Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM K dám đâu, hội này có 8x đời đầu mà còn chưa lập thất lấy gì" con cái hàng đàn", muốn biết hông, ra YH khai choa, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu lâu xẹt vô rủ rê cả hội đi cafe hả bà, dạo này lặn kĩ thế, sắp tốt nghiệp chưa???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy nay hông có gảnh mà tám với bà Sure và mọi ngừ, giờ lại phải đi roài, đầu tuần lại vô chào hỏi, hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng rất muốn cho bé nhà em học theo cách như vậy, bé được 2,5t nhưng trí nhớ khá tốt, ở nhà em cũng đang cho bé làm quen với những từ đơn giản về động vật. Nhưng mà nhà em ở tận quận 10 lận, xa quá hic hic.. tiếc thật!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ******************************** Em cũng rất muốn cho bé nhà em học theo cách như vậy, bé được 2,5t nhưng trí nhớ khá tốt, ở nhà em cũng đang cho bé làm quen với những từ đơn giản về động vật. Nhưng mà nhà em ở tận quận 10 lận, xa quá hic hic.. tiếc thật!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi chi, em thấy chị em thường may ở nhà may Thụy Vũ, nằm trên đường Lê Văn Sỹ, gần chỗ KS Amara đó, cùng phía với KS luôn, em ko nhớ rõ số bao nhiêu. Tiền công may hơi đắt nhưng may rất đẹp, nhà may đó toàn là nam là thợ chính không hà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chắc gần cuối năm rồi, mẹ nào cũng lo "kết số" ấy mà. Điểm danh buổi sáng nhe, chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui mới