Việc nuôi dạy bé dc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài rất phức tạp , vì vậy mình xin thành lập ra câu lạc bộ này để các bố mẹ và bé ở nước ngoài học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Mong các bố mẹ nhiệt liệt tham gia :lol:
Bà ơi, bà chờ Min-Mod lập hẳn cho một box đi. Chứ bà mở topic thế này, nhóm các mẹ ở nước ngoài ít lắm, chẳng mấy chốc mà topic của bà nó chạy mất tiêu luôn.
Có mình đây, cho mình tham gia với nhé . Mình hiện đang ở Pháp, là mẹ của 2 bé . Con gái lớn cua mình được hơn 4 tuổi, bé trai được gần 2 tuổi . Rất vui được kết bạn với các mẹ .
Mình thấy ko cần phải có 1 box riêng đâu vì chỉ cần trao đổi 1 số kinh nghiệm thôi vì thế bọn mình chỉ cần có 1 vài topic là dc rồi càng nhiều box càng lộn xộn cho ban quản lí.
Dạ đây, tham gia đây ạ dù rằng mình chỉ sống tạm thời ở nước ngoài thôi , cứ chân trong chân ngoài vậy :lol: Mẹ Ducky ở đâu đấy, mình ở Paris đây . Ở Pháp thì có thêm mẹ cu Nice nữa nhưng dạo này đang nghỉ sinh con nên ít vào DD . Các mẹ có kinh nghiệm gì thì trao đổi trước đi, mình tham gia theo sau nhé .
Hay quá, các mẹ cho chút kinh nghiệm sống ở nước ngoài đi, tớ đang muốn tìm hiểu . Lúc mới sang chắc ai cũng bỡ ngỡ nhỉ . Làm thế nào để dễ hoà hợp với xã hội bên đó ? con cái chưa biết tiếng khi sang có nhanh hoà nhập không ? Các mẹ có kinh nghiệm gì cho mình học hỏi với nhé
Mẹ Luti ơi em ở mãi tận Nancy cơ, cách Paris 300km. Hiện tại em cũng chỉ chân trong chân ngoài giống chị thôi :lol: . Em thấy các Mẹ ở DD nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con nên cứ âm thầm học hỏi thôi ạ .
Những cặp vợ chồng cùng có con sống ở nước ngoài có 1 điều cần dạy con đó là không dc quên tiếng VN, ở bên này mình thấy cũng có nhiều nhà rất quan tâm tới điều đó nhưng cung có ko ít ông bố bà mẹ chiều theo sở thích của con( trẻ con do đi học tiếp xúc nhiều với các bạn ở nước sở tại nên khi về nhà thường ko thích nói tiếng VN với bố mẹ), rốt cuộc nhiều đưa trẻ bố mẹ là VN nhưng con lại ko biết tiếng VN. Bản thân mình và cũng có nhiều anh chi ở chỗ mình sống thường khi về trong nhà tuyệt đối chỉ nói tiếng VN với con, dù nó ko hiểu cũng cứ nói dần dần nó hiểu, thường các cháu hay nói ngược những lúc vậy là phải chỉnh ngay.
Với bà còn đỡ vì 2 vợ chồng cùng là người Việt, dạy cho nó nói tiếng Việt là phải rồi. Khổ thân thằng con tôi lắm bà ạ. Bố nó cứ nói tiếng Nhật với nó, tôi thì nói tiếng Anh, nhưng mà lại cũng khoái nói tiếng Việt. Thế nên mới có cái cảnh con nói một câu mà có 2-3 ngôn ngữ. Giờ 3 tuổi rồi mà vẫn chưa nói sõi. Ví dụ một câu của nó thế này "Mama, mite (nhìn kìa) kyukyusha (xe cứu thương) hết pin" :lol: Ngoài mẹ ra, chẳng ai hiểu được nó. Mọi người ở nhà thờ thì cứ bảo không sao đâu, dần dần nó sẽ tự định hình ngôn ngữ và nhận biết ngôn ngữ. Được cái là bố, ông bà nội nói tiếng Nhật --> nó hiểu, bố mẹ nói tiếng Anh --> nó cũng hiểu, mẹ, ông bà ngoại nói tiếng Việt --> nó cũng hiểu nốt (tất nhiên là hiểu một cách cơ bản) Có mẹ nào ở trong tình cảnh như của mình không?
con nhà mình sinh ra ở Nga đến giờ 9 tuổi rồi mà hôm ax ăn cơm hỏi vợ : Đây là em nấu món gì ? Con gái ngồi cạnh cho luôn 1 câu : Ba đúng là " thực bất chi kì vị " Nhà mình về đến nhà chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt thôi . Thỉnh thoảng bé cũng nói ngược nhưng ba mẹ chỉnh ngay .
Cac me oi, he nay em dinh cho con ve VN choi, cac me co kinh nghiem dua con ve roi, thi can mang theo nhung thu gi khi tren may bay va khi o Vn, em thi dang lo nhat van la vu sua cho chau, chi so ve nha khong tim duoc sua hop voi con thi met lam. Luc do chau cung duoc 13 thang roi. Cam on cac me nhieu!
Chào MT2 ! con bạn mới hơn 1t mà về VN vào mùa hè thì cũng vất vả đấy, con gái của mình năm ngoái về VN vào tháng 4 (DL), mới nóng có 35 độ mà miệng rộp lên ko ăn dc , vì bé sinh ra ở châu âu lạnh quen rồi về nóng chịu ko dc, con gái mình lúc đó 3 tuổi rồi nên mình ko phải lo khoản sữa nữa nên mình ko biết, ở VN vào mùa hè muỗi nhiều nên bạn nên mua dầu chống muỗi cho bé , thuốc chống hăm , còn nếu bị rộp miệng thì ở VN có loại thuốc bôi tốt lắm .Và 1 cái nên làm cho chắc ăn là gọi bác sĩ đến nhà trình bày với BS và xin BS 1 đơn thuốc mua mang về để lỡ có ốm là có thuốc ngay bên này mọi người có con nhỏ đều làm thế trước khi về VN . Còn trên máy bay thì cái cần thiết phải mang theo cho bé là thuốc giảm sốt , lên máy bay mình thấy trẻ hay bị sốt lắm, trên máy bay ko có đồ ăn cho trẻ , ko có thuốc gì hết , vì thế bạn phải mang theo đồ ăn và nước cho bé nếu như bé ko uống dc các loại nước của người lớn , theo mình những thứ này bạn nên bỏ vào 1 túi xách tay riêng để hải quan tiện kiểm tra .Chúc bạn và con bạn sẽ có một chuyến về VN vui vẻ , bình an .
Chào Mẹ Tomti, theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên đem theo đồ ăn cho bé khi lên máy bay . Về sữa thi mình thấy ở Pháp có loại sữa dành cho trẻ từ 10 tháng đến 3 tuổi đóng trong chai 250ml, đấy là loại bình chỉ cần gỡ nắp rồi lắp vú vào là có thể uống luôn, rất thuận tiện cho việc đi xa . Không biết bé nhà bạn có ăn đồ hộp không, bạn nên mang theo 1-2 hộp đồ ăn dành cho trẻ con lên máy bay cho bé . Bạn cũng nên mang theo một ít sữa và đồ ăn em bé về VN để em bé ăn uống mấy ngày đầu mới về VN. Giống như Mẹ P-K Linh nói đó, bạn nên đến gặp bác sĩ để xin đơn thuốc mua thuốc đem đi đường và về VN. Bác sĩ của mình thường kê đơn cho mình thuốc giảm sốt, thuốc cầm tiêu chảy, thuốc bổ sung khoáng khi bị tiêu chảy . Mẹ Tomti về VN tháng mấy, hè này mình cũng về VN đấy . Chúc chuyến về VN của mẹ con Tomti vui vẻ .
Cam on cac me da chia se kinh nghiem. Me Ducky oi, o Phap em dau thay loai sua nao nhu chi noi dau, em thay loai nho nhat la 500ml thoi ma. Em ve thang 6 den thang 9 chi ah, em ve Hanoi, con chi? Cam on loi chuc cua chi.
Mẹ Tom Ti oi, mẹ chịu khó tìm loại sữa ấy vì mình hay mua loại sữa đấy cho bé nhà mình mà . Đấy là sữa của Lactel, nhãn hiệu Eveil Bib dành cho trẻ từ 10 tháng đến 3 tuổi, sữa có bổ sung cacao và Ceréales. Loại này chai màu trắng có nắp màu hồng, chỉ cần gỡ cái nắp màu trắng bên trong, lắp núm vú vào nắp hồng là có thể chén luôn . Hồi về VN, mình xách theo nguyên 1 vali đồ ăn cho con cứ như là đi buôn ấy . Mình cũng về Hà Nội, khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 mình về vì còn phải đợi bé lớn nhà mình nghỉ hè nữa . Có khi mình gặp nhau ở HN ấy nhỉ .
Cảm ơn chị, em biết loai do roi, em se thu mua cho chau an khi duoc 1 tuoi, nhung em dang ban khoan la khi ve vn em muon mang sua bot ve, nhung o ben nay sua cho be tu 12 thang tro len, em toan thay sua nuoc thôi. Chị thấy có sữa bột không chỉ cho em vợi Cảm ơn chị nhiều!
Hi Mẹ Tom Ti, đúng là ở bên này chỉ có sữa nước dành cho trẻ trên 1 tuổi thôi, không có sữa bột . Mình nghĩ bạn mang vài chai sữa về cho bé uống lúc mới về thôi, sau đó thì phải mua sữa ở VN cho bé .