Hehe em có bầu JUMI tăng 22-23kg đây h thì con 47kg so với lúc chưa có bầu nặng hơn 5kg, hi vọng sau căn bệnh nan y tháng này giảm thêm 2kg còn 45kg là OK, hehe. À SN bé Bi chúc bé ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan thương mẹ nhiều nhiều. Mà mình chưa gặp mặt bé bi. @ chị twophuong: hồi có bầu JUMI 7 tháng em vẫn đi bộ lên sân bóng ở quê coi lúc 12h trưa mà, nắng kinh khủng nhưng ko sao tinh thần trên hết, làm cho da em lúc từ HN về thì trắng tinh nhưng 1 tháng sau ... đen thui (chắc nhờ phơi nắng nhiều nên JUMI cao thế mà^^). Dân chơi ko sợ mưa rơi.
Khoản này thì chị chịu thua rồi, chị sợ nắng lắm, ra nắng 1 lúc là thấy chóng mặt, nhức đầu liền àh....mập yếu thấy ớn...
Chào cả nhà, chúc các mẹ một ngày cực tốt lành nhé@@@ @chuc cu Bi ngày càng đẹp trai giống bố và ngoan ơi là ngoan
Em xin nhap hoi hoi muon a. Em cung nguoi Bac, lay chong vao SG o, nhung em chua co be nao, co duoc tham gia ko may chi ?
Wellcome bạn lynnlinh, anh Tuấn chỉ "đùa chút chơi" thui ah, bạn tìm Rada (hội phó) khai báo lý lịch để gia nhập hội nhé
Hì hì em ra riết quen chị ạ, hồi chưa chồng thì cứ mùa mưa là da em trắng, còn mùa nắng là có mấy giải bóng đá của huyện là em đen thui, vì toàn đá lúc 2h trưa. Hì hì, em thì ko thik làm đẹp, ko thik mua sắm quần áo ... chỉ thik mỗi đá bóng Đúng rồi, cuối cùng mình cũng có đồng hương trong hội rồi vui quá. hì hì hẹn đồng hương 1/2 tháng nữa nhé ^^ Vì sắp tới cũng hơi bận nhiều việc, Hic nhắc tới đồng hương lại thèm ăn mắm kho quá, lại nhớ bún cá Châu Đốc
Sáng giờ bận buôn bán bên webtretho nên không vào nhà,nhà mình hôm nay ít 888 quá ta,mới có hai trang ha.
Em cam on chi Valentina. Anh Tuan, khi nao co hoi gianh cho cac bo, em dan ong xa theo, cac Anh tha ho hen cafe, ca phao nhe.
Hì chị nên cho mọi ng ít thông tin như : tên, ngày sinh, địa chỉ, sdt, để mọi ng tiện liên lạc chị ạ, để có mở hội 8888 còn ới nhau đc
Nhà này nội bộ không đoàn kết = nhà bắp luộc!!Hehe, Nhà bắp luộc, cả 2 xài chung nick lun!!!Cho nó tình củm!!!:-({|=:-({|=:-({|=
hehe, nhà em phối hợp ăn ý lém, nhìu khi...chưa nói đã hiểu ý nhau rùi!!!Bởi thế...đâu zám nghĩ xấu đối phương!!!Hehe, em hành động lun!!!