạng lỗi nên ấy không xem được đấy. Mấy cái ảnh tớ post lại hộ Nhím thỏ tớ xem được hết nhưng mọi người cũng kêu là chỉ nhìn thấy 1 cái. Hi hi.
Các mẹ Rắn ơi cho mình hỏi kinh nghiệm đi tàu với. Tình hìng là đi tàu thì nên chọn ngồi toa đầu hay cuối thì đỡ lắc hơn nhỉ? Cám ơn
@Mẹ Chipgà. Tớ nghe các cụ có câu " Đi xe ngồi đầu, Đi Tầu ngồi cuối" Cứ chọn toa cuối, ghế cuối mà ngồi . Tớ đã lên trên toa tầu quan sát thấy ghế số 1 thì ở cuối toa và ngược lại, hihihihi
Tớ mua ở Cầu giấy năm 2006 mà chủ nhật đi hỏi lại không có vì đấy là xe xuất sang nhật họ không bán nữa.
BS bảo tớ VPQCT là dị ứng thời tiết chỉ khi bé sốt mới là bị viêm và cho uống kháng sinh. Cu lớn nhà tớ hôm thú7 tuần trước không có người trông cho theo bố lên cơ quan về giữa trưa nắng cảm (mũi , ho, đau đầu, không sốt, người mệt mỏi) tớ cho uống thuốc cảm cúm của Tùng Lộc, vần phải đi học, nay hết mệt chạy nhẩy tung tăng rùi trộm vía con. Bây h mỗi lần thay đổi thời tiết mà thấy con ho (ngậm miệng tiếng bụp bụp) là tôi cho uống VPQ
Mua trên Hàng bạc á Thanh ??? Cứ nói là mua thuốc loại này à, có laọi chống mồ hôi trộm ko ấy nhỉ. Mà ấy có nick Skype ko, có thì vào đê cho bọn tớ phóng vấn cập nhật mấy vụ gấp gíp này với .
chào cả nhà! tình hình là côgn việc của tôi hơi trục trặc tý nhưng ko phải là vấn đề lớn. Quan trọng là tìm được hướng đi cho công việc, thấy có cái để mình phấn đấu. Bà Hương hp đang hỏi ọp tháng 6 đấy