Ðề: Cháu là hotboy nhí... bé nhà e 22 tháng rùi, e chỉ khoe với mấy mẹ xem thui, chứ xã e không thích cho ảnh con lên mạng (sợ thành hotboy. hic hic)
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hi hi, thế xã cũng bít bạn làm thành viên trên này à, chồng tớ thì kệ. Với lại hotboy là mẹ cháu tự đặt đấy ạ. Nó bé mà gọi thế lại thấy hay hay ^^. Thôi mẹ cháu chào các cô các bác, mẹ cháu về di học đây ạ. Mai mẹ cháu lại gặp cả nhà nhé.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... mình hay tí tớn khoe xã là đang bán hàng trên này, nhưng từ trước xã không thích rùi,biết thế nên thôi, hic hic mai buôn tiếp......................mình đi nấu ăn đâyl
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Chúc Bo một ngày thật vui nhé, Panda qua nhà chơi mà hok thấy em Bo đâu, đang buồn nè.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ e Bo đi làm 5h về rùi ạ. Về nhà thì chỉ chơi với e thôi ko lướt nét nên ko gặp Panda.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ôi dời buồn quá. hum qua ku Bo bị vêu môi, ở nhà với ông bà chắc nghịch quá môi đập vào bàn. Tối mẹ về thơm con 1 cái mới fát hiện ra. Mẹ đi học tận 9h tối mới về. Con mới ngủ đc 1 tí lại dậy thấy mẹ thế là cứ quấn lấy mẹ đòi ti chả dời. Bố bế e cứ khóc nằng nặc. Mẹ bế im ngay. Tại mẹ đi làm rùi đi học cả ngày nên nhớ mẹ mà. Khổ thân con tui. Bao h mẹ mới học xong cho con đỡ khổ. Thấy tội nghiệp quá. Bố mẹ nghèo, bố mẹ vất vả làm khổ lây sang cả con. Thương con lắm. Từ lúc mẹ nằm cùng thì ngủ im tới sáng. Sao mà con đã bít đc mẹ nằm bên nhỉ?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Con rể của cô có vẻ khổ nhỉ. mẹ bo học xong nhanh nhanh mà còn về bế Bo nhé. Mà mẹ bo học gì thế, chịu khó học ghê
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Nghe đi học cho oách ấy mà cô. Mẹ cháu học tại chức buổi tối trường ngoại thương. Lâu lắm mẹ cháu có đi học đâu. Hôm qa trời dở dời mà. còn 2 năm nữa mẹ cháu mới ra trường. cũng vì miếng cơm manh áo mẹ cháu mới đi học thêm để sau này còn xin việc ngon ngon mà làm. Mẹ cháu học đc 3 năm rùi chả nhẽ lại bỏ , xót tiền lắm.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ơi,nghe nói e bị tều môi à?thế hum nay đã đỡ chưa e,khổ thân e mẹ đi học là vất vả vậy đấy.hồi đầu năm cty mẹ c cũng có mở lớp học thêm đào tạo cán bộ,mà mẹ c ko dám đi vì thương c còn nhỏ.lại học những 3 năm cơ,nhưng giờ mẹ c đang tiếc nè em. c còn nhỏ.lại học những 3 năm cơ,nhưng giờ mẹ c đang tiếc nè em.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ chị Nấm làm bên nào mà đc cử đi học đấy ợ? Mẹ e làm tư nhân, học này là học từ hồi chưa lấy chồng. Học đc 1 năm thì bố bắt mẹ về ở với bố rùi tòi ra e. Chứ ko mẹ e quyết bao h học năm thứ 4 mới lấy. Rùi có bầu thì lúc đẻ cũng vừa học hết 5 năm e đỡ vất vả.Dưng mà ông trời chả cho ai toại nguyện cả chị ạ. Sáng nay thì chỗ môi của e cũng khô vào rùi nhưng mà còn đau ko thì mẹ e chả bít.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo thích ngắm ảnh anh bán nuy hay là nuy toàn tập nào, thể loại nào anh cũng chiều được
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hic cô hôm nay cũng bận lắm ý nhưng mà nhớ con rể quá nên phải vào ngắm con một lúc. he he nhìn cái ảnh con ngủ mà thấy bình yên thế. mong cho cuộc sống sau này của con cũng đừng có sóng gió gì, sẽ không vất vả như mẹ và cô nữa nhé:heart:
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ui ui cô làm mẹ cháu sắp khóc đây nè, cô bận bán hàng hay làm việc cơ quan. Mong là hàng quán của cô khấm khá mấy nữa mẹ cháu còn sang học hỏi. Trưa nay mẹ cháu vừa đi Đông Tác về nhặt đc cho cháu 1 áo khoác, 2 áo nỉ đẹp lắm. Dưng mà mệt chết mất. Mẹ cháu đi thám thính xem hàng họ ra sao để mẹ cháu bán í mà. Cô lấy chồng mau mau còn có e bé để mặc quần áo của mẹ cháu bán chứ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... cô bận việc cơ quan thôi. Bán hàng chắc cuối tuần cô lấy thêm mẫu và định làm chương trình khuyến mại để P.a. Ko biết có ổn ko nhưng mà cô vẫn cứ làm, không được nữa thì cứ xem như là cô không có duyên và sẽ có bài học cho mình. Mẹ cháu lúc đó qua ủng hộ nhé cho cái topic nó xôm tý. Cô cũng đang cố gắng cưa cẩm, chốt hạ để con có vợ mà he he cao số quá chả lừa được chú nào
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Cũng vừa kể với cô tình hình mẹ cháu ở bên topic kia đấy. Mẹ cháu cũng có 10tr định rập rình kd đồ hàng thùng trẻ con. Vậy mà mắt trước mắt sau đã mất 2,5tr rùi. Chán ơi là chán. Thế cô sinh năm bnhiu mà đã nói cao số. Mẹ cháu sinh năm 87 nè. Hum nào có hàng về mẹ cháu sẽ sang nhiệt tình.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Cô tuổi cọp nè, hơn mẹ cháu một tuổi đấy. Cô bận cũng đã kịp theo dõi đâu, mẹ cháu sao mà mất xiền vậy
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Thế giờ fải chuyển thành bác rùi. Bác hơn cháu Bo tận 2 con giáp ^^. Mẹ cháu mất tiền là vì fải rút ra để đóng học phí. Cơ mà chán thế đấy.