Ðề: Cháu là hotboy nhí... hic thôi cô thôi cho tẻ tung. he he. Mẹ bo cứ làm cô hoảng tưởng hôm nay đi bị móc mất chứ. Cô cũng có mấy triệu để đi mua kinh nghiệm cho mình thui. Mẹ cháu cố lên nhé. Khi nào mở cô vào mừng tân gia
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ c làm nhà nước Bo ui,chán cái chế độ này lắm.thi thoảng lại còn phải đến nhà cán bộ nữa,k thì bị dìm chết đuối đó e.làm tư nhân như mẹ e có khi lại may nhỉ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Thế mà mẹ Nấm ơi e định học xong xin vào nhà nước đó. Lương thưởng bên nó có cao ko? Đúng là làm NN là fải bon chen rùi ko thì hất cẳng chết. Dưng mà đc ổn định chứ chị?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Nhà nước thì ổn định e ui,nhưng lương thưởng thì thấp lắm.k bít nơi khác thế nào chứ cty c thì chỉ có tiếng mà k có miếng.những cty than đã đc cổ phần các ngày lễ toàn đc 1-2tr,riêng cty c vẫn nhà nc.ngày gì cũng chỉ 400-500k thui.chán bỏ xừ,vào thì khó,ra thì dễ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bên e ngày lễ thưởng 200k thì sao, mà chỉ đc có ngày 2/9, 30/4 thôi, cuối năm thưởng 15 củ. Chấm hết. Lương e 3,5tr. Chán chưa? Bên chị là về cái rì hả chị? E đang tính xin vào điện lực đấy chị ạ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... C ở Quảng Ninh nên làm cty xkhẩu than e ạ,lương thì ăn theo sản phẩm.giao động từ 4-6tr/tháng,c thấy làm điện lực cũng đc.thôi thì tự an ủi mình,làm nnước tuy phải bon chen tí nhưng bù lại mình yên tâm tư tưởng.nhiều chế độ hơn làm tư nhân e à.àm tư nhân e à.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Đúng đấy chị ạ. Nên chị cứ nhìn vào e mà vui lên nhé, he he. Với lại chị ở tỉnh mà lươg như vậy là quá ổn rùi còn kêu gì nữa. E ở HN cái gì cũng gấp mấy lần nhà chị đây nè. Lương chồng e thì cũng chỉ bằng chị thôi. Cũng mới cưới, vừa có con nên mọi thứ chưa ổn định. Thì cứ gắng làm dần dần thôi chứ chả bít làm sao. E đang tính mở topic bán hàng trên này xem kinh tế có cải thiện đc hơn ko?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hii e định bán gì đấy,bật mí tí đi coi c có ủng hộ đc gì e k? Cái suy nghĩ ở tỉnh tiêu pha đỡ tốn và rẻ hơn Hn của e là sai nhé,đặc biệt k nên so sánh với Qn.bằng chứng là e trai c học ở trên đó kêu mua sắm đồ rẻ hơn dưới c nhiều.e chưa đc nghe câu "3 giá trên trời bằng 1 giá dưới QN".Cái gì cũng đắt hơn hn nhiều e ui,từ quần áo đến đồ ăn.qn vùng biển,nhưng mua đồ biển dưới này còn đắt hơn hn đó.á dưới QN".Cái gì cũng đắt hơn hn nhiều e ui,từ quần áo đến đồ ăn.qn vùng biển,nhưng mua đồ biển dưới này còn đắt hơn hn đó.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... He he, vậy hả chị? E xuống QN có đúng 1 lần nên ko rõ lắm. Nhưng về Nam Định nhà e thì rẻ hơn rất nhiều so với trên này. E định bán đồ hàng thùng trẻ em chị ạ. Tại giờ có con nên niềm đam mê với con trẻ nhiều lắm, trưa hum qa e cũng vừa vác về cho nhóc nhà e ít đồ đông đấy. Thấy rẻ mà đẹp, hợp với mình nên e mua. Ở trên này nhiều mẹ cũng mua cho con đồ hàng thùng lắm. Chị thì ở dưới đó có đồ hàng thùng ko? Mà chị ơi mai bão rùi đó, QN cũng bị ảnh hưởng nhiều, nhất là vùng biển. Nhà chị gần biển ko?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Nhà c cách biển 500m nè em,cty thì cách có 20m thui.giờ thì đi chống bão thui,cty ngừng sản xuất.công nhân viên cán bộ cùng đi gông băng chống bão đây.chừng nào bán hành ới c qua xem có ủng hộ đc gì k nhé,đang định sắm cho Nấm mấy cái đầm diện mùa đông nèem có ủng hộ đc gì k nhé,đang định sắm cho Nấm mấy cái đầm diện mùa đông nè
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Thế mng đi chống bão bác vẫn đc ngồi đây à, ở gần biển mà đồ biển đắt thế hả chị. Tối nay vợ chồng e đi ăn buffet hải sản (có tôm hùm nữa) nè. 2 vc hết 400k, hè vừa rùi e mới sinh nên 2 vc chả đc đi đâu nên h dang có đợt khuyến mãi nên rút quỹ đi ăn 1 lần cho đỡ thèm. E chỉ sợ tối nay mưa thui. Dưng mà e nghĩ rùi, tại chị ở gần biển nên đồ ăn như trong đất liền sẽ bị đắt là fải rùi, còn đồ biển cũng đắt nữa thì e chả lí giải đc, hề hề. E cũng đang cố gắng bán cho nhanh lên đây, sắp sửa sang đông rùi mà chưa lấy đc hàng là sẽ bị xấu đấy. E fải đợi cô bạn làm cùng (vốn ít nên fải chung vốn) , nó chuẩn bị cưới mà.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Anh Zai đội mưa gió qua thăm hot boy đây, hot boy ngủ chưa? HN có mưa ko em, quê anh bắt đầu mưa rồi, mai mama được nghỉ làm, anh sẽ không phải dậy sớm để sang bà nội nữa, lại được nướng thêm 1 ít rồi, vui quá xá
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ^^ Đúng là HOT BOY yêu quá đi thôi bạn BO ơiiiiii[ Cho co thơm cái má cháu tí nhá ( chụt chụt chụt )
Ðề: Cháu là hotboy nhí... em thấy nhà mình có nhiều bé tham gia thi nsn quá! hình như có buổi off hay sao ạ> các chị có thông tin nhận vé chưa?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ui anh Zai ơi buổi tối e Bo ngủ từ 8h cơ. Giờ đó mẹ bắt đi ngủ để mẹ còn làm việc (giặt giũ, tắm táp, măm măm...nhiều việc lắm). Hôm nay mẹ e vẫn fải đi làm, mai cũng thế. E toàn ở nhà với bà nội thôi. Ság nay e cũng ngủ nướng mà mẹ bắt dậy thay bỉm, e tức quá ko loạn cả lên, mẹ dỗ mãi mới nín. Xong thì e lại chơi với ông bà để mẹ đi làm. Ság nay rét quá mẹ cho e đi tất , lần đầu đi tất e chưa quen cứ ngứa ngáy sao í. Vậy mà e cũng ko rút ra đâu. Mẹ bảo đi cho ấm, lại còn đội mũ, mặc áo khoác . nhìn e hay lắm. tối mẹ về chụp ảnh cho e , mai e sẽ khoe lên đây. ^^
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Cháu cám ơn cô, Khoai nhìn cũng ghét qá, cho cháu thơm bạn í nhé (đây là thơm kiểu bạn bè cô nhé ^^)