Bà An làm tôi vừa đọc vừa nghĩ không hiểu sao hôm nay Ngọc lại tâm sự chuyện cu Minh mãi đến cuối bài mới thấy cái Ngọc' :wink: Vào topic thạch của Ngọc vẫn thấy Ngọc post bài, đang định kêu vì thấy N chăm chỉ, thì hóa ra là :-({|=:-({|=:-({|=
Hí hí bà "Ngọc Bin phẩy" này. Hôm qua Sếu nhà tớ cũng bế giảng học mẫu giáo nhưng mẹ phải nghỉ làm ở nhà trông em bé, chả đi dự được, tiếc quá cơ. Bố bận làm chỉ kịp đưa con đến và chụp cho vài kiểu ảnh thôi. Tớ vẫn phải gửi con hè ở trường mẫu giáo đến hết 30/7 đấy, chưa cho con học ở nhà cô giáo lớp 1. Hôm đi họp phụ huynh cũng nhiều người cho con đi học hè nên cũng yên tâm hơn. Chả biết các bạn Quý Mùi này vào lớp 1 ra sao nhỉ??? Lo phết!
@Các bà có con VPQCT: CHíp nhà tôi cũng là chuyên gia VPQCT đây ạ, tháng bị 2 lần (hồi mới đi học). Đau khổ không tài nào tả nổi. Lắm lúc còn thấy mình như phát điên, sẵn sàng gây sự (nếu đủ khỏe thì sẵn sáng oánh nhau luôn), nhưng về sau thì tôi cũng chả hiểu sao tự dưng lại hết. Kinh nghiệm của tôi là theo dõi sát, nghe phổi liên tục (mua cái ống nghe về mà nghe), thấy ho tiếng khàn khàn là phải xử lý luôn. Đặc điểm của VPQ là ho là nôn, đang ngủ mà ho nhẹ 1 cái cũng nôn (tất nhiên là phải loại trừ nôn kiểu ăn ậm ọe nhé) Từ VPQ sang VPQCT cực nhanh, cố gắng theo dõi và dùng các biện pháp tích cực phòng ngừa là tốt nhất. Vì VPQCT liên tục sẽ chuyển sang dạng hen. Cách của tôi: Nâng cao thể trạng mỗi khi giao mùa. Mỗi năm tôi cho con uống 2 đợt vitamin vào lúc giao mùa, mỗi lần uống liên tục trong 1 tháng. Rửa mũi, súc miệng/họng với nước muối sinh lý Đêm ngủ lúc giao mùa (mùa hè) luôn có áo có tay và quần lỡ, còn mùa thu thì luôn có tất chân mỏng (kiểu bao chân), xoa tý dầu vào gan bàn chân con sau khi tắm. Luôn chú ý thay áo ngay khi thấy ướt (kể cả đêm), hoặc thường xuyên kiểm tra lưng khi ngủ (nhất là khi mới ngủ) Chịu khó cho con nằm sấp và vỗ rung (khi có ho) để con khạc được đờm ra, dễ thở trước khi ngủ. Kiêng tuyệt đối ăn các chất có thể gây kích ứng: tôm (cả vỏ), cua, thịt gà hoặc đồ sống/lạnh. Chả biết còn gì nữa không nhỉ? hic hic Chúc các con chóng khoẻ!
Hôm đấy có bà nào tốt bụng mang quạt tích điện đi cho mượn là tốt nhất . Vừa mát vừa đỡ phải quạt tay. Ngồi đến trưa chiều là nóng và buồn ngủ lắm đấy.
Em bé Ngoan không Hạnh ơi, lâu ko vào skype buôn với bọn tớ cho vui. Hôm tới ọp các con bà tham gia nhé. 9h sáng ngày 7/6 tại Viện bảo tàng dân tộc học. Rắn nhàn mình nhiều bà tên Hạnh nhẩy ???
Tớ post cái này chưa nhỉ? Rồi thì post lại nhé. Đọc cái này thấy mỗi câu nói đều rất là chí lý. ĐÀN ÔNG và ĐÀN BÀ - Đàn ông luôn trả 2 USD cho cái vật cần mua đúng giá chỉ 1 USD. - Phụ nữ luôn trả 1 USD cho cái vật không cần mua được đặt giá 2 USD. - Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai. Đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ. - Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết tìm ra người chồng kiểu đó. - Để có hạnh phúc trong hôn nhân với một người đàn ông, cần hiểu anh ta nhiều nhưng lại ít yêu anh ta. Để có hạnh phúc trong hôn nhân với người phụ nữ, cần yêu chị ta nhiều chứ không cần hiểu. - Mọi người đàn ông có vợ đều có thể quên lỗi lầm của mình. Còn người vợ sẽ thay đổi anh ta để nhớ tới các lỗi lầm đó. - Lúc lấy chồng, người phụ nữ hy vọng là với thời gian, chồng mình sẽ thay đội. Và chị ta đã lầm. Lúc lấy vợ, người đàn ông hy vọng, vợ mình sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh ta cũng bị lầm. - Lúc cãi nhau, bao giờ người vợ cũng nói câu cuối cùng. Còn cái điều người chồng nói sau đó sẽ mở ra một cuộc cãi nhau mới.
chào các bà! Tôi tìm mua nuture 3 cho hai đứa nhưng chỗ nào cũng hết hàng. Bà nào biết sữa gì thơm như nuture mà rẻ như thế hoặc đắt hơn tý thì mách tôi nhé. Tôi còn có 1 hộp thôi, chắc chỉ uống được 5 hôm, mở từ hôm qua rồi. Việc gấp nhé, các bà lưu tâm hộ tôi : ) thanks all! Tôi định cho uống sữa tươi nhưng bố mẹ tôi bảo sữa tươi ko chất bằng sữa bột. thế nên thôi.
Để mai tôi dạo một vòng quanh mấy siêu thị ( mini ) quanh nhà nếu có hộp nào tôi alo bà qua vơ vét nhé
Tớ hay mua ở 168 Khâm Thiên - CTy ...Tùng Lộc(nhà tớ gần). Từ khi không phải uống kháng sinh nhiều và uống thuốc của Tùng Lộc cu nhà tôi không béo lên nhưng tôi thích nhất là k phải ngồi ngủ gật để lau mồ hôi cho con khi mới ngủ, 1-2h đêm k phải dậy thay chăn ga.Khi còn chữa theo tây y thằng cu nhà tôi cũng tội lắm đủ các loại kháng sinh mà không khỏi may quá con đã hợp với TL trộm vía con( ngày trước tôi rất ngại nói trộm vía con nhưng thằng nhà tôi ốm quá nhiều, cứ ai khen gì là bị ốm nên bây h tôi cũng hay nói). Tớ toàn online khi các ấy đang ngon giấc(tớ k có gv gửi cả 2 bé nên k thể làm gì nếu các con chua ngủ). Hết tháng 6 nhào dô với các bà để buôn (thèm lắm rùi) mẹ yêu Chíp: CLB các bé Khỉ năm 2004, hi hi tớ nhé
ko tìm thấy nurture 3 thường, chứ nurture gold 3 thì thấy mấy hàng còn. Chắc chuyển sagn dòng gold uống tạm đợi loại thường nó về. gold đắt hơn 65k/hộp Hằng tìm hộ tôi nhé, nếu có ới tôi. thanks bà
Ngọc ơi, nhà tớ có 1 cái đấy để hôm nay lôi ra cắm xem còn dùng đc ko nhé hihi. Tình hình là phải thông báo một tin ko vui. Hôm qua em giúp việc nhà tôi báo sang tháng sẽ nghỉ để về quê học đạo rùi lấy chồng, chán thế. Cả đêm qua mất ngủ vì nghe tin đó huhu, lại giống Thoa tiếp tục đi lùng OSIN rồi
Hi meyeuchip Cu nhà mình đúng là bị VPQ rồi, đọc thông tin của bạn thấy quá đúng. Thường thì BX mình hay cho cu Tí uông Crixan ( của Ấn ĐỘ ), nhưng bây giờ loại này không có bán nữa. Chán quá, thường thì bạn cho cháu uông thuốc gì, mách cho mình với ...
Crixan tớ ko nhầm thì đó là dòng Cefixim, cu nhà tớ ngày trc cũng toàn dùng crixan, bây giờ cứ VPQ là Cifex (cũng thuộc dòng Cefixim đấy), 105K 1 lọ uống trong 5 ngày là khỏi biến. Chứ uống thuốc của Tùng Lộc khó lắm, con gửi mùi đã ọe rồi, 1 đợt mình kiên trì cho uống nhưng chả khỏi, VPQ cứ phải ks mới trị dc (có lẽ nó bị nặng nên thuốc nam bó tay chăng ).
Để chiều tôi thử lượn Hồng Minh baby hỏi cho bà xem nhé. Hôm trước tôi thấy có, bán 200K nhưng date chỉ đến tháng 9 thôi
@ci tí, LeThuy: Chíp nhà tớ cũng kinh quá hết mấy loại này rồi: Cifex, Crixan, Cefixim, rồi Oraxefam, Zinnat, Augmentin... chả nhớ là những loại gì nữa ( @ALL: Hôm nay con gái đi tổng kết năm 2 mẫu giáo, thấy khoe là con được danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Tớ thì không care lắm chuyện được hay không, nhưng mà thấy tên con trong danh sách 14/54 bạn đạt danh hiệu, vẫn thấy tự hào, he he Bắt đầu từ tuần sau, con gái sẽ nghỉ hè 2 tháng. Mẹ sẽ lại đi làm sớm và đúng giờ (bù cho 10 tháng đi làm muộn) he he
Trà ơi nhớ mang cân đi HC nhé, sẽ cần dùng đến đấy. Nhím thỏ cho mượn cả quạt tích điện nữa nhé (tặng 2 ấy (u))
thôi bà ạ, tôi gọi mua nurture gold 3 rồi, chát quá, 300k/hộp, mua của nhà mẹ bưu. thanks anyway! Sếu đợt trước bọn tôi mua loại đó có 155k/hộp thôi
Phương ơi, hôm nay vừa qua shop Đại An ở Sơn Tây thấy có Nurture Gold 3 giá 280k/hộp. Có cả Nurture thường nắp xanh đấy.