Ngày mai ấy có đi hội chợ k? Mai tớ định cho còi đi cùng đấy. Nếu đc thì cố gắng đi nhé! Lâu rồi tớ k đc gặp ấy
Tớ hôm nay ship cả nhà lên bà ngoại để uống nốt đợt 2 Vac-xin Tahỏi. Mai cố thu xếp cho anh Toon ra hội chợ tẹo. Hẹn gặp cả nhà khoảng 9-11h sáng nhé .
Chao cả nhà. Tớ lôi cái top cua hội lên nhỉ. Cảm ơn các mẹ Rắn đã quan tâm ,thăm hỏi anh Cò nhà tớ. Nó vẫn nằm, chờ tuần sau khám lại. Mấy lần vào thì quên cảm ơn, nhớ ra thì lại ko vào mạng... @ Phương: cho tớ 1 cái thìa xanh để múc bột thạch nhé, Con Vit lười uống sũa quá, mấy cái trước thì vứt hết rồi. 1/6 nhìn con nhà khác đi chơi mà thèm Năm nay ko biết sao mà đen thế . Mai có khi cũng ra hội chợ, trường cũ mà .
Thế à, hôm qua lại lấy ở shop mẹ bưu 4 hộp mà 295k/hộp cơ. Sao lại đắt thế nhỉ? hình như là sữa xách tay thì phải.
Tớ cũng đang muốn đi lắm đây vì cũng có nhu cầu mua một số thứ, nhưng chưa chắc chắn vì lại bận từ 9-11h, tớ sẽ cố gắng. Chúc ba mẹ con Lan luôn vui khỏe nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
Xin chào cả Hội Rắn. Mình cũng Rắn Đinh đây. Có điều không ở HN nên cơ hội giao lưu với mọi người chắc ít. Cho mình thỉnh thoảng ghé chơi nhé
Giờ này 2 mụ Hoa - An đang ở HC, khổ thân 2 mụ quá. cố gắng lên nhé (u) Có nên post ảnh nhà Thỏ hôm qua cho cả nhà chết thèm k An nhỉ
ơ tưởng mụ này ra buổi trưa mà, tôi khởi hành đây, lão xã đòi đi cùng nên cho đi luôn, ra phát tờ rơi :-({|=
sáng nay tớ có lượng HC, gặp nhiều bà phết, Trà Bình với shop Chip Mộc, rồi bạn gì bán giày nữa, có nhìn thấy cốt chanh leo. Và đặc biệt tớ thấy có ba mụ Hương, Hoa, An bán thạch trông chuyên nghiệp lắm, nhất là bà An, có thêm cái túi đeo hông nữa chứ, hihi. Tớ đến sớm 9h hơn tí đã có mặt rồi, hai mẹ con lượn mấy vòng liền, rồi ngồi ăn linh tinh, chắc sớm quá nên mẹ bán hàng hỏi xem tớ có ô HC nào không, hehe.
He he, tuong thuật trực tiếp hội chợ đây: Gian hàng mẹ Bé Bin - thành viên HR hết hàng sớm nhất và đang phải dọn về sớm để trốn cơn thịnh nộ của các mẹ do ko có thạch hay là bị mất suất ... Nàng An + Hoa + Hương phải mua thêm mũ bảo hiểm (chỉ để đi đoạn ngắn ra ô tô thôi nhé) để bảo toàn tính mạng Sản phẩm hơi bị hót nhỉ . Tớ cho Vịt ra Hội chợ - chén xúc xích, mua linh tinh, lấy thạch hộ Phương, lượn 4h liền, rồi thong thả đi bộ về. Mỏi quá. Nói chung là thích hơn hội chợ công viên nhiều. Lo la ra bây giờ thì sẽ: chả thấy thạch đâu cả đâu, dọn hết rồi.
Chào cả nhà. Chúc cả nhà một tuần làm việc mới vui vẻ, thuận lợi. Hôm qua đến hội chợ, lòng vòng 1 lúc thì thấy gian hàng thạch của mấy mẹ Rắn, 2 bố con đang lom khom chụp ảnh trộm thì bị mấy mẹ phát hiện, lao vào lôi kéo, làm 2 bố con hoảng quá lủi mất. Hai bố con cháu là hay bị dị ứng với phụ nữ xinh đẹp...hehehe...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:...mà mấy mẹ Rắn toàn mẹ xinh đẹp...:axe: Sau 1 lúc hoàn hồn, đưa cu Tí và 2 đứa cháu đi ăn uống, tô tượng, 2 vợ chồng lượn ra ăn thạch. Ngon thía không biết...:tonqe:...bà xã mình khen lắm, nhưng mà lười nên chồng có nói mãi cũng quyết tâm không chịu làm ( lười lắm ) Chỉ chụp trộm được 2 cái ảnh, post lên cho bà con xem. Alo...alo...anh à....trộm vía, hàng bán chạy lắm, chắc chỉ trưa là hết hàng thôi...yên tâm... Áo đỏ, chứng tỏ.....BẢO KÊ...
Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả và thoải mái! Hội chợ vui nhỉ ! Hôm qua cả nhà tôi lên nhà bà dì trên Bưởi nên ko đi dc. AX thì hôm qua phải xuống xưởng cũng đến tối mới về. Định cho hai đứa đi chơi mà ko thể một lúc tha hai đứa đi đc nên cả 3 mẹ con đành ở nhà.
Chào cả nhà ! Chúc một tuần làm việc hiệu quả . Tình hình là ốm giờ mới hơi đỡ tí đi làm ngại thế ! Cả tuần nghỉ ngơi ở nhà giờ đi làm ngại thế nhỉ ?
Nhìn ảnh HC thèm thế? Hôm qua cả nhà về quê có mỗi 2 mẹ con ở nhà, 9h sáng mặc quần áo cho nó để 2 mẹ con ra hội chợ thì nó ho 1 cái trớ hết cả ra, mất công nhồi bát cháo, hỏng hết cả kế hoạch của mẹ , lại VPQ rồi, chán k buồn chết (
Chào cả nhà! Chúc một tuần làm việc vui vẻ Lát nữa tui post ảnh hc lên nhé. giờ tui vẫn còn buồn ngủ lém hihihi
Thì tôi được phân công bán hàng từ 2h đến khi hết Hội chợ rồi thu dọn chiến trường mà :-({|=. Hai vợ chồng xuất phát ra đến HC là khoảng 2h, đến nơi đã thấy vắng vắng roài, chả để ý gian hàng nhà mình ở chỗ nào nên phải đi lượn 1 vòng, tìm mãi chả thấy "THẠCH RAU CÂU " đâu (vì băng rôn chữ mình với bà Hằng đi cắt nên nhớ để nhận dạng ), thấy mỗi Ngọc Bin đang buôn với Hằng, thế là lại ngồi buôn 1 lúc thì mới biết Thạch đã đại thắng về rồi :-({|=:-({|=:-({|= CHÚC MỪNG HỘI "THẠCH RAU CÂU" NHÉ, quả này chắc tổng kết hoành tráng đây