Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu quá hổng vào nhà mình. E có coi phim đó mẹ Panda ah, hình như gần hết rồi đấy. Đúng là kết cấu phim hơi vô lý, cái con nhỏ giật chồng người khác mà lại được gia đình đối thủ yêu thương quý mến mới ghê chứ.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phim Hàn Quốc nhiều khi kịch tính quá, vô lý quá, tại diễn viên đẹp, diễn tự nhiên nên mọi người cứ bỏ qua những cái dở của nó, mê mẩn diễn viên là chính thôi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Diễn viên nữ công nhận là đẹp thiệt đó ạ. Diễn viên nam thì hên xui chị ha. Vừa rồi có film Đông Y cũng hay ạ, nhưng chiếu vào giờ "vàng khè" làm em coi bữa được bữa mất
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhiều khi em thấy HQ nó lý tưởng hoa tình yêu, lại còn phân biệt giàu nghèo thấy ghê, ghét ko chịu đc! Như em đang xem cái phim buổi tối Đức vua và tôi này, nhiều cái vô lý đến ko chịu đc, thế mà vẫn cứ theo dõi xem đến đâu rồi. hihi... Em hâm mộ nó cái khoảng make up tự nhin & chuẩn ko cần chỉnh, ăn mặc kín đáo mà vẫn đẹp, diễn xuất thì quá ư là đời thường! Cứ xem cách HQ nó ăn là biết, còn VN mình đóng cảnh ăn mà cứ sợ trôi mất son! Chán!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Điểm danh nào ..... tháng 10 rồi HT ơi , tổ chức ọp ẹp đi chứ nhỉ ???? nhớ mọi người quá ....
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu rồi chị cũng ít xem phim Hàn. Thỉnh thoảng mở ra trúng phim nào xem phim nấy. Phải nói là mê mẩn cái diễn viên, quần áo của nó, còn kịch bản chả quan tâm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Haizzz......nge bà chị em than học phí Mầm non cho con bé lại tăng >2tr/th rồi. Vì có hiệu trưởng mới lên thay hết toàn bộ đồng phục cho các bé lẫn các cô, trang thiết bị cho trường, đến cây kiểng cũng thay luôn........Lại còn kéo theo quỹ PHHS nữa, may mà trường công, chứ gặp trường tư nữa thì chết mất! Nghĩ đến mà ngao ngán! Thời buổi này, làm bao nhiêu cũng ko đủ chi tiêu nói gì đến dành dụm! Haizzzzzzzzz
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các mẹ SG chỉ em đại chỉ mau quần áo với, từ ngày sinh con tới giờ, em "bụi" quá đi, không khéo em nhìn mình còn chán nữa chứ nói gì ox....haizzzzz
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái zụ này nhức đầu làm nè, em bữa giờ cũng lu bu, mua đc vài cái áo mà mặc lên ko dám soi gương lun! Hic...bụng to quá cỡ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em thì co` nhiều vải voan và thun, định may đầm dài và áo công sở mà tìm chẳng ra nhà may
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trúng tủ rùi Em ngày trước cũng vậy nè, em xin chi sẻ với mẹ nó thực tế của em.Em sinh em bé tăng 22 kí, nhất là cái bụng đến giờ vẫn còn to, tập thể dục thì lười.vậy là mất bao nhiêu công sức, mua vải lùng sục may may xong lại chán.Lên mạng tìm 1 số nơi bán đồ cho người mập (rồi vì xa và con còn nhỏ nên cũng không đi đươc). Mua quần áo lúc mua thì thích về nhà lại chán. Mãi rồi em chỉ mặc được quần áo ở NINO, BLU, FOCI vì chất ở đây đẹp và có pom rộng.Và thấy mình càng xấu càng phải mặc đẹp, (ham mua đồ mà không lựa về đầy tủ mà sáng ra không biết mặc gì đi làm ), thà có ít nhưng cái nào cũng phải ưng ý.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi hi đừng tự ti vây, mình có lúc cũng vậy rồi tự an ủi mình sống chung với lũ, nghĩa là tìm áo vải sơmi, dáng ôm nhưng xòe ở phần eo.Với lại khi nào con hơn 1 tuổi là mẹ gọn hơn à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vừa đi mua đồ cùng với bạn,về mở máy ra thấy mẹ nó ... hi hi em thì mập, chỉ muốn mặc cái nào cho bớt mập, còn bạn em thì ốm chỉ muốn tìm cái nào che bớt cái cổ gầy, tay gầy.Thấy mập mập còn dễ mặc đồ hơn ốm quá như thế.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ở đường Lê văn Sĩ. CMT8 cũng có 1 số nhà may mà chị, hoặc chị may ở nhà mẹ PANDA ấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng vậy, ax toàn xem mấy cái phim hành động, em đọc báo và truyện, nhưng mà con gái Hàn Quốc khéo trang điểm và ăn mặc thật.Với lại sao nhỉ , xem mà ghen tị và suyt xoa khen nè, em là con gái thật nhưng nhìn con gái xinh và họ mặc đẹp là em hâm mộ và thích nữa hi hi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị ơi chị đã mở lại toic bán rượi nếp, miến dong chưa.Em quê Hà Nam nên nghiện cả gạo tám xoan Nam Định nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ặc.......hơn 1 tuổi mới gọn lại à??? Thế thì từ giờ đến lúc đó mặc gì đây???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM gọn hơn chứ em đâu lại lại dáng thời con gái được đâu, ngày chưa có con, em đi làm nhà sách mặc áo dài, lại hiên hiền nên con trai tán tỉnh nhiều lắm. Mẹ Xu đừng tự ti thế, mập đến mấy cũng có quần áo mặc được mà, chịu khó tìm, nhất là mấy cái shop em nói đó.POCI, nino, blu mà em mặc quần áo size S, m thôi, nhiều kiểu khá dễ thương, nhưng em thấy điệu quá không mặc.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là chả thể lấy lại dáng lúc còn con gái, nhìn hình ngày xưa mà thèm dễ sợ, mà mẹ Mít mặc áo blue size S á, mình thấy dáng áo cung nhỏ mà, mình chẳng dám mặc áo thun đây này, bắp tay thì to đùng đoàn, định đi may áo sơmi mặc đây. Mua đồ thì 1 đống mà đúng sáng ra chả biết mặc gì đi làm, nhìn vào tủ đồ quá nhiều mà sao ko có cái nào ra hồn cả, hic, trong khi những chị em khác họ cũng trông mập mạp mà sao ăn mặc vẫn đẹp, đúng là mình ko có gu chọn đồ, có ai tư vấn ko nhỉ?