Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. Me Tung Lam

    Me Tung Lam Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với mẹ nó, mong mẹ nó sớm vượt qua những tháng ngày vất vả này nhé. Đúng là con đường hôn nhân không bao giờ bằng phẳng, ai cũng có những lúc sóng gió.
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ước gì, càng ít người phải tâm sự trong top này càng tốt. Một tháng mới bắt đầu, chúc mọi người bình an và may mắn. :D
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mỗi ng 1 hoàn cảnh mà k ai giống ai cả.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đã từng góp ý với chủ top rồi, cái tôi của bạn sẽ tăng trưởng dần mà bạn không nhận ra đâu. Mình cũng ủng hộ bạn việc không đóng top này nhưng mình thấy bạn chỉ quen với những comment thán phục mà thấy khó chịu với những comment ngược lại. Nếu đã mở top là phải chấp nhận những ý kiến trái chiều cũng như các mẹ khi đọc top này cũng có cả tích cực và tiêu cực. Một số mẹ thì sẽ học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm của bạn, hoặc sẽ tự an ủi là mình vẫn còn hạnh phúc chán. Nhưng cũng có không ít mẹ khi đọc xong sẽ càng bất mãn với đàn ông hơn và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Đó là 2 mặt của 1 vấn đề, quan trọng là nếu vẫn tiếp tục mở top thì chủ top nên trả lời các comment thường xuyên để hạn chế mặt tiêu cực của nó.
    Vài lời mạo muội có gì mong chủ top đừng khó chịu nhé.
     
  5. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em ui không sao đâu, hắn chồng chị chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống thôi mà! Còn nhiều người tốt quanh em lắm. NHư ở cơ quan chị ấy, có cậu em đồng nghiệp( nhưng giờ là sếp chị nhé!), cậu ấy lo cho gia đình từ a-z, mặc dù nói thật là chị ko thích kiểu đàn ông mắm muối dưa hành lắm, nhưng đúng là cậu ấy ko để ai phải phàn nàn chút gì về mình. Cái gì quá quá cũng ko tốt, kể cả là tốt quá hay khéo quá. NHưng nói thế để em thấy rằng có những người cực xấu( như tội phạm), có những người rất xấu( hay đánh đập vợ con), có những người hơi xấu( như hắn chồng chị), có những người hơi tốt và tất nhiên, có cả những người rất tốt. Vấn đề là mình quan niệm về cái tốt, xấu đó như thế nào, khả năng dung nạp của mình đến đâu...mà thôi! Hãy mạnh dạn mà sống em ạ, sống vì mình và vì phải để người khác thấy, mình thật sự có thể sống được!
     
  6. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đúng là hắn chồng của mình đã khá hơn nhiều so vớ trước kia, nhưng mà vẫn chập cheng lắm! Vui buồn bất chợt. Chỉ có điều, mình đã quen với điều đó và khi mình nghĩ: kệ hắn, mồm hắn nói thì tai hắn nghe trước! Mình còn nhiều mối quan tâm khác mà! thì mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều! Đấy cũng là AQ đó bạn! Nhưng chia sẻ được thì vẫn tốt hơn. Trên diễn đàn này, mình nhận được nhiều tiếng khen, lời chê. Có nhiều người hiểu và cảm thông, có nhiều tấm lòng chia sẻ...nhưng cũng nhiều người ko thực sự hiểu mình muốn nói gì, chắc tại do quan điểm sống khác nhau, nhưng chia sẻ đã giúp mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều! Bạn thử xem.
     
  7. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đã ngàn lần nghĩ tới giải pháp cuối cùng là tự giải phóng mình, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống của chính mình khi bố mẹ chia tay thì mình lại ko làm được. Hơn nữa, mình vẫn nhận thấy những điều tốt đẹp còn lại trong hắn chồng, nên mong muốn từ đó mà giúp chồng bỏ bớt thói hư tật xấu! Mình chưa hoàn toàn thành công đâu, hắn chồng lúc nóng lúc lạnh, nhưng như thế cũng đã ổn hơn so với trước kia nhiều rồi. Vì vậy, bạn hãy cố gắng nhé! Mong tin vui từ bạn!
     
  8. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    không phải mình không muốn đẩy trách nhiệm cho chồng, mình muốn lắm ấy chứ! Nhưng có những chuyện ko phải mình muốn là được. Căn bản là mình cũng ko muốn bỏ phí nếu mình có thể làm, chắc tại lòng tham vô đáy chăng?
    Con cái, bạn thấy rồi đấy! Mình bảo hắn chồng cho con ăn, con chưa ăn hắn đã cất bát! Vậy nên nhiều khi muốn mặc kệ hắn, nhưng lại xót con nên phải cố làm. Bạn chưa sinh con nên chắc chưa có cảm giác đấy. Vì vậy, nếu muốn hắn chồng chịu trách nhiệm cùng mình trong việc chăm sóc con cái, bạn hãy lựa chọn những việc phù hợp với hắn thôi, vì nhiều khi " mặc kệ hắn" nghĩa là thiệt hại tới con mình đấy! Là mình nói trong hoàn cảnh của mình, tất nhiên nếu hắn chồng của bạn sống khác thì ổn rồi! Chúc bạn hạnh phúc nhé!
     
    Song Nhi thích bài này.
  9. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em ấy đã đệ đơn xin li hôn rồi bạn ạ! Chắc em ấy rất đau, nhưng thà đau một lần như vậy, đúng ko?................
     
    Song Nhi thích bài này.
  10. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bạn học cùng đại học của mình còn bi đát hơn kia!
    Bạn ấy yêu, và lấy một người mà bố mẹ phản đối tới cùng! Cứ tưởng sống gió qua thì hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng ko, hắn chồng đưa gái về nhà ngay trong tuần trăng mật! Bạn ấy cũng là giáo viên, dạy gần nhà nên trống tiết thì về, và...
    Thế mà bạn ấy vẫn chịu đựng, vì đã mang thai, và chắc cũng vì đã trót yêu hắn quá! Rồi đứa con ra đời, được 9 tháng thì mất do bệnh teo não. Bạn ko thiết sống, ko ăn ko ngủ, phải nghỉ việc để điều trị tâm lí, còn hắn chồng thì vẫn...vui với gái như thường! Thế mà bọn mình vừa khuyên can, vừa dọa nạt mãi bạn ấy mới chịu li hôn đấy! May mà giờ bạn ấy đã tìm được một bờ vai khác, đủ vững chãi để dựa vào. Nhưng đáng tiếc, chắc do sang chấn tâm lí nên mãi ko sinh được con. Anh chồng mới cũng tốt lắn, an ủi động viên bạn ấy nhiều, vừa rồi lại nhận nuôi một trẻ sơ sinh cho vui cửa vui nhà nữa. Đúng là chẳng biết đâu là họa, đâu là phúc, đúng ko?
     
  11. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình quá bận rộn với nhiều công việc, ko thể trả lời các cm thường xuyên! Nhưng mình quyết chứng minh cho bạn thấy, lời khen tiếng chê trong diễn đàn này ko làm cái tôi của mình lớn lên hay nhỏ đi đâu! Mình chỉ phản ứng duy nhất với 1 cm, do người này chưaddocj, hoặc chưa hiểu mà đã bình luận và phán xét, đấy là điều tối kị trong cuộc sống mà! Mình cũng thường dạy học sinh của mình, khi nhận xét đánh giá bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng phải dựa trên nguyên tắc toàn diện, đa chiều, vì nếu ko hiểu, ko thấy, ko nghe hết thì sẽ dẫn tới phán đoán sai lầm! nếu những phán xét đó được đưa ra sau khi đã hiểu rõ nội dung thì mình sẽ ko có phản ứng nào hết, vì mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm cá nhân mình. Nhưng...Ngay cả bạn cũng đã từng cm khi chưa thật sự hiểu những gì mình muốn nói, và sau đó bạn đã xóa nó đi , tại sao vậy?
     
  12. yeu_con_vo_cung

    yeu_con_vo_cung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Trời ơi đọc đến đây mà như tức nước vỡ bờ, sao loại ng như chồng bạn mà bạn vẫn chịu đựng dc nhỉ, vừa ko có trách nhiệm với gđ lại còn cục cằn thô lỗ, k chút văn hóa j, mình k phải đổ thêm dầu vào lửa đâu nhưng ng phụ nữ thời đại này tự làm chủ cs và tự chịu trách nhiệm về cs của mình, bạn khổ cũng do bạn quá chịu đựng mà thôi, 1 ng chồng k làm tròn bổn phận ng chồng vậy bạn cần anh ta ở bên làm j nữa, để hữu danh vô thực à, có lẽ cái quan điểm có đầy đủ cha mẹ cho con nó đỡ tủi đã ăn sâu quá vào tiềm thức các bà vợ nên dù tn cũng phải cố mà giữ, thật sai lầm các mẹ ạ, các mẹ ngồi mà nghĩ xem có thật là như vậy k, k những khổ cho mình, mà bản thân con có dc j từ ng cha vô trách nhiệm đó, chúng sẽ lớn lên với sự hờ hững vô tâm của cha, rồi trong tiềm thức chúng cha nó cũng chỉ là ng đàn ông vô trách nhiệm, chẳng yêu thương j mẹ con chúng..1 ng cha vô cùng xa lạ và liệu chúng có y thương dc 1 ng cha như vậy ko, chúng có thầm cảm ơn mẹ chúng đã cố gắng giữ cho chúng 1 ng cha như vậy k. Mình nói thật ba mẹ mình ctay từ năm mình lên 6, em gái mình mới lên 5, nhưng đến giờ mình thấy hp vì quyết định đó của mẹ, mẹ mình cũng là 1 giáo viên, mẹ đã nuôi dạy 2 chị em mình trưởng thành, về vật chất k hơn ai nhưng gđ mình luôn là tấm gương để nh gđ nhìn vào mà ngượng mộ, mẹ là 1 giáo viên ưu tú còn 2 chị em mình đều tốt nghiệp đh và có cv ổn định, mình làm cho 1 tập đoàn nước ngoài còn em gái mình là giảng viên 1 trường đại học, đã lấy bằng thạc sỹ dù mới 27 tuổi. Mình mong bạn nên suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình và cả các con nữa. Chúc bạn may mắn và hp
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. thietmoclan

    thietmoclan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc cm của bạn tức cười quá. Văn phong khá lắm. Mình nghĩ tìm được cô như bạn mong vào thời đại này lại thành ra hiếm đấy ạ.
     
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nhất trí cao với bạn này! thời buổi này người khôn nhiều lắm, thành ra tìm người...ít khôn một tý thành ra lại khó! Như mình, khôn ngoan chẳng phải. NHưng nhiều khi muốn mình "ngu" đi một tý mà còn phải cố gắng mới làm được nữa là!
     
  15. GiatNem.Com

    GiatNem.Com Banned

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    xin chào các mẹ mình cuộc sông vốn không dễ dàng gì lại thêm chuyện chồng chuyện con khiến các mẹ ăn không ngon ngủ không yên . chuyện gì đến cứ đến chuyện gì đẫ qua thì cho qua thật mau đừng nên nhớ lại làm gì, vui được ngày nào thì mình mừng ngày ấy, cứ mõi ngày làm điều gì cho mình vui và cứ thế ngày hôm sau cũng vậy thế thì mình sẽ vui suốt 30 trong thang, chúc các mẹ ngày nào cũng vui tuần nào cũng vui tháng nào cũng vui
     
    phuongeduhanhhoanghong thích.
  16. me voi 08

    me voi 08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    6,259
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc đến đoạn này mình rớt nước mắt, chúc mưng hai vợ chồng chủ top, công cuộc cải tổ chắc chắn sẽ thành công, chủ top quả là người phụ nữ tuyệt vời. Vợ chồng mình cũng có giai đoan cực kỳ khó khăn, một năm liền cứ nói ra là lại cãi nhau, mệt mỏi kinh khủng, mình cũng là giáo viên nên ko thể nói những điều ko hay được, dù tức đến đâu vẫn phải anh em :), trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra mình hạnh phúc... Đã từng nghĩ đến chuyện ly dị :(. Nhưng có một điều mình biết chắc là ko ai có thể yêu con mình hơn bố nó cả. Vì vậy một thời gian sau mình AQ lên nhiều, cũng như chủ top, mình tự thay đổi bản thân, ko càu nhàu khi chồng vui bạn quên.. vợ con... Bù lại thỉnh thoảng mình cũng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, để con cho chồng trông (tất nhiên khi đấy sẽ ko được như ý mình vì thường là con chỉ uống sữa, ko ăn cơm cháo...). Dần dần mọi thứ thay đổi, cuộc sống vợ chồng mình cũng vui vẻ hơn, buổi trưa con đi học 2vc có thể đưa nhau đi ăn trưa, uống cafe... Sinh nhật vợ năm nay còn tặng hoa, quà (tự chồng mua, vì mọi năm có nhớ SN nhưng toàn bảo là em thích gì thì tự mua nhé)
     
    hanhhoanghongphuongedu thích.
  17. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    EM nhìn cái tiêu đề topic, thấy giống tâm trạng mình nên rẽ vào. MỚI Đọc đc đến trang 5 và mấy trang cuối thôi, nhưng cảm thấy chồng chị chủ top có gì đó giống chồng em. ( tất nhiên là khoản cờ bạc và chửi vợ ). Nhưng theo em thấy thì ck chị đâu đã đến mức ko cứu vãn nổi đâu, và ít ra chị vẫn có mấy năm đầu hạnh phúc. Còn em, mới cưới đc 8 tháng nay thôi mà gia đình đã rệu rã. Chồng em là dân chơi chính hiệu, đốt ko biết bao nhiêu tiền bạc của gia đình. Nhưng vấn đề tiền bạc thì e ko nói , mà vấn đề con người ck em. Em cưới chồng đc 4 tháng vui vẻ, yêu thương chiều chuộng vợ. rồi sau đó ck em bắt đầu giở chứng. Ban đầu là đi chơi về muộn, rồi sau đó là ko về nhà. em ngpotj có, nhẹ nhàng có, mà điên lên cũng có. Nhwng vừa nói hôm trước thì hôm sau ch em lại tiếp tục đi. 3 tháng snay rồi ch em gần như ko ăn cơm nhà. Ngày nào cũng đi tụ tập ăn uống rồi lô đề cờ bạc, rồi sau đó đi chơi bời ở những đâu e ko biết đến 1,2h sáng mới về. Em biết ck em đi gái nhưng cũng chẳng làm gì đc. Ko bắt đc tận tay nên ck vẫn cãi. Và lúc nào ck đi về muộn là đầu em lại nghĩ ngay đến việc ck đi gái. ức chế lắm mà vẫn phải chịu. Giờ e đang bầu 2 tháng mà ck e vẫn thế, lúc nào cũng bảo " anh nốt...". Anh nốt đến độ mà tiền cho vay giờ ko còn đồng nào vì anh rút ề trả tiền lô hết. ANh nốt đến độ cái xe SH của a phải rao bán, cái click cuae em nằm nửa tháng ở hiệu cầm đồ. Nốt đến độ đồ trang sức của em mà a cũng mang đi. Ânh cứ nốt, cứ nốt như thế.... đến khi nhà chẳng còn gì nữa. vừa mấy hôm trước em đi thu 100tr tiền cho vay về để rồi lại mang tiền đó ra quán nước trả tiền lô cho anh. Anh bảo trả 50tr, em hỏi chị quán nước là nhà em nợ bao nhiêu? chị ấy bảo hơn 100tr, 50tr là trả trước. Em sững cả người. Cứ tưởng lấy tiền về trang trải nốt nợ nần là xong xuôi nhưng ck e nợ quá nhiều khoản và quá nhiều chỗ. Em ko biết nói gì nữa. Hẳn là mọi người sẽ bảo sao em ko quản lí ck đúng ko? Nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh, ck em ko phải là người nói là nghe. Em nói nhiều, khuyên nhiều nhưng ko thể lay chuyển. cuộc sống của ck em từ bé đã thế rồi. Chơi bời sa đọa, ko có điểm dừng. Lấy ck về rồi em mới biết bản tính con người là ko thể thay đổi. và chồng em thì càng ko. Em có bầu cần sự quan tâm của ck, nhưng ck thì cứ đi suốt, nhà như cái nhà trọ, chả mấy khi a đặt chân về, cũng chả quan tâm vợ cần gì hay như thế nào. Vợ bầu bs dặn ít đi lại thì ch toàn sai vợ từ tầng trên xuống dưới nhà lấy nước , hay sáng dậy ck nằm trên giường rồi sai vk đi mua đồ ăn sáng, trong khi có thể ăn xong 1 cái là ck lại đi luôn. vợ bầu bs dặn phải kiêng thì ck cứ nằn nì, vợ lo ảnh hưởng con thì ck khó chịu. CK ko chịu hiểu 1 điều gì cả. Vợ sợ mùi thuốc lá thì ck cứ hút, cái phòng thì kín, ngày nóng bật điều hòa, mùi ám ko thể chịu nổi. nói mãi thì có lần ck quay ra chửi vợ " tao hút thuốc lá mày cũng cằn nhằn". Ch ko chịu nhường nhịn 1 điều gì, dù cho em lo là lo cho con của ck bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây em cứ stress liên tục. Cũng tự nhủ lòng thôi kệ ck muốn đi đâu làm gì thì làm, mình ở nhà kiếm việc làm lặt vặt cho đỡ buồn. Nhưng đến đêm ko thấy ck về là em lại sôi lên, ko thể chịu đc. Hồi đầu em còn lang thang suốt đêm tìm ck, giờ thì ko tìm nữa nhưng ẫn ko thể cho qua như ko có chuyện gì đc. Đầu lúc nào cũng luẩn quẩn ý nghĩ ck đi với gái, người lại sôi lên mà chỉ biết ôm gối rồi khóc. Online đứa bạn bảo mày có bầu mà thức muộn thế, ko tốt. Nhưng e chẳng thể ngủ đc...
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình thay đổi nội dung còm là vì tình huống câu chuyện của bạn đã thay đổi, không có nghĩa là mình thay đổi quan điểm của mình về bạn, chồng bạn hay tình huống mà bạn gặp phải. Thứ lỗi cho mình nói thẳng, dù có thể giờ đây bạn đã dành được hạnh phúc hay đã cải tạo được chồng thì mình vẫn không thể chấp nhận được cách cư xử mà chồng bạn đã từng có. Mình thấy qua câu chuyện của bạn sự mâu thuẫn giữa con người Chồng bạn và cách mà anh ấy thể hiện, trừ phi bạn có thêm gia vị cho câu chuyện của mình. Các cụ có câu: "lời nói, đọi máu" lại cũng có câu: "bát nước đổ đi sao múc lại cho đầy được".
    Mình cảm nhận thấy toát lên từ câu chuyện của bạn là TY với chồng bạn (không giống như hầu hết các mẹ khác là thất vọng và cay đắng) và 1 chút tự hào về bản thân. Dù sao thì mình vẫn rất thán phục bạn (không phải thần tượng) và cũng học hỏi được nhiều từ câu chuyện của bạn.
     
  19. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chia buồn với em, tội em quá, mang bầu mà phải nghĩ nhiều quá, sao em ko nhờ bố mẹ chồng can thiệp cho, chồng em ham mê cờ bạc thì rõ rồi nhưng khoản gái thì chắc ko có đâu vì đàn ông đôi khi đi đêm chắc gì đã phải đi gái, như chị đã chứng kiến nhiều trường hợp rất đúng giờ giấc nhưng thật ra tranh thủ đi gái đấy,chúc em sớm bình yên.
     
    ngant8385hanhhoanghong thích.
  20. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với bạn , muốn nói nhiều hơn mà ko biết phải nói thế nào cả,...Mình cũng đã từng có thời gian buồn chồng vô cùng, chồng còn có lần đánh m cơ, nhưng ko đau vì chỉ xô nhẹ thôi hay đúng hơn là chạm nhẹ vào m rồi đẩy ra.M ko đau nhưng trái tim đau vô cùng,đã từng nghĩ đến ly hôn nhưng cuối cùng vì con m lại thôi.Mình cũng ở nhà suốt ngày buồn lắm , chính vì vậy mình đã mua máy khâu về để giết thời gian đấy.Giờ đây sau những sóng gió cs vc mình tốt hơn rất nhiều rồi, chồng tình cảm và biết quan tâm đến vợ con nhiều hơn.Bạn ơi nếu chơi lô đề thì nói thât là nó ngấm vào máu rồi chẳng ai khuyên đc hết, chỉ có tự bản thân anh ý từ bỏ thôi,.Mình nghĩ rằng chồng bạn đc chiều chuộng từ bé nên để thay đổi anh ý là rất khó....hy vọng bạn sinh e bé xong sẽ là điều kỳ diệu, có những người rất ham chơi nhưng khi có con họ thay đổi hoàn toàn ấy.Bạn đừng nghĩ nhiều đừng khóc nhiều sẽ làm e bé buồn đấy
    Chồng như thế m phải chấp nhận thôi, hãy nghĩ đến con để vui lên, nhất là phải ăn uống tốt vào ,Mình nghĩ bạn mở hiệu may cũng đc đấy may vá rất vui và cũng giúp m phần nào quên đi chuyện buồn ....Cố gắng lên !!!!!
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này