Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc hội nhà rồng mình buổi sáng thật vui vẻ, làm việc thật hăng say nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao tháng nay có 26 ngày là sao nhỉ?biết tính sao đây ?canh trứng cực kì mệt mỏi,và gây áp lực tâm lí cho các mẹ ,tháng này em xxxx vào ngày 9/10 làn thứ nhất,11/10 xxxx lần thứ 2 nhé,em cứ đúng 2 này đó cho chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. của em đến tháng 11,12 âm lịch mới có con trai nhé,em phải ghi lại tát cả các ngày đầu cảu kỳ kinh cuối vào sổ để theo dõi vì của em k đều mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thấy đúng là tâm lý phải thoải mái thì mới dễ đậu ấy. Các mẹ relax vào, ăn đồ nhiều axit folic nữa và chiến đấu theo ngày chị mamadoanh chỉ thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM SINH NĂM 1981, năm nay em 31 tuổi âm đến tháng 11,12 âm lịch,mới có con trai em ạ,từ đây đến lúc đó em nên ăn uống theo như hướng dẫn ở trang 1 cua mẹ ANNA DƯƠNG NHÉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy ah? vậy bà thông cho xã đi để 2 người cùng có kế hoạch cụ thể, như thế bà đỡ vất vả hơn . Sao tui với bà hay có cái trùng hợp thế nhỉ? Tuần sau tôi cũng phải về quê giỗ ông nội xã, haizz....mình tôi k về còn đc, còn xã thì không thể k về. Mà sao tháng này tôi QKD ít lắm bà ạ. Không hiểu có vấn đề gì k?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Săn rồng gái k bị áp lực như săn rồng trai em ạ,hômn nay mới trả lời em món khoai tây,vì chị iu tiên trả lời các mẹ săn rồng trước,đầu tiên em mua khoai phải mua loại ruột vàng bên trong ý lúc mua lấy móng tay cào một tý ở vỏ là nhìn thấy ngay mà,sau đó gọt vỏ ,thái bằng con dao sóng sóng ấy nhìn cho đẹp mà trông như nhà hàng,rửa sạch ,ngâm khoai với 1 ít muối và 1 thìa dấm cho hết nhựa,đổ ra rổ cho ráo,cho khoai vào nồi đổ ngập nước xâm xấp,cho vào nồi 1 ít gia vị 1 ít đường,1 ít mì chính, và 1 thìa dấm con cho lên bếp luộc,khi nào mình cắn thấy dẻo dẻo bên trong là được [ví dụ luộc chín hẳn gọi là 10,thì mình luộc đến 7 thôi]vì còn bỏ ra chiên nữa mà,nếu luộc sống quá ăn k có độ ngậy ,dễ bị sượng bên trong,sau đó đổ ra rổ rủa sạch,để ráo.EM mua bột chiên ròn mịn của thái lan khoảng11.000 đồng 1 gói về pha với nước dạng sền sệt như trứng ấy ,cho 1 vốc khoai tây vào,trộn đều cho bột bám đều các mặt rồi lấy muôi thủng vớt lên cho ráo bột xong gắp từng cái cho vào xong dầu nóng đun lửa vừa phải đậy vung sẽ ròn hơn đấy,chiên vừa tới sau đó vớt ra làm mẻ khác khi nào trước khi ăn ta chiên lại lần nữa bảo đảm ròn thơn béo ngậy ,có vị ngọt ngọt mặn mặn,chấm với ma ji chin su hoặc tương ớtddeuf ngon em ạ.Hôm buffet LCM chị chiên 5 kg khoai tây và 5kg thịt đùi gà mà món của chị hết ngay đầu tiên đấy,em làm thử đi nhé,chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi, em thèm khoai tây chiên kiểu này lém. Để em copy về hôm nào làm thử ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ thì đã đành,nếu mòn được thì chả ai dám xài thường xưyên tháng may ra dùng 1 lần chắc để nghía là chính,mà cứ dọa cái nàng halelee đấy đi là vừa,xài hao kinh lên được, đúng là tuổi trẻ có khác,lại chưa con cái đang tranh thủ hưởng niềm vui hạnh phúc của lứa đôi,nhìn mà thấy nhớ [thời xa vắng],tranh thủ tranh thủ đê, không lúc có con nó bám trước nó bám sau có muốn [oánh chén] chắc cũng k trọn bữa đâu em nhẩy tháng này em bị ngày nào đới?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bảo xã cứ về quê đi để cái [đấy] ở nhà cho mẹ cháu mượn tí, chút dùng xong giả liền sao lại cứ đợi đến hôm có việc là về quê là sao vậy?này 2 mẹ bác trêu đấy thôi, chứ may lắm đới, 2 mẹ nhớ khấn các cụ tổ tiên nhé cũng như ông nội nhé ông sẽ phù hộ cho 2 mẹ may mắn đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, chỉ đọc cách hướng dẫn của chị em đã tưởng tượng ra đĩa khoai tây vàng ươm, béo ngậy, nóng hôi hổi trước mắt rùi nè. Hic, tâm hồn ăn uống nghĩ đến mà thấy thèm quá ta
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế này thì bảo sao xã bác chẳng iu bác chứ. Đến e còn iu nữa là...... Cho em xin tí đảm đang đi Mama!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị Mama đúng là đảm đang nhé! chị là mẫu người phụ nữ mà bọn em phải học tập đó biết chiều Chồng, Chăm con. trời bảo sao chị đựoc toàn vẹn.thôi em cố gắng vậy chắc sẽ được giồng chị thôi ( ông troeif ko phụ người có lòng mà ) hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào báo cáo tình hình của e cho các chị,tháng này e bị đúng mùng 1,tháng trước 40 ngày bị,tháng này mới 32 ngày đã bị,chả hiểu cái chu kì của e thế nào nữa ,cũng may tháng nay đỡ tốn tiền que thử với công sức hồi hộp ,e lại lên tinh thần tháng sau chiến tiếp,c mamadoanh lại tính hộ e ngày tác chiến nhé,e nói lại tuổi của e luôn chắc chị cũng ko nhớ dc,e sinh năm 86,chu kì thì loạn xì beng từ 32 đến 40 ngày,vì là bé đầu nên trai gái gì cũng dc chị nhé,e cảm ơn chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi c có tin gì mới chưa,mấy hôm e ko vào nên ko nắm dc tình hình của mọi ng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chu kỳ của em 4 ngày, đúng ra đến hôm qua là hết rồi, tự dưng hôm nay đi tiểu xong dùng lấy lau thì có máu, em lo quá mấy chị ơi. Cứ tháng nào gần đến ngày QKD thì em lại mua que về thử rồi lại thất vọng, chị annaduong, mama doanh ơi giúp em với.......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tâm lý quá hoặc do ăn uống cũng dẫn tới hơi rong kinh đấy chị ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chiến đấu tiếp cùng em tháng tới rồi! hiii chị em mình cùng chuẩn bị kỹ nhé!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi đó là do KN của em chưa hết hẳn nên hôm sau lại sót lại chút ít thôi à, ko vấn đề gì đâu. để chị Mama tính cho em xem chiến đấu ngày nào nhé!!!!!!