Bà có biết chợ Quan Hoa ko đã? Đi vào chợ, chị bán hàng ấy hay đứng đối diện với chùa. Mà bà có mua chè cho chồng hay bố chồng, bố đẻ ko, tôi giảm giá cho 01% nhân dịp 1/6:-({|=
dạ... báo cáo các pác là nhà em ở khu Yên hòa ạh.. Các pác cứ phi ngựa qua hết đoạn Trung kính, qua hết đoạn đường đất xóc xóc... là đến khu nhà em ở rồi đấy.
hehe nhà tôi chẳng có ai uống chè cả, có mỗi tôi dạo này đến cty cũngbon chen xin 1 cốc uống cho đẹp da thôi à. Cái chợ quan hoa là cái chợ cóc chỗ ngã tư chùa đấy hả. chắc tôi ko ăn dc món đó rồi vì tôi dạy muốn lắm. Tôi sắp phải ra đường rồi đây bà này, nhà nó đang bán rồi, chuẩn bị ra ngõ ngủ rồi. Hu hu
Nhà bà này gần nhà mình nhỉ (nhà bà ngoại nhóc nhà tôi nhé). Hì. Nhà tôi ở đầu làng cót bà biết ko. Chỗ nhà bà có nhà nào cho thuê ko, mặt ngõ rộng hoặc mặt đường ko tầm 3tr thì chỉ tôi với. Tôi sắp phải ra ngoài đường rồi.
Cám ơn bà đã quan tâm, tôi cũng muốn tá túc lắm nhưng mà nhà ngoại chật quá không bon chen được. Chán thế. Sao lại bất công thế nhỉ. hu hu hu
Vậy thì bà vào Topic của tôi ủng hộ tôi nhé và cong giới thiệu người khác cho tôi buôn bán đắt hàng như dưa bở của bà ấy
Tôi làm ở Thanh Xuân .Bà mua cháo cho bé 17 tháng phải không ? Sáng mai khoảng 10h tôi mang qua nhé ! Con nhà bà có ăn gạo lức xay không? tôi còn một ít con bé nhà tôi không ăn ,tôi mang qua cho con bà nhé.
Thanks bà nhiều nhưng 10h thì tôi đi làm rồi. Sao bà đi làm muộ thế? Bà cho tôi xin ít gạo lức cho cu con nhà tôi ăn thử xem thế nào nhé!!!! Mà bà đã cho Bim ăn cháo rồi à??????????????
bác ơi, em mới chuyển về nên cũng chửa biết đâu là đầu, đâu là cuối làng Cót cả, em chỉ biết cái cầu vào làng Cót thui . Nhà em là cứ đi từ cầu đến hết đường là tới thui... cái nhà chắc cũng gần giống nhà bác đang tìm đới (to to, cao cao) chỉ khác là khu nhà em nhiều ngăn nhiều tầng, mà em sợ độ cao nên chọn tầng lửng lơ ở giữa :wink:
Cuối cùng là về một mối tất rồi. Hehe thế là đồng chí ở cuối làng cót rồi, mình ở đầu làng cót nhé. Con trai trông lớn nhỉ, bé nhà tớ 2,5 tuổi mà bé tí. Cầu giấy không biết đi đâu hết rồi mà chẳng thấy ai thế nhỉ
ái chà cái bà này biết tôi bán dưa bở mà ko mua ủng hộ nhé. Thôi thì giao hộ bà vậy. Ai chè ngon chè thái nào, mua zô mua zô, uống vào đến đâu biết đến đấy mời bà con mua zô. hehee
Chiều T7, chẳng thấy ai cả. Hôm nay, tôi bán đc cân chè đang định vào khoe, Tuần này ế hàng quá, mới bán đc 1 kg thôi. Buôn bán chán quá cơ.
Nhà mình ơi, hôm qua có ai đi hội chợ ko? Vào kể đi chứ! Hôm qua, tôi cho cu con về ngoại chơi, hôm nay ốm rồi, chán quá cơ!!!!!!!!!!!!1