Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình có cách kiềm chế mua sắm khá hiệu quả: Trước đây mỗi khi đi ngắm nghía hàng hóa lòng hay dâng trào mỗi khi hàng ngon, giá rẻ hay khuyến mãi. Nhưng mua về xong chả dùng mấy. Mình ngẫm lại đó chỉ là cơn bốc đồng nhất thời, không suy nghĩ. Ước gì có ai đấy bên cạnh nhắc mình mỗi khi shopping. Nhưng có ai hơn chính mình. Vì thế mình In ra một tờ giấy có câu hỏi sau: Cái này có cần mua không? Hãy về nhà nghĩ kỹ. Tờ giấy này bỏ vào trong ví. Vậy là nó đã cứu mình khỏi mua những thứ phù phiếm.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic cái khoản đó thì phục các mẹ quá rồi. Mình đã bảo k0 mua sắm nữa nhưng vừa qua Nem lại lấy mất 3 em váy về rồi. hic hic.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chào các mẹ. Mình là thành viên mói. Cho mình tham gia nhé. Cách của mình là không bao giò mang nhiều tiền theo. Chỉ mang đủ phòng nhũng việc cần dùng nhu hỏng xe, đi chọ ...thôi. Thế nên muốn mua gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Mà lại ko sọ bị cuóp. (mà dạo này trộm cuóp nhan nhản. Hỏ ra mất tiền nh choi). Cách này mình thục hành thấy hiệu quả lám.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cách của bạn nghe có vẻ khả thi đấy. Tớ đây nhà cửa có bnhiêu toàn mang đi hết. (cái này nói bé ko trộm nó nghe thấy) Cho đỡ quên. Đẻ xong mà để tiền lug tug là quên luôn. Có khi cũng fải tìm cách kiềm chế lại. Cám ơn bạn đã có cách hữu ích. Nếu tớ thành công thì cách này ổn đó. he he
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tớ thì nhiều khi chỉ để 1 ít trong ví y như cách của mẹ nó, nhưng có lúc lại lôi hết tiền trong nhà mang theo người. Nhưng để ko tiêu lãng phí thì mang tiền hay ko ko quan trọng bằng cách "can đảm" nói không với thứ mình đang nổi hứng muốn mua ý, vì nhiều khi tớ ko mang tiền theo nhưng vẫn có thể vay bạn bè, mà bạn bè lại luôn sẵn sàng cho vay để mua (đồng minh mua sắm mà )! Cho nên cách của tớ là dán 2 chữ TIẾT KIỆM lên mặt ví, để mỗi khi mở ví rút tiền, 2 chữ đó lại đập vào mắt tớ, và tớ lại phải suy nghĩ 1 chút là có nên rút tiền ra lúc đó hay ko
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em cũng giống mẹ MĂng. Trong ví lúc nào cũng nhàng nhàng 200-300k thoai. hị hị.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hix, có hôm em đi chợ cố tình đem ít đi nhưng mua hết tiền rồi mà vẫn còn nhiều thứ cần phải mua. Có hôm thì tặc lưỡi thôi vậy, nhưng có hôm lại phải lấy tiền để mua chuyến nữa. Khakha, đã vất vả lại bị OX mắng vì ko biết tính toán đi chợ mấy lần/ngày. Hix, khổ em không chứ!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chị ơi, ông ấy mà đi chợ thì khổ cả nhà. Chỉ mua thịt lợn về kho tàu. Mà hễ đi chợ là ngta bán đồ ko ngon cho, lại còn nhiều nữa chứ. Hix, mới đầu năm cho đi mua, nó bán thịt ôi cho thế là về nhà cứ cằn nhằn rồi kêu cạch nhà nó ko mua nữa. Cạch thì cạch, mua nhà khác nó cũng toàn bán thịt gì cho ý, chứ ko phải cái loại vợ dặn dò. Hix
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. cho ăn thế vài lần cho biết em ạ. Em cũng phải học mãi mới đi chợ được mà. Mà nhà mẹ nó có bán sữa tươi của úc ko vậy?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hiện em chưa bán sữa tươi, nửa tháng nữa khai trương cửa hàng thì bán thêm nhiều, chắc có cả sữa tươi Úc chị ah. Em có nhiều sp cho bé và cả bố mẹ nữa (mấy sp làm đẹp nhà em đang có giá tốt nhất HN đó). Chị tham khảo giúp em tại www.baby123456.com . Cần gì cứ Pm cho em rùi em đem đến nhé. Hì
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cảm ơn mẹ nó. Để tớ thử áp dụng xem sao, hôm qua tớ mang đi có một ít tiền nhưng mấy em bán hàng khéo mồm quá, thế là tớ đặt tiền ở đấy để lấy. Về đến nhà đã có một cái k0 thích rồi. K0 hiểu lúc đó mình làm sao ấy. Có phải mình thích nghe nịnh k0 nhỉ? Hic hic.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Kinh nghiệm là ít đi shopping thôi, chứ đi là ko kiềm chế đc các mẹ à. Hôm qua em ngồi xếp lại đống áo chíp của em, từ hồi có bầu ko mặc mấy cái áo chíp kiểu thời trang, nâng ngực, có gọng nữa, nên định xếp lại để sau sinh mặc. Vứt hết mấy cái cũ cũ đi rồi cũng còn tầm hơn 30 cái áo chíp các mẹ à . Em cũng thấy ngạc nhiên với số áo chíp mình có, vì lúc nào em cũng trong trạng thái "cần mua áo chip". Chẳng bít sinh con xong, vòng 1 có gì thay đổi ko, chứ vứt từng ấy áo chip đi cũng tiếc, có cái áo đệm nc triump còn chưa mặc lần nào, mà xé mác rồi cũng chả cho ai được. Hix. Tính ra toàn tiền mua áo chip cũng tốn kém rồi, chưa kể mua quần áo, mà tính em đồ chíp cứ phải mua xịn, đồ mặcngoài có khi lại đơn giản.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. 1 tháng vừa rồi mình áp dụng cách này đấy mẹ nó ạ, chứ trc đây thì mình chả khác gì mẹ nó đâu, mua tùy hứng, về nhà mới thấy xót tiền