Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi me_TungK, 22/10/2010.

  1. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,271
    Đã được thích:
    3,018
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    hihi thank nhé. bé nhà mình gần 2 tuổi rồi nhưng mình vẫn quyết định ở nhà với con sau này đi nhà trẻ luôn. có gì bạn alo cho mình nhé.
     
    Đang tải...


  2. Me Tung Lam

    Me Tung Lam Guest

    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Con trai mình 19m17d roi, mấy hôm nay mình đưa con ra chơi và làm quen nhà trẻ tư ở gần nhà ob ngoại để chuẩn bị cho con đi bộ đội ở đó và tiện ob ngoại đưa đi đón về. Hơn nữa chủ nhà trẻ đó là chị dâu họ của mình. Chỉ tiếc là mình chỉ cho con ra lớp buổi chiều thôi, lúc đó các trẻ khác cũng về gần hết rồi. Vậy mà con vẫn nhát lắm (bé nhà mình nổi tiếng là khó gần, ko cho người lạ bế), mẹ lẻn ra ngoài một lúc không nhìn thấy mẹ đâu là khóc, cô giáo bế lên dỗ dành mãi không nín, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến lạc cả giọng đi, mình xót con quá đành phải xuất hiện. Mình lo quá, không biết thả con ra con sẽ khóc đến mức nào.
     
  3. nhungcuong

    nhungcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Giống cu nhà mình hôm đầu tiên cho lên lớp chơi thế, mẹ vừa trốn sau cánh cửa đã đi tìm rồi, con nhà mình đi học khóc mất 1th, mà phải nịnh cô giáo lắm đấy, sau nó chỉ thêo cô đấy thôi, ăn ngủ lúc nào cũng phải cô, tè dầm còn ko cho cô khác thay quần cho. Lúc đấy 2t mình cũng lo lắm, học 1th sút 1kg tuần nào cũng ốm, giờ 3t rồi chuyển lớp cô khác dạy nhưng ngoan lắm.

    Chúc bé đi bộ đội khỏe và ngoan mẹ nó nhé!
     
  4. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cháu nhà mình thì toàn bám theo cô giáo thôi à ,cô giáo đi ngủ thì cháu mới đi ngủ hic.
     
  5. huonghnstar

    huonghnstar Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    con minh khi đc 14 tháng đã phỉa đi nhà trẻ rồi, chỉ khóc hai ngày thôi đến ngày thứ 3 là đã quay ra bb mẹ rồi, ngoan lắm. Cho con đi học sớm thích nghi nhanh hơn cho con đi học muộn, còn nhỏ thì con rất ham tìm hiểu nên dễ quên, chóng làm quen, khi 3 tuổi con đã biết thích - không thích nên khó hơn nhiều
     
  6. Me Tung Lam

    Me Tung Lam Guest

    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Hôm qua bố đi làm về sớm đưa ra lớp mẫu giáo chơi, các cô nhận xét là đi với bố ngoan và nói nhiều hơn đi với mẹ. Hic, nó băt vía mẹ nó đấy mà.
     
  7. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình vẫn thích cho con đi trẻ từ sớm. Mình thấy ở nhà chỉ được cái nhìn thấy con thôi chứ chưa chắc chăm bằng các cô đâu.
    Hôm cho con đi trẻ, cũng ở lớp với con cả buổi sáng, thấy các cô cũng có rất nhiều hoạt động và giờ giấc quy củ hơn ở nhà mình nhiều. Con lại có bạn để chơi cùng vui chứ, như con nhà mình thì dễ thích nghi lắm, mà tại mình cũng thích cho con xông xáo từ bé chứ k giữ gìn quá, thiệt cho con.
     
  8. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    y chang ku nhà mình, hehe. trộm vía bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi, mẹ đưa đi học thì khóc hơn là bố đưa đi các mẹ ạ.
     
  9. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bé nhà mình 15 tháng cho đi học tư thục.

    Lúc vào bé nhất hội. giờ cũng thành đàn chị rồi.


    Sang năm tính cho vào trường công . gian nan lắm đây
     
  10. hatmit.com

    hatmit.com Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình đang stress vì con kinh khủng, nhờ các mẹ đã có kinh nghiệm cho con đi trẻ sớm tư vấn giúp mình vụ này chứ không thì mình mất ăn mất ngủ từng ngày.
    Bé nhà mình tròn 1 tuổi, mới đi trẻ được đúng 2 tuần của 1 bà trước là cô giáo mầm non bây giờ về hưu. Mình rất ưng bà vì tính bà cũng nhẹ nhàng, nhà cửa sạch sẽ lại có chuyên môn trông trẻ, bà đang trông 1 bé gần 2 tuổi và con mình là 2 bé thôi. Hôm đầu tiên đi trẻ bé rất ngoan và vui vẻ, hôm thứ 2,3,4 thì vừa bước lên cầu thang vào khu nhà bà là khóc, từ hôm thứ 5 thì sáng ra là khóc vì biết phải chuẩn bị đi trẻ, thứ 7 CN ở nhà bế ra ngoài chơi đi qua nhà bà cũng sợ vì tưởng phải đi học, đến khi đi qua rồi mẹ dỗ mãi mới biết ko phải đi trẻ thì lại chơi bình thường. Mình để ý thấy bé rất sợ bà, lúc mình ở đó mà chỉ cần nhìn thấy bà đi qua hoặc nghe thấy bà nói gì là đã hự hự khóc mà không thấy thì không sao nên mình không thấy bà ngồi chơi và nói chuyện với con mình bao giờ. Buổi sáng sang đưa con cho bà, bà bế vào nhà và dỗ 1 lát cũng không thấy khóc nữa, buổi trưa về cho con bú con nhìn thấy bà là khóc, buổi chiều về thỉnh thoảng thấy bà ngồi bề con mình xem tivi. Lúc nào về gặp con nhìn thấy mẹ là cũng òa khóa, hôm nào về mắt cũng đỏ hoe và mặt mũi hôm thì xước môi, xước mặt.
    Về chuyện ăn uống thì bé nhà mình thuộc dạng lười ăn, ở nhà với mẹ cho ăn rất khó không biết có phải 1 phần do hay đòi ty mẹ, đi trẻ thì bà bảo bà cho ăn hết được 3 bữa cháo mà bé ăn nhanh :h:0 phút nên mình cũng yên tâm, tối về mình chỉ cho ăn thêm sữa, sữa chua, pho mai hoặc váng sữa... bình thường nếu bé ăn đều đặn như vậy hơn lúc ở nhà với mẹ không đủ 3 bát cháo thì cháu sẽ lên cân nhưng hôm nay được đúng nửa tháng đi học mình cân lại thì tụt mất 2 lạng :(
    Mình stress quá không biết có nên cho con tiếp tục đi trẻ không? Có phải do con mình khó và mới đi trẻ thì sợ thôi hay do phía bà trông trẻ, bà có dọa nạt hay ép ăn quá làm bé sợ không, nếu bé cứ sợ bà như thế thì cho đi tiếp có ảnh hưởng đến tâm lý của bé? Về phía mình nhận xét thì mình thấy bà là người nhẹ nhàng, hiểu biết, có kinh nghiệm, đôi khi hơi ít nói nên mình tin là bà không nói dối về việc ăn uống của con. Mình không hiểu vì sao mà con mình lại sợ bà thế, nhìn con khoác lóc căng thẳng mỗi sáng đi học mà mình xót ruột quá. Nếu cho con đi học trường tư thục 10 cháu/cô, rồi bệnh tật lây từ bé này sang bé khác minh cũng lo, ở đây 1 bà 2 cháu mà đã thế này liệu chuyển sang tư thục có trầm trọng hơn không.
    Mình thật sự phân vân không biết quyết định thế nào. Mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 24/9/2011
  11. CunJily

    CunJily Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cũng đã có 2 nhóc rồi. hi hi. Theo mình thì đi nhà trẻ, có nhiều cháu hơn, nhưng có cái hay là như thế, bọn nó chơi với nhau, đứa nọ nhìn đứa kia, cũng dễ quen với lớp với bạn hơn. Hơn nữa, ở các nhà trẻ, dù tư thục hay công lập, các cô cũng sẽ đưa các chương trình giảng dạy như tập hát, tập múa vào, rồi có nhiều dạng đồ chơi hơn, nên các cháu cũng có vẻ dễ quen hơn. Bé lớn nhà mình, mình cũng đưa nhờ một bà trông hộ giống bạn, thời gian đầu cũng phải mất khoảng 1-2 tháng anh ta mới quen, nhưng sợ nhất là lúc khoảng hai tuổi rưỡi, mình chuyển anh ta sang trường thì cực kỳ kinh hoàng. Mất khoảng nửa năm trời anh ta mới chấp nhận đi học, và một năm sau vẫn hỏi hôm nay con có phải đi học không mẹ. Thành ra với anh này, mình phải chịu 2 lần stress. Bé thứ hai nhà mình, mình rút kinh nghiệm, cho đi trường luôn, tất nhiên cũng phải chịu khó xem xét xem trường nào có camera và thám thính xem cách nuôi dạy ở trường trước để chọn trường cho bé. Mình thấy bé có vẻ quen trường quen lớp nhanh hơn anh nó nhiều. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định là còn tùy từng bé. Bạn thử cân nhắc xem sao nhé.
     
    hatmit.com thích bài này.
  12. hatmit.com

    hatmit.com Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cảm ơn mẹ CunJily đã chia sẻ, bé này nhà mình là tập 2 rồi đấy mà vẫn phân vân chưa biết nên quyết định thế nào trong trường hợp này, mỗi đứa 1 kiểu 1 vấn đề mẹ nó nhỉ. Mong các bạn này lớn khoảng 2 tuổi mẹ mới đỡ đau đầu được một chút. Thực ra qua kinh nghiệm của bé đầu mình cũng muốn bé đi học trường lớp để còn được các cô dạy dỗ, chơi đùa, giao tiếp với các bạn cùng lứa nhưng mình xác định để bé được khoảng 1,5 tuổi sẽ cho đi lớp luôn còn bây giờ là bé nhà mình mới được 12 tháng còn quá bé bỏng nên chủ yếu cần được chăm sóc về vấn đề ăn ngủ là chính nên mình mới lựa chọn gửi bé đi trẻ. Tìm được bà trông trẻ này mình cũng tràn trề hy vọng lắm nhưng không ngờ bé lại sợ bà và căng thẳng tâm lý như thế, mình sợ để lâu sẽ không tốt cho bé. Có lẽ mình sẽ tham khảo thêm 1 số trường hoặc trao đổi thêm với bà để tìm phương án tốt nhất cho con.
    Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ. Mình mong mẹ nào có ý kiến gì hay thì góp ý và chia sẻ cùng mình nữa nhé. Tks các mẹ.
    Mẹ mong con lớn từng ngày!!!
     
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Có lẽ do bà đã lớn tuổi rồi nên cách giáo dục của bà là áp đặt, trẻ con đang quen được tự do thấy sợ. Mẹ cháu để ý xem nếu tình trạng đó tiếp tục trong vòng 1 tháng và có chiều hướng tăng thì nên xem xét lại nhé. Còn nếu không thì chắc là ổn. Mình cũng nghĩ mẹ cháu nên gửi nhà trẻ nhưng vì bé nhà mình mới 12 tháng nên chọn trường nào ít cháu một chút thì các cô chăm kỹ hơn. Ở môi trường trường học có đông trẻ hơn, các bé sẽ tự làm quen với nhau, chơi đồ chơi, được cô giáo dạy học bài, sinh hoạt tập thể... sẽ giúp bé va chạm nhiều hơn, dạn dày hơn.
    Trộm vía trường mình có bé 8 tháng rưỡi đã đi học vì bố mẹ bận àm ăn, nhưng rất ngoan, ăn tốt và ngủ tốt, chơi thì luôn được các anh chị lớn hơn chiều nên cu cậu vui lắm.
    Vì vậy, mẹ cháu thử tham khảo thêm các phương án để tìm được môi trường phù hợp nhất với con nhé! :)
     
  14. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    nhờ các mẹ tư vấn trường hợp của mình, bé nhà mình 21 tháng vẫn ở nhà với mẹ nhưng khoảng 1 tháng nữa cty mình kế toán nghỉ sinh e bé nên mình phải làm thay mình đang phân vân k biết có nên cho bé đi nhà trẻ k hay là gửi về nhà ngoại mà mình thì k muốn xa bé dù nhà ngoại cách có 10Km vì mình muốn con gần bố mẹ mình vừa chăm sóc được vừa đỡ buồn, bé nhà mình đặc biệt là chưa biết tự xúc ăn rồi chưa biết ăn cơm chỉ ăn được cháo thôi mà ăn cháo lộn cộn tí là bé ọe thôi mình đang rất sợ bé đi nhà trẻ ăn uống sẽ rất khó khăn, gần công ty mình có bác nhận trông bé giúp mình nếu gửi bác thì mình rất yên tâm vì sát công ty mình có thể nấu ăn mang sang cho bé ăn.Nhờ các mẹ tư vân giúp m là nên cho bé đi nhà trẻ hay gửi bé gần nhà.Cảm ơn moi người trước.
     
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bé 21 tháng thì đi lớp được rồi. Cũng nhiều bé 21 tháng chưa tự xúc được, còn nếu bé chưa ăn được cháo lợn cợn thì trường sẽ cho ăn cháo xay, nhưng chỉ thời gian đầu thôi, sau sẽ rèn để bé ăn được cháo đặc hơn. Tuy nhiên, bé như vậy cũng khó hơn các bạn, có thể có trường ko có chế độ ăn riêng cho bé như vậy, do đó nếu học ở trường mẹ cháu nên tìm hiểu kỹ vấn đề ăn uống. Còn nếu gửi bác gần cty thì mẹ cháu nên tìm hiểu xem cách giao tiếp của bác ý, cách dạy của bác ý thế nào vì con mình 21 tháng là đã học hỏi và nhận biết thế giới xung quanh rồi, cố gắng cho vào môi trường tốt để bé được phát triển tốt. Chúc mẹ cháu sớm có quyết định phù hợp cho con và cả nhà nhé! :)
     
    vy's mama thích bài này.
  16. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên thực sự mình cho bé đi nhà trẻ chị ngại nhất vấn để ăn uống sợ bé đói, một mặt mình muốn con đi học để đc giao tiếp với bạn bè bé sẽ biết đc nhiều hơn mặt khác mình muốn chờ ít tháng nữa rèn cho bé biết ăn cơm đi nhà trẻ sẽ dễ hơn.Cuối cùng mình cũng sẽ cho bé đi học thử vài bữa nếu ổn thì đi luôn còn k thì mình đành gửi bác gần nhà vài tháng đợi sang hè năm sau bé đi học thôi.Các mẹ ơi cho bé tập nhai và ăn cơm có khó không nhỉ?mình hơi lạc để tí có mẹ nào có kn trong vấn đề này chia sẽ cho mình nhé.
     
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mẹ cháu yên tâm là các cô không để bé đói đâu. Bé có thể khó ăn, ăn chậm, hay chớ... nhưng các cô có trách nhiệm phải kiên nhẫn để cho bé ăn hết suất. Như trường mình có bé mới 8 tháng đã đi học mà trộm vía ăn được cháo loãng hơn các anh chị 1 chút một cách ngon lành.
    Việc tập nhai và ăn cơm khó hay dễ vừa do con có thiện chí ko vừa do cách mình rèn cho con. Mẹ cháu chuyển dần dần từ cháo xay sang cháo vỡ, cháo loãng rồi cháo đặc. Khi bé ăn được cháo đặc rồi thì ví dụ ngày 3 bữa cháo cho bé ăn xen kẽ 1 bữa cơm. Có thể giờ ăn cơm của cả nhà cho bé ngồi cùng, mẹ cháu cho bé một ít cơm vào bát cho bé tự xúc tự ăn. Có thể sẽ lem nhem và dây bẩn ra quần áo và xung quanh nhưng sẽ giúp bé thấy hứng thú khi chuyển sang ăn cơm. Khi bé nhai quen hơn rồi thì bắt đầu cho bé ăn 1-2 bữa cơm chính. Cơm thì nên nấu mềm một chút. Thức ăn thì nên sốt cà chua, cho ít dầu oliu cho mềm và có màu sắc bé ăn sẽ dễ nuốt và ngon hơn. Gần hết cơm thì chan canh vào ăn nốt.
    Như bé nhà mình trộm vía hơn 1 tuổi đã biết ăn cơm, từ khi đẻ con tới giờ mình chưa biết dùng máy xay là gì cả, mình không muốn lạm dụng công nghệ quá nhiều để sau này việc cho con ăn uống trở nên vất vả một cách không cần thiết.
     
    vy's mama thích bài này.
  18. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình thấy pp ăn dặm của Nhật rất hay, họ nghiên cứu bài bản và cụ thể từng giai đoạn, chứ k như mình nghĩ con k làm đc thế này thế kia mà k cho các con thích ứng theo giai đoạn. Như vậy vừa vất vả cho mẹ và thiệt cho con. Mình nghĩ bạn nên search pp này để tùy tình hình cụ thể để áp dụng.
     
    vy's mama thích bài này.
  19. Me Tung Lam

    Me Tung Lam Guest

    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình định đầu tuần này sẽ cho con đi lớp, thế mà hôm chủ nhật cu cậu bị hắt hơi, sổ mũi, có dấu hiệu bị cúm do chuyển mùa thế là lại thôi, để ở nhà với bà mấy hôm nữa cho khỏi hẳn đã. Mình đang phân vân quá không biết có quyết tâm cho con đi lớp được không vì đến lớp ko thấy bố hoặc mẹ là cu cậu khóc kinh khủng, cứ ngửa mặt lên trời và nhắm tịt mắt lại để khóc. Bé nhà mình hồi nhỏ khóc dạ đề, khóc dai lắm, 2 tháng trước còn phải nhập viện vì viêm thanh quản. Bé nhà mình phải được ngủ đủ giấc mới chơi ngoan, ăn trưa xong thường ngủ từ trưa đến 4, 5 giờ chiều mới dậy, mà ở lớp chỉ được ngủ đến 2h30 thôi, không biết là con co chịu nổi không.
     
  20. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bé ở nhà thường được bố mẹ chiều chuộng nên con sẽ đòi hỏi vì vậy, sẽ rất khó khăn khi cho con ăn, nhưng bé cũng biết phân biệt, người nào có thể đòi hỏi được, với người lạ, con có phần "nể" hơn, và biết nhiệm vụ của mình hơn đấy mẹ ạ. Không phải cô giáo dọa nạt con mới ăn đâu, mà vì con đi học sẽ dần hiểu được rằng, đến giờ con cần phải ăn, ngủ....Minh thấy, các Con đi học sẽ có ý thức tự giác hơn, biết phân biệt và xác định nhiệm vụ của mình rõ ràng. Con bạn mới được 1 tuổi, con vẫn còn muốn bám mẹ nhiều, vì vậy thời gian con làm quen với bà chắc cũng sẽ lâu hơn các bạn, nhưng khi con đã quen rùi, thì có khi mẹ đến đón con cũng không muốn về với mẹ cơ. Bạn cứ mạnh dạn, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chỉ vài tuần, là bạn đã có thể yên tâm khi cho con đi nhà trẻ......
     

Chia sẻ trang này