tụi nghiệp wé...sao bắp luộc k trốn đi rồi khóc với sếp là ...dạ xe em chạy ngược chìu bị công an tuýt.... hoặc xe em bị bụp bánh sau...
không đâu ...không đâu...ai lại vừa đá bóng vừa thủi còi...làm ngừ ai làm thế...hehehe....cty qui định : ngừ trong cty không dc tham dự...ok??? ...còn giá à ?? yên tâm đi đảm bảo giá sỉ sẽ rẻ hơn các sản phẩm trong nước và nhập khẩu hiện có trên thị trường , mà lỡ có ghi sổ trả hổng nổi thì mình xin bắp luộc về cho Bo thui mừ :mrgreen::twisted:
Hehe em mới định nói thì chị đã nói rùi, thi sắc đẹp mà hội trưởng tham gia thì ai mà thi Đề nghị hội trưởng làm BGK thui ko làm thí sinh à nghe. Hic mà cái nước ép trái cây đó ngon thật ý hic hic JUMI lần nào uống cũng xin thêm cốc nữa hết. Tình hình này là phải theo HT mất thui. Hôm nay mới gặp mặt chị twophuong, thấy rằng chị trẻ hơn tuổi nhiều Hic chắc thấy mình bị hội chứng siêu thị nên chị sợ mình ốm nên gắp thức ăn cho mình hơi nhiều Cám ơn chị nhiều nhiều nhé. Ra về JUMI còn đc chị Lucifer tặng quà nữa, hic kiểu này mình "nợ" mọi ng hơi nhiều, hẹn vài tháng sau trả (trả từ tử mờ) ^^
Hai câu cuối này: Và không gặm bút chì chì chì Nào có khó khăn gì gì gì Chú thích: Hỏi mãi chẳng ai biết, cuối cùng hỏi cô giáo Beo
em thấy 2 hum ni chị rủ đi ăn chưi mạnh quá nên biết chị là tay ăn......chơi thứ thiệt nên cũng muốn diện kiến chị lém ...hehehe để đi theo học hửi ấy mà ...hehehe
tên bài hát là gì vậy chị ??? em thấy lời bài hát dễ thương quá...nên cũng mún tìm hỉu để dạy cho Bo nhà em, nhưng em chỉ sợ dạy cho Bo hát mà Bo toàn làm ngược lại so với lời bài hát k hà ....em cũng đẻ xuôi như ng ta mà sao Bo nhà em toàn nói ngược và làm ngược lại ...thành ra bây giờ em cải biên lời hát là: và cứ gặm bút chì chì chì nào có khó khăn gì gì gì đảm bảo với chị Bo sẽ k ngậm bút chì...em thử mấy lần òi...
Hehe ăn chơi thứ thiệt hay ko thì ko biết chứ trình 8888 thì đạt tiêu chuẩn của hội nhà mình, 4 ng ngồi 8888 1 hồi chừng 3h thì thấy chỉ còn 4 chị em trong nhà hàng thui nên ngại quá đi về sớm (chứ chủ đề đang còn nóng hổi :wink::wink::wink
trùi...k có đâu mình bắt giò nv nhiều rồi...giờ họ có chiêu mới cao cấp hơn...là đi khám bệnh ...nhờ bác sĩ ghi thêm nữa chứ ... pó pột lun...mình thấy họ khổ sở để đối phó với mình , nên giờ cũng làm ngơ nhiều cho họ dễ thở 1 tí .
Vì thế nên giờ đang hưởng thụ và quý trọng những giọt nước trái cây đầu tiên Cho đến hết cạn chai hihihihi, anyway cũng còn lâu lắm giấy tờ trục trặc chút :-({|=:-({|=:-({|= Nhắc đến chuyện ghiền nước trái cây của HT cũng là vấn đề quan trọng lắm, lúc nghiền rồi ko được uống thì chèm chèm lắm lắm
Hi ...hi, chiều nay vừa được ăn vừa được 888, vui lắm, chỉ tội nghiệp bé Tú ú nhà mình đi đường xa quá thôi !!! thương Tú quá ... thương Tú quá..., thương Rada nữa, ăn uống hỏng được cứ xuýt xoa la đau hoài àh ... thương mẹ con Jumi nắng chang chang mà có mặt trên từng cây số ...
HT này, chọc quê chị hả??? chị trước giờ ...hiền vô cùng cực, ngoan lém hỏng biết ăn chơi gì ráo trọi...hì...hì
Hình của chị Twophuong nè pà kon. Hồi trưa mấy chị em hẹn nhau 8888 cũng chớp vài kiểu cho mọi người chiêm ngưỡng nha Chị twophuong và lucifer,ưu tiên pót hình mình trước.he..he..he.. công nhận mình nhỏ hơn chị ý 3 tuổi mà cứ như mình là chị của chị ý vậy. Còn đây là Rada nhà ta Ai cũng ép cô nàng ăn hết...nên cô nàng cũng nhiệt tình. Còn đây là nàng Jumi Và chỉ có nhiu người mà 888 quên đường về lun.
Giờ này chưa ngủ nữa cô nương??? mai còn đi làm mừ ... hì hì, mới lên mạng thấy hình post có mình mắc cười quá hà
Lucifer ơi, tấm hình 2 chị em mình chụp chung sao giống ...2 con khủng long quá àh, 2 bà bự tổ chảng che hết nguyên màn hình lun...xí hổ quá...=;=;=;:lol:
Có em nữa nà! Hồi trưa ăn nhiều nên chiều dìa ko ăn gì, giờ đang ăn mì mà ăn hoài ko hết tô mì. Hic, đau quá!
Em đang thanh lý đồ chơi củ của thằng ku để mua cho cu cậu một chếc xe hơi,đang mày mò,hì..hì...không ngờ chị cũng thưc khuya ghê ha??