Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hic. Em cũng nghiện shopping lắm nhưng với tình hình bão giá như bây giờ thì đúng là phải tiết kiệm. Hihi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic hic nói thì dễ nhưng muốn tiết kiệm cũng k0 dễ. Sau một hồi suy tính thì mình quyết định tham gia gửi tiết kiệm "Tình yêu cho con" ở Ngân hàng Habubank ấy. Khi lấy lương đầu tháng là trích ngay một khoản để nộp vào đấy vì nếu gửi tiết kiệm thông thường cần tiền là rút ra tiêu ngay. Loại hình tiết kiệm này mỗi tháng nộp một khoản cố định tùy vào tình hình tài chính và thời gian ngắn nhất có thể rút ra là 1 năm. Nhưng thói quen mua sắm k0 thể nào bỏ được, hic hic k0 có tiền thì mình lại đi vay về tiêu. Cứ cái đà này sau một năm lấy được sổ tiết kiệm thì lại trả nợ hết là vừa. K0 biết có mẹ nào có cao kiến gì để có thể cai nghiện thói quen mua sắm đây?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Từ đợt em mang bầu, tiết kiệm được ối. Chăm ăn ờ nhà, ít đi ăn hàng. Quần áo bầu thì có tầm 10 cái váy, cứ thế mặc, chả cần thêm vì thấy mua mới mặc cũng chả đẹp, mà mặc cũng ko được lâu. Nói chung, từ khi có bầu chỉ nghĩ tới con thui.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ôi, cái vụ bầu bí này, em cũng đang bầu bí đây, mặc thì em tiết kiệm tốt, còn ăn uống bồi bổ thì ko hề, nhưng đầu tư cho con là đầu tư lâu dài, nhiều cái mẹ phải nhịn mua sắm để cho con. Giờ chưa con chưa ra đời mà em đang lo bao nhiêu khoản sau này, chả biết xoay thế nào, nhưng mà cứ tiết kiệm đc đồng nào là tiết kiệm thôi vậy. cứ nếu cao tinh thần tiết kiệm đã.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em cũng đang đếm ngược. Hic, nhưng cơ quan em mồng 5 mới có lương cơ. Nhưng mồng 1 là gì gửi tiền ra cho các em rồi. Hy vọng gì gửi đúng hạn. hết sạch tiền roài.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình phải nói cảm ơn tới chủ topic này rất nhiều vì nhờ vào đây mà tháng vừa rồi mình đã kiểm soát đc hầu bao của mình các mẹ ạ! . Tất nhiên có những khoản chi vẫn bị coi là hơi mạnh tay nhưng rõ ràng khi chi tiêu có ý thức tiết kiệm thì các khoản đó đều đc suy xét và cân nhắc trc sau. Mình sẽ cố gắng tiết kiệm hơn vào tháng tới, còn tháng này thì đã có kết quả khả quan là với giá vàng như hiện nay, mình đã có 2 chỉ trong tay rồi, hí hí!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ ơi e vừa bỏ 410k để mua 2 suất buffet hải sản ở nhà hàng hương sen đấy. Hờ hờ, Cũng xót lắm dưng mờ nó có món tôm hùm. 2 vợ chồng đi ăn, cũng chưa đc ăn tôm hùm bao h mà giá rẻ qá nên quyết định chi mạnh tay. E lấy lương hôm qa dưng mà đến nay đã vơi 1 nửa rùi ạ. e hèm. Có mẹ nào ăn ko thì đi cùng vợ chồng e cho vui. e ăn tối thứ 5 này. nó chỉ khuyến mãi từ thứ 2 tới thứ 6 thui ạ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình tiết kiệm bằng cách, mua cho mỗi người 1 Hợp đồng bảo hiểm phù hợp, hàng năm đóng tiền 1 lần, coi như 1 khoản tiết kiệm khi về già, không hề được bỏ ra chi tiêu đồng nào, coi như 1 khoản mất cắp ý ạ. Ngoài ra, vì cần vốn kinh doanh, e vay vốn Ngân hàng, hàng tháng trả cả gốc + lãi, sau thời gian trả góp, coi như khoản tiền đó là khoản tiết kiệm của mình, he he, e làm như vậy được 6 năm nay rùi, tiết kiệm được khối xiền các mẹ ạ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình cũng đã ăn ở đây, đồ ăn tương đối nhiều và ngon, đồ hải sản cũng nhiều. Mỗi tội hơi xa nhà mình, he he,
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. thứ 6 này em đc lĩnh lương rồi, tháng này chả đc thưởng nữa, đang quen mấy tháng đc thưởng rồi chị ơi. tháng này thì em cũng cố 1 chỉ. Đến cuối tháng sẽ báo cáo cả nhà. Tình hình chị thế nào rùi?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Với thời điểm này thì mình thường cố tình tạo ra thật bận rộn và không có thời gian đi mua sắm nữa. Vậy là được cả đôi đường..........
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E ko dám mon men vào đây nữa rùi. Các bác toàn tiết kiệm có mỗi 1chỉ thôi. E tiết kiệm đút lợn mỗi ngày có mỗi 10 khìn