the ma cung phai khoc, cai ba nay chan, cai do la bieu tuong thoi gian cua cac me tham gia dien dan do ma
mụ đi đâu mà h mới điểm danh hở tui mà mua hoa để bó thường là đủ lun thành bó cơ mụ ạ, thui, tui hứa rùi thì sẽ bó cho mụ lun thể, coi như là quảng cáo tị mà, he he, thế mấy h mụ đến HC để tui còn biết nào
tui ở nahf bà ạ, chán đời ko muốn làm j hết, tui đang sống theo kiwwur mặc kệ, đến đâu thì đến thui. hoa thì thui đi bà, tự nhiên tốn tiền mua hoa để làm j đâu bà, tui tưởng bà bó nghệ thuật thì nó phải nhiều thứ nên thừa hoa tui mới nói thế chứ, hihi. Bà nhớ chụp mấy bó hoa đấy cho bọn tui chiêm ngưỡng nhé các mụ hẹn hò nhau mấy giờ đến thì tui đến
ko có j đâu bà ạ, tự tui làm tui chịu thui, tui ko tham gia hội chợ nữa bà ạ, mệt lắm, tính tui lại lười nữa chứ
có chứ, trang vn cũng đi mà! thui tui về đây mấy mụ ạ! chán thía bà nggoại hum nay lại vef quê lại cái thân tui pải dậy sớm chợ búa rùi! đời chả còn jề chán hơn thế nữa!
me giáp tít ơi ,hôm nay bận quá k nhắn cho bà được,bà để cho tui 1kg tôm khô nhé,hội chợ tui lấy ,bao nhiêu xiền vậy bà?khuyến mại cho hội in giá rẻ bất ngờ đấy nhé
Hehe, ko phải. Vì dạo này mụ ít online buổi tối quá. Tui ko dám rủ Bà ơi, bà mà cứ thi cử mãi thế thì có khi mấy bà ấy xây nhà lầu mấy chục tầng ấy chứ