Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đăng ký ọp ẹp thứ 6 ngày 30/9 tại buffet 517 Kim Mã ( đếch biết có ngon k nhưng mà đang khuyến mại nên bon chen. Các bà đăng ký để biết số lượng rồi đặt chỗ ) 1. Chanhchua 016 55 33 55 88 2. Salemsalo 090 603 2992 3............
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi nữa nhé. Gần nhà đi cũng tiện. Còn đón con lúc 2.30 nữa. Tổ sư éo gì, trg éo gì mà 2.45 đã tan mịa nó học rồi. Mấy h ý nhở mụ Chanh?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chuyển sang thứ 6 ah, tôi thì thứ nào cũng ok, hiện tại chưa thấy busy gì, nhưng ko biết mai có phát sinh gì ko
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân oài, chuyển sang ngày mai rồi à, thế cũng ok mà Kim Mã thì mềnh đi cũng gần, hehe, tớ đăng ký, giờ giấc thì vẫn là buổi trưa hả, up cho tôi cái giờ cái bà chanh?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hôm qua em đi sờ pa Chả là bon chen mua được cái phiếu spa trên nhóm mua chỉ có 100k cho suất massage + xông hơi + tẩy tế bào chết body. Vậy là trưa qua tranh thủ giờ nghỉ đi spa thư giãn & làm đẹp, he he he Cơ mà mịa chúng nó, mình đã a nhô hẹn hò đàng hoàng là "12h chị đến đấy nhá", vậy mà 12h đúng tới nơi nó bảo "chị ngồi đợi tí". Cái tí của nó kéo dài tới 30' & thông báo "hệ thống xông hơi của bọn em trục trặc, chị đợi thêm 10' nữa nhé". Sốt ruột quá vì chỉ đi được đến 1h30' là phải quay lại cty rồi vậy mà chúng nó cứ bắt chờ đợi nữa thì toi. Vậy là "thôi ko cần xông hơi nữa, em massage cho chị trước đi". Nó dẫn mình lên lầu 3 thay đồ, rồi tiếp lục leo lên lầu 4 vào phòng massage & tẩy tế bào chết bằng muối khoáng mẹ gì đấy. Làm được 1 lúc hỏi nó mấy giờ rồi để còn biết đường mà về, nó bảo "hơn 1h rồi chị", thế là ko mát xa mát gần gì nữa bảo chúng nó cho đi ngâm bồn thảo dược để còn về. Lại lóp ngóp lội xuống lầu 2, chui vào cái thùng = gỗ rồi chúng nó xách 1 xô nước nấu bằng lá sả dội lên trên người, thế gọi là "ngâm bồn thảo dược" đấy ạ . Vừa ngồi 1 tí thì nước đã nguội hết rồi mà cũng chả còn tâm trạng đâu mà ngâm nữa nên bảo "em cho chị đi tắm", lại lội ngược lên lầu 4 & con nhân viên bảo "2 chị tắm chung nha" . Thôi thì đành tắm chung vì cũng chả chết thằng Tây nào, cơ mà vặn cái vòi hoa sen lên thì chả có tí nước nóng nào, gọi hỏi nó bảo "bình nước nóng hỏng rồi" . Hu hu hu, mà mình thì ko quen tắm nước lạnh, trong phòng thì còn bật máy lạnh nữa chứ . Mà chả nhẽ để người toàn dầu thế kia đi về cty à? thôi thì đành cắn răng, vừa tắm vừa "nhảy tưng tưng" cho nó nóng người , nhục như con cá nục. Tắm qua 1 cái rồi lại lội xuống lầu 2 thay quần áo, xuống tầng trệt đã có em đứng sẵn đấy chìa tay "chị cho em xin tiền Tip ạ", hức hức hức, tức muốn lòi coi mắt mà vẫn phải móc bóp ra đưa 50k. Vậy mà nó xua tay "Tip thấp nhất là 100k chị ạ", thế là chả lịch sự lịch lãm gì nữa chửi cho 1 trận "chúng mày làm ăn như thế này mà đòi tip tao tới 100k cơ à? Dịch vụ thì như... ấy, tao đã cắn răng cắn lưỡi ko đòi hỏi gì rồi vậy mà tao đưa 50k mày còn chê. Mày gọi ngay quản lý xuống đây nói chuyện với tao...." Con bé lễ tân sợ xanh mắt mèo vội vàng xin lỗi rồi "đuổi khéo" tôi về cho yên chuyện vì còn 1 đống người đang ngồi chờ. Về đến cty đúng 2h, ôm 1 cục ức trong lòng vì vẫn còn tới 4 phiếu nữa hu hu hu (hôm bữa tham lam mua hẳn 5 phiếu).
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ối zời! Cạch luôn chứ bà! Tôi tưởng chỉ ngoài Hn mới kêu ca nhiều về mua chung, trong đó cũng có con sâu làm giầu nồi canh à? Sao cái bọn nv nó lại trơ trẽ thế nhờ. Ngửa tay mà xin tiền tip được thì tôi cũng ạ chúng nó luôn đó.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chia buồn nàng nhé, tôi nhớ có lần nàng dặn mọi người ở đâu đó là đừng có tham mấy món massage này thế mà nàng lại dính chưởng ngay, thế cho nên nói chung tôi nhiều khi cũng thích 1 vài thứ nhưng chưa dám mua.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà ơi tại nó nhìn thấy Family là thấy tiền nên nó phải xin thật lực, chứ biết đâu được : "Bà mày đang điên đây" cơ chứ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi đang tưởng tựong ra cơn giận dữ của bà ấy đây. Nhảy dựng lên mà trút cho chúng nó một bồ....ặc ặc....như nhảy hip hop...:ANAL:
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mai ọp buổi trưa hả các bà, mấy giờ thế? Hay là tôi trốn 1 buổi về với con để đi gặp các bà nhể, từ hôm đi làm đến giờ tôi chưa trốn buổi nào kể cả mưa gió bão bùng, ke ke. Bà family: tôi cũng hay mua mấy cái voucher ở mua chung nhưng mà chả dám mua mấy thẻ massage này bao giờ, như bà tôi còn chả buồn tip í chứ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nói chung là chỉ có cái chỗ củ chuối này nó thế chứ còn 1 số chỗ khác thì ko vấn đề gì bà ạ. Tôi xem qua web thấy nó giới thiệu hoành tá tràng lắm nhé, đây này http://www.eqido.vn/index.php?module=com_content&task=blogcategory&id=68&Itemid=288 Vậy mà tới nơi thất vọng ê chề & nhục nhã, vừa mất tiền mất thời gian mà còn mua bực vào người. Trong này nó toàn xin tiền thế bà ạ, tiền thì việc gì nó phải ngại cơ chứ vì chúng nó sống = tiền Tip của khách hàng mà.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ha ha ha, vì ngay từ đầu nó thấy mình dễ dãi, nó làm như thế nào chả kêu ca gì sất vì thực tế mình cũng mong cho nó làm nhanh nhanh cho xong còn về. Ai ngờ, đúng là mình đang điên thật
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà trách oan người tốt rồi, bọn nó thấy bà đang muốn giảm cân nên mới dở bài hành cho bà cực bà toát mồ hôi hột bà gầy đấy bà ơi, he he. Tôi còn nhớ một lần tôi bảo bà là tôi đi mát xoa của bên muachung đấy, bà còn khuyên tôi là đừng dùng những dịch vụ như thế qua bọn mua chung với mua chiếc. Thế mà bà lại đi đâm đầu vào, hoà 1 đều, là la lá...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nghĩ lại cũng thấy mình "như con điên" ấy bà ạ, mặt mũi thì phừng phừng, chống tay chống nạnh chỉ chỉ chỏ chỏ Xấu hổ phết đấy vì mang tiếng là dân vp, có ăn có học đàng hoàng mà lại mất bình tĩnh giống mấy bà bán tôm bán cá quá. Cơ mà "cơn điên" nó nổi lên thì cũng đành chịu thôi bà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hóa ra bà đi làm rồi à? giải phóng rồi hả bà? he he he Đi làm lại thấy như mình được "tự do" bà nhỉ? chả gì mệt bằng ở nhà nuôi con đâu bà. Tôi chừa mấy vụ mua chung này rồi bà ơi, ko mon men nữa đâu
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hí hí hí, thì tại thời gian này tôi đang có nhu cầu đi sờ pa bà ạ, mà thời buổi đang bão ngược bão xuôi nên mình cũng muốn vừa được sướng vừa được tiết kiệm , ai ngờ đâu... Còn hẳn những 4 phiếu nữa, giá các bà ở trong này tôi "kính biếu" mỗi bà 1 cái đi cho biết nhẩy? ha ha ha
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi kể các bà nghe vụ Tip đây. Tôi cùng hai đứa bạn đi massage chân ở Hồng cái gì Lâu ý, mới vào đã thấy chán luôn, trang thiết bị thì nhìn bẩn bẩn, mấy em nhân viên thì vừa ăn vừa hỏi khách, thản nhiên ngồi cho chân lên bàn, nhưng thấy mọi người bảo nó làm tốt nên cố nhịn. Đến khi lên massage nó chẳng cho uống iếc gì, mà chúng nó còn pha trà ngồi uống với nhau mới điên chứ, mà mát xa như dở hơi, chồng tôi bình thường đấm bóp cho tôi còn thích hơn. Thế là quyết định không tip tiếc gì hết, thế nhưng trả tiền xong nó bảo chị ơi thiếu tiền Tip, con bạn tôi tức quá bảo luôn tiền Tip là bọn chị thấy làm tốt thì bọn c đưa chứ sao lai bảo thiếu, nó lại bảo là bọn em đi làm không có lương, chỉ được tiền Tip thôi. Gặp con bạn tôi cũng ghê ghớm nó boa 100k cho ba đứa rồi đi, trước khi ra nó còn bảo luôn bọn em làm dịch vụ quá kém mà còn mở mồm đòi Tip.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thế này thì tôi thèm vào đi ms ở các trung tâm. Tôi vẫn cứ tiếc cái spa nhỏ xinh đáng iu gần nhà tôi lúc trước