Bà Famili: đọc bài của bà tôi cũng ức thay, cho nó lên hẵn top hot đi- Tea Spa Làm ăn gian dối, đòi tip công khai..... bà nghỉ tên cho giật gân vào, lừa bao nhiêu người vào, chẳng ra hồn gì lại còn đắt hơn nhưng nơi ko giảm í chứ tôi mấy lần định mua- có lần đăng kí rồi, mà ck mãi ko xong, nen đăng kí nó đưa đến mà nó đọc địa chỉ cơ quan tôi nó hãi chẳng mang thế là tôi thoát
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mai off hả các bà, ở đâu thế? Ngodong: Tôi cũng ủng hộ vụ coment cái spa của bà family kia, ối chị em tks bà đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chính vì tâm lý sợ spa "vườn" nên tôi chả bao giờ mon men vào mấy cái spa gần nhà vì nhà tôi ở vùng sâu vùng xa mà Cơ mà cái này nó còn hơn cả vườn nhà tôi í, trang thiết thì thì chả có cái gì cả, chán òm. Có lẽ cuối tuần tôi phải đổi suy nghĩ vào thử mấy spa gần nhà xem sao mới được, biết đâu đấy...
Ðề: Re: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hôm qua chửi được 1 trận cũng sướng mồm rồi bà ạ, tôi là tôi chừa hẳn cái vụ mua chung mua riêng này rùi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tèn tén ten, bà gọi được cho dì tôi chưa? Tôi nt số của bà cho dì tôi rùi đó. Dì không nghe số lạ mà. Gọi sớm đi xem có đặt được vé không nha.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ủa ủa ủa, zụ gì đấy bà? ai tks tôi đấy??? hi hi hi Ko may cho nó là gặp ngay phải con mụ to mồm là tôi, chứ nếu người khác thì chắc cũng tặc lưỡi cho qua, dĩ hòa vi quý Mà tôi còn hẳn 4 phiếu nữa cơ đấy bà ạ, chắc vứt đi thôi chứ cũng chả dám cho tặng ai nữa đâu, hu hu hu
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đấy, bà nhắc tôi mới nhớ đấy vì từ sáng tới giờ cứ bị cái sờ pa kia nó ám Hôm qua bà nt mà tôi vất đt trong xe nên chả biết, sáng nay định alo cho bà mà quay qua quay lại quên mất tiêu Đầu giờ chiều tôi gọi nhá, nếu tôi mà book được vé thì hậu tạ khi gặp bà ở HN nhé, he he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Lại bưởi chứ gì.....Nhà trông được có khác, hứa nhanh thế.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thôi, đi măm còn nghỉ ngơi tí. Chiều về quê thăm ông ngoại mới ở xì Gòn ra. Cháu gái gì mà ăn hết quà SG ông mang ra từ khi nào rồi còn chưa về thăm ông.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân À quên, bà My ơi, năm nay bưởi Diễn mất mùa nhé. Tin hot đấy. keke
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he he, đúng là "lòng vả cũng như lòng sung", bà chả đang muốn được ăn bưởi hay sao mà nghĩ ngay đến bưởi thế hử? Ngoài bưởi ra tôi còn ối thứ hay ho khác nhe
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân các bà buôn ác quá, túm lạ 11h trưa mai ở Kim Mã ai đi nào, con mụ Chanh nhờ t hỏi để nó call đặt chỗ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi..............................Không đi được. hì, các bà hỏi tôi địa chỉ xong chả nói câu nào là có cancel hay đặt, rồi lại thay đổi lịch. Chán, nói chung từ sau k tham gia vụ này nữa, thấy bị "bỏ rơi" làm sao ấy. Chúc các bà vui vẻ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân sáng nay vưà call chửi mụ chanh 1 trận, làm t tụt cả hứng, suốt từ sáng ko làm đc cái gì vì hồi hộp trưa gặp các mụ, tức quá 11h, t giục nhân viên đi ăn bánh mỳ sốt vang ở thái thịnh
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bớt giận bớt giận nào, nóng quá máu nó bốc lên lão rồi lại chẳng thở được ấy à mụ Chắc các bà í cũng mải, rồi tíu tít cái vụ ọp ẹp nên quên xừ nó mất. Rồi chắc ỉ i mụ nào cũng vào đây đọc cm hàng ngày nên lo gì ko cập nhật thông tin . Bà phải đi để còn cho mụ chanh 1 trận chứ, ko có lần sau là mụ í lại quên bà đấy, chanh nhỉ???
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hic, lâu lắm tôi mới bị mắc cái bệnh " cầm đèn chạy trước ô tô" đấy. Hồi trc hay thế nhưng rút kinh nghiệm lâu rồi, giờ tham gia hơi thái quá nhưng các bà ấy chả " để ý" thành ra hơi tự ái chút. Chẳng sao mụ ạ, dây thần kinh xấu hổ của tôi đứt lâu rồi, hihi. Mai tôi có việc bận ấy mà, chứ k thì cũng đi cho vui, chả mấy khi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tổng cộng đếm ra có 7 mụ đăng ký rồi. Còn mụ nào nữa alo tôi nhé. Ban ngày tôi k internet đc đâu, tối mới dòm đc tí thôi. Mụ nào cáu hay giận tôi vì k cập nhật thông báo hoãn chuyển sang ngày mai thì cứ cáu với giận cho già hơn tôi nhé keke...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân này, 7 mạng, có tôi ko đấy, ko t mà đến nhìn các bà ăn là chết với tôi đấy