Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân mềnh là mềnh nhớ nhất câu này, heeeee, bà bán được xe máy chưa?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà ngại gì. Tôi k đi nhưng cũng hiểu tâm lý, thấy qcao ác chiến mà lại đc giảm giá thì múc thôi nhug dvu nó kém thì đành chịu, tôi cug làm dv nên biết, chỉ cần có hôm chểnh mảng cái là Khach kêu ngay ấy mà. Nếu làm ngon thì lần sau quay lại k thì bái bai La đc mà. :arrow:
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân trong thời gian chờ đợi bà khao, chúng ta lại có 1buổi ọp ẹp nữa vào ngày 8/10 tại nhà bà Quyên mẹ ku tit. Chúng ta đi đổi gió và đổi hướng sang bên Gia lâm trang hít bụi ngoại thành nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ngân hà bán xe máy gì đấy để tôi bon chen mua đồ thanh lý nào.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hi. Nhớ nhanh thế, chỗ nào mụ cug mò nhỉ, sao biết tôi bán xe? Chưa bán mụ ạ, vì tôi chưa đưa giá và k hiểu top ấy trôi đâu rồi, ai mua gthieu tôi nhé, tôi bán pcx k bán lx đâu, xe mơi chạy hết roda thôi, mơi toanh nhé. ( vì mụ hỏi nên tôi tranh thủ qcao tý. Hí hí)
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Vẫn chưa hết tức à. Công nhận nhà hàng lởm thật, nhưng hôm nay mình hành nó cũng ra trò rồi đấy các bà ạ. Nhà hàng nội thất lủng củng, nhân viên thì chậm, đồ ăn thì lèo tèo, cũng may mà nấu cũng được không thì còn tức nữa nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ơ lại off à? Có vụ gì đấy bà? Sn bà Quyên à? Tại nha bà ấy hay ra hàng gần đo hả bà? May quá hôm ấy đến ngày tôi đc lây lại băng ở đầu đường Ngo gia tự.1 công đôi việc. Keke
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân U. Nêu con gái mà "nùn nùn" Như hội Minh đi thì k ổn lắm, phải cao 1 tý chứ k như cào cào ấy. Hihi, nhìn tôi đi mới buôn cười cơ, chân thì ngắn mà Cai cốp nó bành ra...nói chung đàn ông đi mơi đẹp bà ạ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chưa thấy bà Tú Quyên đâu nhỉ, không biết người ngợm tay chân đã có chỗ nào bị tím chưa. Bà Tú Quyên ơi, lên tiếng đi cho chị em đỡ áy náy nào. Tôi cũng nghĩ bà đi PCX không hợp, tôi thấy xe đấy hợp với đàn ông hơn vì dáng nó hơi khô, mà to nữa, đàn bà mình đi xe đấy nặng lắm.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tám bằng đt chán quá vì toàn thiếu ký tự, tôi xem phim đây. G9 các bà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chuẩn luôn bà bán bao nhiêu thế? Rẻ rẻ chút bon chen đổi xe cho chồng keke... hành thì hành nhưng mà vẫn ghét lắm, phải chửi 1 trận mới bõ tức bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Địa điểm off: Tôi đi làm hay đi qua đây, tụi này sửa chữa thay đổi suốt mà thấy vắng tèo à. Kể các bà nghe ông xã tối dính 1 lần, đi mua đồ ăn cho ku con ở đấy. Trời mưa tụi nó lại hết hộp mang về, tụi nó bảo đặt tiền mang đĩa của nhà hàng về, xã tôi ok, xong tụi nó lại bảo 21h là phải mang trả đĩa, xã tôi cg ok (tại mất công vào rùi), thế xong tui nó lại ko đồng ý thế có hâm ko. Điên quá ax tui cho 1 trận, về kể lại tui nghe cũng điên - thấy bọn ý dịch vụ đúng là hâm quá thể. Bó toàn thân lun.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tối hôm qua các bà thức để 888 ah, t về nhà buổi tối hiếm khi OL vì con nó quấn quá, mụ nào gọi tôi đấy off thứ 7 tới tại nhà kutkit chứ gì, ok văn xờ kê còn gì, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Các bà đi off về vui thế chả biết lúc nào tôi mới có thời gian để đi hu hu
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi vừa qua chỗ chị hôm qua bà cho tôi số đt, chị bán nhiều loạị lắm, cả quần áo người lớn, trẻ em lẫn giầy dép. Chọn được mấy mẫu thì lại hết size bà ạ.