Ðề: Cháu là hotboy nhí... Vâng ạ, hum qa rét mà bác. Tối qa mưa mà lúc đi làm về mẹ cháu vẫn fải đi mua tất và mũ cho cháu đấy ợ. Can tội mấy hôm trước nắg mẹ cháu cứ lần lữa thế là hôm qa rét mẹ cháu fải đi mua cho cháu. Về chụp ảnh luôn, sáng mẹ cháu lên cty khoe luôn với mng. ^^
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Haha Bo giống Nấm,trời rét quá mẹ cũng lôi quần áo dài ra diện cho Nấm rùi đó.à mà Bo qua nhà Nấm coi hình sn của Nấm nhé
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ối dời, mải đi mua đồ mặc mùa đông cho Bo , rùi mưa lạnh quá mẹ cháu phi thẳng về nhà, chả thiết tha gì tới vịt nữa. Về mặc lên cho Bo thấy xinh quá chụp ảnh luôn.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hí hí, mẹ Zai bật máy là phi thẳng tới nhà Bo chưa kịp vào nhà mình nên ko bít lời nhắn ngắm hình mới của mẹ Bo, giờ mới vào ngắm nè Tên này có vẻ khoái chụp ảnh hả mẹ Bo, thấy cười khoái chí thế, trông ghét thế biết
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hi hi ha ha he he, hok fải đâu ợ, tại mẹ cháu mà nhe nhởn cười là cháu cũng cười theo.cho nên mẹ cháu chụp ảnh cháu thì mẹ ở đằng sau fải cười, cháu cứ thế cũng cười , vậy là alê hấp mẹ cháu chụp. Đc cái cháu cười tươi bác nhỉ?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Được cái cười tươi với làm mặt xấu thì rõ chuẩn nhé. PS: Anh mà là Bo á ảnh chả cho mẹ mặc mí cái áo màu xanh xanh ấy lên người đâu, chả ra dáng đàn ông gì cả(chưa có đồ mùa đông mặc nên đi khích đểu, hớ hớ)
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hí hí, mẹ anh đã cho vào ngoặc là vì anh chưa có đồ mùa đông mới nên mới đi đá đểu mà, có đồ đẹp hơn rùi thì còn nói chuyện gì nữa chứ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Em xin đồ cũ cũng đc chứ có cần mới đâu. Cái áo khoác có mũ màu xanh mẹ e mua hàng thùng đấy, còn cái áo thu đông kia thì mẹ mua rộng hơn so với e vì cái bụng e lúc ăn no phưỡn ra ghê lắm nên cứ mua số to mặc cho thoải mái, ko xì tai xì tiếc như anh Zai đâu. Nhưng mà anh hãy đợi đấy . Mấy nữa mẹ e bán đồ e có đầy đồ mặc cho anh Zai nhìn ghét chơi. he he
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ghê chưa, Bo ngon con nên mặc gì chả đẹp, anh đây hơi nhỏ con nên anh phải mặc xì tai tý để vớt vát lại còn đi cưa cẩm chứ? Thế mà công cuộc chinh chiến bấy lâu cô nào cũng lững lờ con cá vàng bùn lém Bo ợ?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Thế mà em Bo đã có e xin chết rùi đó. Sự tình là dư lày e kể cho anh Zai nghe. Có 1 cô , cô í chưa lấy chồng nhưng cô í hứa sẽ đẻ con gái để gả cho e. giờ cô í cứ gọi e là con rể mới chít chứ. Thế e hỏi anh Zai 1 câu. Như thế là đã chắc chắn cá cắn câu chưa anh? E là e lăn tăn vụ này lắm.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Theo anh nhìn nhận á, thành công của Bo trong vụ này ko quá được 10% đâu. Cả cái công trình cô ý đi lấy chồng, rồi cô ý đẻ con, rồi chả biét zai hay gái, rồi nếu chắc là gái chưa chắc đã thích Bo(là anh đang giả dụ thế thôi, Bo đừng nóng)...nói chung tình hình là rất bất thình lình. Thế nên Bo cứ giống anh đây này, đong đưa dần dần chứ cứ hi vọng vào cái mối kia dễ...vô vọng lắm
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ha ha Anh Zai tính cẩn thận quá cơ, trách gì đi nhà nàng nào em cũng thấy mẹt anh.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Xin thông báo với các mẹ. Trưa nay e vừa đi lấy hàng về rùi. Đồ hàng thùng trẻ em từ 0 - 6t nhé. Tối nay về post hình nhé các mẹ. Chắc thứ 2 sẽ ra mắt các mẹ trên này. hí hí.