Xin lỗi con gái của mẹ...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi MeKimNaNa, 26/9/2011.

  1. MeKimNaNa

    MeKimNaNa MeNaNa

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Con yêu!Giờ mẹ không biết phải làm gì...Từ khi biết có con mẹ rất hạnh phúc,luôn là như vậy,mẹ luôn mong những điều tốt đẹp đến với con gái yêu của mẹ...Mẹ yêu con rất nhiều và cũng rất yêu bố con nữa nhưng bố con không hề yêu mẹ.Khi mẹ mới mang thai con hơn 1 tháng,bố và mẹ cãi nhau,bố bỏ mặc mẹ ở trong phòng,mẹ đã khóc rất nhiều còn bố con thản nhiên ăn cơm mà không gọi mẹ 1 câu...Lúc đó mẹ đã nghĩ đến chuyện li dị nhưng mẹ nghĩ đến con,mẹ yêu con,mẹ muốn con có 1 cuộc sống hạnh phúc có đủ cha lẫn mẹ...mẹ không thể vì giận dỗi mà đòi li dị với bố con,mẹ thôi không khóc nữa.Đêm đó dù không đói nhưng mẹ vẫn cố nuốt bát cơm vì mẹ không muốn vì mẹ buồn mà con của mẹ nhịn đói,mẹ đã biết nghĩ từ khi có con...Rồi khi con được 3 tháng,mẹ với bố con lại cãi nhau,mẹ muốn đón bà ngoại sang với mẹ lúc mẹ sinh để bà giúp mẹ và mẹ cũng rất nhớ bà nhưng bố con không đồng ý,mẹ rất buồn và mẹ đã khóc rất nhiều.Mẹ chỉ có 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người,mẹ lại đang mang bầu con nên mẹ vẫn chưa thể ăn được món ăn bên này,mẹ rất lo lắng nhưng bố con không nghĩ gì đến mẹ,bố con nói nhà mình chật nên không thể đón bà sang được nhưng mẹ biết đó do bố không muốn bà sang,nhà mình còn 1 phòng để trống mà bố con nói nhà chật,bà sang thì không có chỗ ngủ rồi lại nói nếu đón bà sang thì tìm chỗ khác cho bà ở.Mẹ thực sự không thheer chịu đựng đc sự coi thường đó của bố con,bà sang với mẹ mà nói bà đi chỗ khác ở dù nhà mĩnh rộng và vẫn còn phòng trống,bố con quá coi thường mẹ và bà.Mẹ khóc,mẹ cảm thấy chán nản và thất vọng về bố con kinh khủng...Lúc đó mẹ đã bỏ nhà đi và nói với li hôn...Bố con đã để mẹ đi dù lúc đó đã là 1 giờ đêm và mẹ không có ai ở đây cả,ngoài trời lạnh nhưng mẹ vẫn đi,mẹ không thể chung sống với con người vô tâm như thế đc,nghèo khổ mẹ chịu đựng đc nhưng mẹ không chịu được sự coi thường.Mẹ đang mang bầu con nhưng bố con cũng không để ý gì đến điều đó,cái tôi của bố con còn lớn hơn,quan trọng hơn mẹ con mình.Mẹ ước giá ông ngoại con còn sống,chỉ có ông là người duy nhất mẹ có thể tin tưởng để dựa thôi,mẹ cô đơn,tủi thân lắm.Mẹ đã sang nhà bạn ở nhờ vài hôm,bố con cũng không đi tìm mẹ,dường như với bố con,mẹ con mình chẳng là gì,mấy ngày đó mẹ chỉ nghĩ đến ly hôn,chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng mẹ lại nghĩ đến con,con ở trong bụng mẹ,con có cảm nhận đc nỗi buồn của mẹ không?mẹ luôn muốn mang đến những điều hạnh phúc nhất đến với con,lại 1 lần nữa mẹ nén cái tôi của mình lại,khi bố con đến đón mẹ đã đồng ý theo về chứ không đòi ly dị nữa...Mẹ thương con của mẹ lắm,thương cả bản thân mình nữa,mẹ lại cố gắng để sống vui vẻ,để con cũng vui vẻ...Rồi đến bây giờ,mẹ đã cảm nhận rất rõ từng cử động của con trong bụng,con rất đáng yêu và ngoan ngoãn,mẹ luôn tưởng tượng con gái của mẹ sẽ rất dễ thương và xinh đẹp,mẹ thấy hạnh phúc vô cùng khi con đang ngày một lớn lên trong bụng mẹ,1 điiều kì diệu nhất đối với mẹ...Nhưng giờ mẹ không còn muốn tiếp tục chung sống với bố con nữa.Thứ 7 vừa rồi,mẹ và bố đi ăn đám cưới bạn thân của bố,đi mất 3 tiếng mói tới nơi,mẹ đã rất mệt,mẹ cùng bố và bạn bố con đi ăn đến 12h đêm,bố con nói muốn đi uống rượu với bạn 1 lúc nữa vì là ngày độc thân cuối cùng,bạn bè nhiều điều tâm sự,mẹ rất thoải mái và vui vẻ đồng ý.Bố con đưa mẹ về nhà bạn ngủ trước rồi đi uống vói bạn.2 giờ đêm thì mọi ngừoi về,laì lấy bia ra uống tiếp và cười nói ồn ào,mẹ ngại nhắc vì mọi người đang rất vui vẻ.Nhưng mẹ không tài nào ngủ đc,bố con với các bạn vẫn uống bia nhiệt tình và còn đánh bài nữa dù lúc đấy là 4 giờ sáng rồi,mẹ trằn trọc không ngủ được vì quá ồn ào,mẹ muốn lao thẳng lên gác hét lên mọi người im lặng hộ tôi nhưng mẹ lại kìm lại,con cũng không ngủ,con đạp mẹ rất nhiều,mẹ mệt lắm và mẹ rất giận bố con,bố con không nghĩ gì đến mẹ con mình.Mẹ đi ra ngoài,lúc đó đã hơn 4h sáng rồi...1 lúc sau bố con đi tìm mẹ,tìm thấy mẹ nói mẹ vào nhà nhưng mẹ thực sự rất mệt mỏi và buồn bực,giá lúc ấy bố con ôm mẹ vào lòng,nói xin lỗi mẹ chắc mẹ đã nguôi giận nhưng bố con đã không làm thế,rồi bố con lại vào nhà,để mẹ 1 mình ngồi đó,gió làm mẹ lạnh quá nhưng nỗi buồn trong lòng mẹ làm mẹ không còn cảm thấy lạnh nữa.Khi mẹ vào nhà,bố con đã đi ngủ,ngu say sưa,ấm áp...Mẹ không còn cảm thấy yêu bố con thêm đc nữa,mẹ đã cố gắng,mẹ luôn nghĩ tới bố con nhưng trong lòng bố con không có mẹ con mình,nếu chẳng may mẹ bị làm sao ở ngoài ,bố con cũng sẽ vẫn ngủ ngon như thế kia...Mẹ muốn ly hôn,mẹ muốn về nhà của mẹ,rúc vào lòng bà ngoại con khóc cho quên hết buồn...mẹ khổ tâm lắm...Nếu mẹ và bố con ly hôn liệu sau này con có trách mẹ không?mẹ chỉ cần con,chỉ cần con gái của mẹ thôi...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeKimNaNa
    Đang tải...


  2. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Thật sự buồn, bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần, hãy nói lên những cảm xúc thật của bạn, điều bạn mong muốn với anh ấy. Đừng giữ trong lòng vì có thể anh ấy vô tâm chứ không đến nỗi vô tình, biết đâu có thể thay đổi được điều gì đó. Hãy làm tất cả những gì có thể cho con của bạn để sau này bạn có thể nói với bé rằng mẹ đã cố gắng hết sức.
     
    Rosy.BelleMeKimNaNa thích.
  3. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Theo mình hãy cố gắng hết sức. Nếu phải quyết định chia tay thì hãy suy nghĩ thật kỹ để sau này bạn ko bao giờ ân hận. Con cái mình tin sau này bé lớn sẽ hiểu. Còn để cho bé lớn lên trong gia đình bố mẹ bất hòa ko yêu thương nhau thì đó cũng không phải là môi trường tốt.
    Chúc bạn sớm qua sóng gió.
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  4. MeKimNaNa

    MeKimNaNa MeNaNa

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

     
  5. MeKimNaNa

    MeKimNaNa MeNaNa

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Giờ đứa con này là động lực để em cố gắng vượt qua tất cả mọi chuyện,em không hề hối hận khi có con nhưng nếu em chia tay,em có lỗi vì không mang lại gia đình đầy đủ cho con.Em rất muốn nói nhiều điều với chồng em nhưng anh ấy rất bảo thủ và lần nào cãi nhau xong anh ấy cũng chẳng bao giờ chịu sửa sai nên giờ em chẳng còn muốn nói gì với anh ấy nữa.Giờ 2 đứa như 2 kẻ xa lạ chung nhà,anh ấy sang phòng khác ngủ,đã mấy hôm nay rồi...Vì chồng em là người nước ngoài.giờ em ở 1 mình bên này,em chỉ muốn về VN,về với mẹ.Em không muốn tiếp tục với 1 người vô tâm thế này nữa,chỉ thương con em,nó còn chưa sinh ra đời...
     
  6. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Thật lòng chia sẻ cùng em, nếu như ở bên mẹ em thì có lẽ em đã được an ủi nhiều. Em hãy suy nghĩ mọi việc để có thể quyết định đúng đắn nhất cho chính bản thân mình, hãy làm mọi điều để em cảm thấy mình hạnh phúc. Còn chị nghĩ khi bé ra đời và lớn lên bé sẽ hiểu em thôi, vì khi bản thân người mẹ cảm thấy bình yên và hạnh phúc thì mới có thể đem lại điều đó cho con yêu của mình. Chị nhớ hồi chị 10 tuổi, mẹ chị đã hỏi chị một câu trước khi mẹ quyết định một vấn đề quan trọng thì chị đã trả lời rằng: "Nếu mẹ vui thì con mới vui được". Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với 2 mẹ con em.
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  7. Hanoi.vn

    Hanoi.vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    2,805
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Hôm nay mình gửi con cho bà ngoại,xa con 1 ngày sữa về ướt hết áo,mình càng nhớ con da diết, buồn và thương con k tả nổi,tình cờ đọc đc bài của bạn..mình càng buồn hơn.Ngày xưa,mình đã có cảm giác như bạn.Nhưng trong lúc đó,thực sự k thiết gì cả,trong lòng chỉ muốn ly hôn.Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua bạn à,bạn hãy chia sẻ với chị em trong nhà LCM,sẽ vơi bớt phần nào.Khi con ra đời,mọi việc sẽ khác.Có thể lúc đó chồng bạn sẽ cảm nhận đc thế nào là 1 gia đình.Khi người ta mất đi cái gì đó người ta mới cảm nhận đc giá trị của nó.Hy vọng chồng bạn sẽ thay đổi.Bạn giữ gìn sk và cố gắng lên nhé.Tất cả vì con
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  8. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Chi cố gắng tự chăm soc cho bản thân nhiều hơn,hy vong trong thời gian tới khi chi mang thai bé lớn dần lên xã nhà chị sẽ thay đổi .
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  9. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Đọc tâm sự của bạn rồi lại nghĩ đến chuyện của mình, buồn vô hạn...Sao phận đàn bà lại khổ thế....
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  10. MeKimNaNa

    MeKimNaNa MeNaNa

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Cám ơn mọi người đã chia sẻ với em...Ngày trc chưa có con em rất bướng bỉnh và cố chấp nhưng từ khi có con em đã nhịn chồng em rất nhiều,nếu không có con chắc em ko thể nào mà chấp nhận anh ấy như vậy đc.Em yêu chồng,anh ấy cũng không hề có người đàn bà nào khác nhưng những lúc anh ấy vô tâm với em,em muốn phát điên,chấm dứt tất cả nhưng nghĩ đến con em lại thấy lòng mình nhẹ nhàng và động viên mình cố gắng vì con...giờ con gái em đc gần 6 tháng,đạp rất nhiều,mỗi lần con đạp dù mệt nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.Em vẫn còn thương chồng nhiều lắm,ngoài những lúc vợ chồng cãi nhau ra chồng em cũng sống tình cảm,cũng biết giúp đỡ vợ,thỉnh thoảng lau nhà,rửa bát giúp em...Nhưng có những lúc anh ấy lại quá vô tâm,em nghĩ đến lúc anh ấy mải đánh bài,uống rượu với bạn,không để ý đến vợ bụng mang dạ chửa cần đc nghỉ ngơi,khi em giận quá đi ra ngoài thì cũng nửa tiếng sau mới đi tìm và rồi lại bỏ mặc em với con ở ngoài trời đêm lạnh mà vào nhà ngủ ngon lành,những lúc đấy em ko thể nào hiểu đc thực sự anh ấy co yêu em hay không nữa...Giờ em nửa muốn vứt bỏ tất cả để về VN với mẹ,em nhớ mẹ lắm nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng em lại khóc,em có cố chấp quá không?Em ko biết phải làm gì nữa...
     
    Mẹ Bé Bin__ thích bài này.
  11. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    ôi sao lại có người giống mình đến mức này hả trời.....:((
     
    MeKimNaNa thích bài này.
  12. MeKimNaNa

    MeKimNaNa MeNaNa

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Bố không nhớ mẹ con mình rồi...Ước gì con sinh ra rồi,mẹ có thể ôm NaNa bé bỏng của mẹ vào lòng,có lẽ sẽ không buồn,cô đơn,trống trải như thế này...Giờ mẹ chỉ muốn sang phòng kia,đạp cho bố con mấy cái rồi chia tay luôn...Sắp đc 1 tuần mẹ con mình ngủ riêng rồi...Mẹ vẫn còn trẻ con quá,mẹ sợ mẹ làm khổ con nếu mẹ nông nổi,bồng bột...Mẹ muốn làm lành với bố con nhưng nghĩ lại những lúc bố con bỏ mặc mẹ con mình,mẹ lại không muốn cố gắng,không muốn làm lành với bố con nữa...
     
    Mẹ Bé Bin__ thích bài này.
  13. n.tring

    n.tring Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    bạn nên suy nghĩ cho con và bản thân, nếu cảm thấy sống với nhau không được thì dứt khoát đi nhé ^^
     
  14. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Em không thể hiểu nổi chồng chị như thế nào , trước khi cưới anh ấy có vậy không ạ. Chuyện bị bố của con đối sử ko tốt của em giống y như chị , có điều chuyện em thê thảm hơn. Cũng vì anh ấy có người đàn bà khác , chỉ lí do đó mới làm đàn ông như vậy chị ak. Họ bạc như vôi vậy đó .! Anh ta đã đuổi em ra đường lúc 1h đêm khi thai 2 tháng. Và anh ta biết rõ em chẳng có quen ai ở cái đất này cũng như chẳng có đồng nào trong người . Anh ta mặc kệ ko gọi, em đau đớn lắm , gọi cho anh ta thì anh ta bảo tự đi tự về . Thế đấy chị . Khi anh ta bảo em phá bỏ đứa con này, khi cái bào thai 4 tháng, em đã cắt tay tự tử , không ngờ anh ta lại quay về, và nói với em : " mày muốn chết thì ra đường mà chết chứ đừng chết ở đây , mang tiếng tao ". Chị nghĩ còn gì bạc bẽo hơn không . Có lẽ chị nên li dị , bởi vì chị với anh ấy có tình yêu , chị chẳng chịu được cảnh thờ ơ của anh ta đâu , bạc bẽo là bây giờ thui , ít nữa còn có ng đàn bà khác cơ. Chán lăm .!
     
  15. dangtinmmo

    dangtinmmo Banned

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    bạn nên suy nghĩ kỹ về hành động của mình bạn à, mình cũng là 1 đứa con được sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ ly hôn, mình biết cảm giác sống trong 1 gia đình không hạnh phúc nó như thế nào?mong bạn hãy bỏ qua tất cả mà nghĩ đến đứa con trong bụng của bạn
     
  16. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Nhưng mà nếu bạn được sống trong 1 gia đình theo kiểu lối sống bầy đàn , 1 bố và 1 tá các bà mẹ liệu bạn có hạnh phúc không.? Mình thấy cũng không hạnh phúc được. Và chẳng có bà nào là yêu thương bạn trừ mẹ đẻ , trước mặt bố họ tỏ ra tử tế , sau lưng thì ... . con người nhiều mặt í . Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau bạn à , các mẹ đều phải nghĩ rất nhiều để lựa chọn cho con, tại sao các bố ko bao giờ nghĩ , ko nghĩ cho vợ cũng phải nghĩ cho đứa con chứ . Họ ích kỉ quá , chỉ biết gieo nỗi đau và sự thê lương vào mái ấm của họ .
     
  17. sadmoon1938

    sadmoon1938 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    3,331
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    mình cũng đã trải qua thời điểm như bạn nhưng rồi tất cả cũng qua bạn ạ, đàn ông thường vô tâm mà, nghĩ đến con cái mà cố gắng bạn nhé
     
  18. giaydantuongst

    giaydantuongst Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    mình mong rằng bạn hãy suy ngĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình để sau này bạn không phải đau khổ.
    Chúc bạn thành công
     
  19. DualBike Nguyen

    DualBike Nguyen Keep Smiling

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Gặp phải ông chồng này có ngày phát điên, phát rồ lên mất. Bn lên cân nhắc vấn đề li hôn cho kĩ.
     
  20. emmanuen

    emmanuen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    1,381
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ...

    Mẹ nào cũng thương con hj sjnh tất cả vì con.ngày xưa e bé ko hjểu chuyện của bố mẹ thấy mẹ e khóc và giờ e hiểu là mẹ cố chịu đựng hi sinh vì em ... cố lên chị ơi
     

Chia sẻ trang này