Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tấm này nhìn đẹp hen . CT nhìn sổ sữa , ghét quá ghét , cắn cho một phát yêu nè ...... Còn Mẹ CT có sổ sữa kg sô luôn vài tấm đi Mẹ CT . Hồng : cố lên làm 1 phát chói lọi luôn em . Cầu chúc em đạt được mong muốn nha . Chúc mẹ con nhà Lanuong luôn vui khỏe nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral+ lanuong:Ôi dời 2 cô nương,xe Vespa đó của con bé cháu mới lấy bằng chạy lên dì nó chơi,cả xe + bằng gần 4000E,chạy cũng chỉ giữa tháng 4 tới giữa tháng 10 thui,còn mấy tháng kia đường trơn ko được chạy,tui đâu có giàu có đâu mà vừa có xe máy còn đòi học xe kia ihihi. Vân +Hồng + em lanuong.thanks nhà mình nhiều thật ra em cũng chẳng có bí quyết gì nuôi cattuong hết đó,ơn Chúa cattuong sanh ra đã dễ nuôi rùi nên 2 vc khỏe re,bắt chước nhanh,mà tay chân cũng nhanh nhẹn lắm,bây giờ thì đến là mệt vì nói,hỏi nhiều. Lanuong:cattuong nhà chị uống sữa giỏi,ko ép ăn đâu,có khi cả ngày nó ăn được lát bánh mì+ súp buổi sáng,ít trái cây còn lại là sữa thui.Ah cơm thì khi nào có canh rau đay cũng ăn được 1 chén ihihi(thik đặc biệt món này,chắc dễ nuốt).Em thử tập cho con bắt đầu ngồi ghế ăn cơm chung đi em,lúc 10 tháng là chị tập cho con rùi,con ăn đồ con,ba mẹ ăn đồ ba mẹ,nhưng vui,có khi chị ta cũng lấy tay bốc ít rau,cải luộc,hay mẹ cho 1 chút cá hấp,nói chung chị cho ăn tự do ko ép,ko ăn chút uống sữa.Nhiều khi nó ko ăn j chị cũng rầu lắm,nhưng nghĩ thui,con muốn thì mới ăn được, mình còn vậy nữa là...em bé,con khỏe mạnh ,phát triển tốt là ok em ạ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Lanuong: Chị ko biết cái ken bụng của em thế nào nhưng nên chọn cái to bản tầm 20 -25cm ý, chắc em chưa quen nên hơi đau lưng nhưng 1 tuần sau quen rồi sẽ ko bị nữa, mà bên này ai bị đau thắt lưng còn được bác sĩ khuyến khích dùng dây lưng đó. Với lại khi em dùng ken thì nên mặc quần lưng chun to bản hoặc váy chứ đừng mặc jean thì nó chật quá đó em. Còn Ngân nhà mình mấy tháng rồi nhỉ? Chắc vẫn bú mẹ hả? Em biết ko trẻ con bên này bác sĩ cũng ko khuyến khích ăn nhiều quá đâu. Cháu chồng chị có đứa con nay được 15tháng rồi mà toàn thấy uống sữa ko thôi, 7h sáng ngủ dậy -->1 bình sữa, chơi xong tầm 9h ngủ tiếp, 12h trưa dậy ăn 1 hũ súp rau củ, 1 hộp yaourt, uống nước xong chơi đến 2h chiều lại ngủ, 4h chiều dậy ---> 1 bình sữa, chơi đến 7h tối ---> 1 bình sữa ---> 10h ngủ; mà trộm vía con bé tròn vo và rất ngoan; Cứ đến giờ cho vào giường là tự ngủ luôn @ Chị Vân có sổ sữa ko , show hình coi, hehehe; Em thấy Cát Tường với con gái em có cặp mắt giống nhau sao đó. Mấy em này mà nghuýt ai chăc đứt tim người đó quá @ CT : Tôi cũng muốn mua cái vespa giống vậy mà màu đen đó bà nhưng mà sợ lắm, ko dám chạy nên thôi. Với lại có xe thì tháng 5 mới chạy được mà giờ tháng 9 đã lạnh lại rồi nà nên thôi. Cà chua nhà bà ăn được trái nào chưa zậy?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT dể thương quá , giống gái nhật mắt mí lót , cho dì bẹo má tròn ỉn cái nhe ... Hồng , nhà chi mới xin được cây tía tô mà chị trồng trông mấy chậu nhỏ thôi chứ kô cho ra vườn muà này đem vô nhà lạnh quá nó chết , vậy nhà chị có rau diếp cá , quế , húng , rau răm , tiá tô thôi à , chị chờ tiệm tàu có rau đắng chị mua về trồng , em có trồng rau má kô nghe nói cũng dể như rau đắng vậy , theo ý kiến riêng mình chị em nhà mình nên có cây nha đam vừa nấu chè được vừa ngăn ngừa ung thư và nhiều bệnh khác và còn làm đẹp da chị em phụ nữ. hôm bữa nghe ai nói đến hoa sữa gì đó , ở Danmark có nhiều cây hoa này lắm có hai màu trắng và tím thơm bát ngát luôn , trước nhà mình có 1 cây lớn to lắm để hè năm sau chụp hình cho coi , hồi đó còn đi học có tới nhà cô giáo chơi thấy cô hái hoa này làm nước pha uống và có uống thử thơm lắm mùi lạ nữa
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral:chưa tính lấy bằng xe kia thì đi xe máy cũng được nhưng ko được tiện bà nhỉ,chạy dc có vài tháng/ năm,mà tiền xe thì cũng tương đương hoặc hơn lấy bằng xe hơi rùi,nên nếu bà thik thì ok chứ theo tôi bà học luôn bằng xe hơi đi,cà chua nhà tui cũng đang ăn dần dần,trồng có 2 cây thui à,1 cherry với 1Big,mà mấy ngày trc mưa gió quá trái chưa 9 nứt rụng gần hết rùi,ct ở trong nhà nhìn ra:cà chua hư,tội nghiệp.Chị tui nói sao ko hái vô nhà từ từ 9,tui đâu có bik đâu,cứ chờ 9 mới hái vô nên ăn nửa rụng 1 nửa roài.ihi Dung:hồi vn em thấy chợ bán nhiều nha đam lá rất to về nấu chè ngon quá trời,mà bên này trồng sao khẳng khiu quá heheheh,gọt vỏ nấu chè ko dc bi nhiu.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CT: Ừa thì tôi tính lấy bằng xe hơi cho chắc ăn đó, chứ honda bên này chưa bao giờ đụng tới , Nhà tôi trước ox có cái xe moto phân khối lớn đó, có chạy bao nhiêu đâu mà nặng lắm, mới bán đi rồi nhưng ox tôi thích honda nên vẫn tính chuyện mua 1 cái vespa để mùahè chạy chơi. Trả nợ bà hình rau đắng cho lên tinh thần trồng trọt nha @ CHị Dung: Vậy nhà chị hơn em cây rau quế rồi, rau quế em mua ngoài tiệm Tàu về cắm đất cho ra rễ, chờ nó trổ bông thì em mới lấy hạt gieo lại, giờ nó mọc chút xíu rồi. Nói chuyện với rau đắng và nha đam em show hình luôn nà; Cây nha đam còn rất tốt cho chị em phu6 nữ làm đẹp nữa nha Bonus thêm mấy tấm hình điệu đà
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hehehe người đẹp rau cũng đẹp,vừa xinh gái vừa đảm đang trồng trọt,nhất bà rùi,nhìn ba mà nghĩ đến tu,huhu tủi thân qwa,tui mà có 2 chậu rau đắng ý,chồng tui cưng tui phải bik heheeh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hồng ơi nói nhỏ em nghe hen đừng la chị à , em có em bé phải kô sao áo đầm màu xanh giống quá vậy ... cây nha đam nấu chè hay làm xinh tố đều ngon còn đắp mặt nạ nữa tốt cho chị em ta tốt lắm đó , mẹ chồng chị cho 2 cây lớn ăn gần hết và chổ thêm vài cây con , để về nhà chụp mấy bụi rau cho coi ...có rau đắng chộn thịt bò là ngon bá chấy luôn ...hồng tìm thêm rau má trồng đi nó cũng dể như rau đắng vậy để có nước rau má uống ..hihih
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @CT: Bà nhớ hôm bữa nói chuyện tôi khoe bà có mấy nhánh rau đắng ko, giờ thì nó bò ra thành 2 chậu vậy đó, trước nó còn mấy nhánh mọc dài treo tòn ten vậy đó mà tôi ngắt ra ăn rồi. Nhìn tôi nhỏ xíu ha, ai cung la ốm quá hehehe @ Chị Dung ơi em chắc giống chị rồi đó, người nhỏ nhỏ mà do ngồi nhiều nên cái bụng nó to vậy đó chị ơi . HÌnh đó là hồi tháng 8 đi xuống miền Nam thăm vc đứa bạn và nó cho em cây nha đam về trồng đó, nhưng ko hiểu sao nha đam mọc chậm quá à
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral:chắc tạng người bà như thế ihihi,mà như vậy gắng ăn nhiều đồ tây,uống sữa cho người mơm mởn tí ihihi,chứ như bà là thik rùi,ko sợ mập,còn tui ăn uống phải dè chừng nè uhuhuh mấy ngày trc đi bs vì đau bao tử,bs dặn ăn no mới dc uống thuốc,giờ thành quen,ăn hơi bị nhiều uhuh,định hôm nay sẽ bắt đầu ăn ít lại,chia thành nhiều bữa nè,tui có bà chị dâu,dáng người mẫu lắm,sanh 2 đứa vừa ra khỏi phong sanh cái người như bt,như chưa sanh luôn,vậy mới thik,nhưng ...iihih cũng tùy đồ,nhìu đồ mặc đẹp,nhưng đôi khi nhìn giống cái mắc áo treo đồ tại chọn đồ tối màu hay dài qá khổ,nhưng chốt lại ốm mới xinh. Chồng tui thik rau đắng,dấp cá lắm,với cá,hay mắm,nhưng tui thì ngược lại,lâu lâu mới nấu bún mắm thui,còn dấp cá tại tui thấy nhà con bạn trồng nên mua về thử,mới tập ăn chứ trc ko bik ăn,nên chồng tui cũng chả dc ăn ihih nhưng giờ trồng ở nhà nè,nên chồng dc thưởng thức khi nào chồng muốn,còn rau đắng ko bik dc ko nữa uuuh chả thấy ra rễ j,hôm bữa qua top rau thấy bà bảo trồng rau cải xanh,nên tui cũng mang ra gieo,cũng ko lên,chắc bên tui lạnh hơn bên bà nên teo hết rùi ihihi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị rút kinh nghiệm kô bận đồ màu xanh đâu vì thấy bụng to lắm ...em nhớ có lần chị bận đầm màu xanh cũng thấy bụng to lắm ..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @CT: Tôi cũng ăn nhiều lắm nhưng như bà nói do tạng người tôi ko mập được. Ốm vậy chứ chả bao giờ phải đi bệnh viện về vấn đề sức khoẻ. Cái rau dấp cá đó cuốn bánh xèo, bánh khọt là ngon quá trời mà @ Chị Dung tròn tròn vậy bận đồ màu đen hay gam màu trầm thôi, vừa sang, vừa tôn da trắng lại vừa che khuyết điểm bụng mập
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Uhm,giờ bik ăn thi mới thấy ngon,chứ hồi ở nhà với mẹ,mẹ ko ăn,cả nhà ko ăn nên tui đi chợ mà qua chỗ rau đó là dợn họng liền,đi ăn ở ngoài mà vô tình có cọng rau đó lọt vô là mau chóng đi nhả ngay,hồi mới wa đây mẹ chồng đổ bánh xèo,Mc đứng mở rau đó ra rửa,tui lau cái thau cất,mà cứ đứng nghĩ:quái mùi j như mui cá tanh ko chiu nổi,cứ đứng ngửi cái thau hoài,chút nhìn qua thấy mc đang rửa rau.Ôi dời ơi,bên này mùi nó còn kinh khủng hơn vn nữa tại nhà kín mà,nhưng giờ tthi2 ăn ít ít cũng dc ihihi.Nghe có ngộ ko??????????
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hồi đầu tôi cũng như bà vậy đó, nhưng rồi ăn thử ít 1 rồi bi giờ thấy ngon. Nói chung ăn cái đó mát . Tôi còn muốn trồng rau ngải cuứ nữa bà bếit ko? Cái đó làm lẩu gà bỏ vào ngon lắm nhưng chưa có hạt giống chắc chờ về VN rồi mua Nãy đang xuống cầu thang cất đồ mà trong đầu nghĩ miên man rồi bước hụt 1 cái ngã lăn quay, nằm im 5', trẹo chân đau quá trời. Hic..... Em CT nhà mình té hôm rồi lành chưa ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hihihi mấy hôm em vắng bóng. Hôm nay em tranh thủ con ngủ chạy vào nhà nhìn thấy chị Hồng điệu đà xinh gái quá hihihi mà sao chả thấy béo hơn trươc gì chị nhỉ???? Chắc do tạng người rồi, em cũng vậy ăn khỏe lắm mà chả lên kg, mà tại ngồi nhiều nên bụng toi thôi ạ. Chị Hồng ơi cái rau đắng ắn như nào vậy ạ, có ngon ko????? nói đến rau rấp cá ăn ngon nhỉ chị, ngày trước em ko ăn được mẹ em bắt em ăn,mỗi lần ăn là nhăn mặt sợ, nhưng giờ ăn quen rồi ngon lắm, mà ăn cái rau này mát, nhất là trẻ con ốm thì uống hạ sốt. Mà chị bị ngã ạ, giờ thế nào rồi hả chị. Ui con gái dậy rồi lúc khác em hỏi thăm Cát tường và chị Dung và chi Vân sau vậy, con dậy là con quậy ko cho mẹ dùng máy tính đâu ạ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hallo cả nhà...mẹ con mũi tẹt h mới dám xuất đầu lộ diện đây.... xí hổ với vụ của bà Hương và mẹ con Lanuong quá..(lấy lá sen che mặt )) hôm nay em chỉ vào chào hỏi cả nhà 1 tí,em đi ngủ đây... mai em sẽ trình bày lý do lý trấu....G9 cả nhà nhá...lalalalala
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... thông báo với cả nhà là em về vn tăng cân vù vù.. em lượn suốt,từ sáng đến tối mịt mù...vì mũi tẹt có bà ngoại trông. hẹn em Lanuong mấy lần..kêu đến thăm 2 mẹ con,thật sự thì (quà)đã mua. nhưng rốt cuộc em là con cháu của nhà Cuội-nên đã kg kịp đến ngắm em bé, và ăn với em Lanuong 1 nồi lẩu... Vivian CT:tôi thành thật xin lỗi bà nó vụ mướp đắng,tôi có mang về VN.. nhưng bà cho tôi kể sự tình..là lúc đầu về đến VN,tôi lại về ở nhà bà dì mấy hôm.. nên tất cả vali hành lý cho về đấy (túi mướp cũng vẫn để trong vali).. nhưng sau đấy,2 mẹ con lang bạt sang nhà bà ngoại-lại cách xa rất xa với nhà bà dì, thỉnh thoảng cần quần áo,lại bảo bà dì-với con em họ mang dần sang bên mẹ.. vali thì vẫn để đó,nên túi mướp đắng cũng để đó.mà đã mấy lần bảo sang lấy đem ra bưu điện gửi cho bà..nhưng cứ mò sang,lại ngồi buôn với các bà mông to bên đó..buôn chán lại đứng lên về,quên luôn vụ mướp đắng (vì cái vali ông chú lại mang để trên gác- trên đó lại nuôi chó,mèo...nóng bức,hôi hám..)nên mấy lần cũng ngại lên..........rốt cuộc lại kg đem gửi.. cho đến tận hôm đi ra sân bay,ra lúc 1h chiều...thì tôi mới dậy từ 9h sáng để soạn đồ, cái vali(của nợ)thì tối hôm trước chú tôi chở sang rồi...tôi chỉ kịp soạn quáng quàng mấy thứ cho 2 mẹ con..còn đâu 1 lô đồ thì đóng sẵn vào túi cước để em gái sẽ mang đi gửi= đường bưu điện sang đây sau..túi mướp đắng tôi dặn nó rồi,khi nào đi gửi đồ thì tiện gửi luôn. đáng nhẽ gửi đồ luôn hôm sau rồi,nhưng vì tôi lại đặt mua 1 seri đồ bên mỹ,hàng về chậm..nên chắc thứ 2 tuần này mới đi gửi dc.có gì tôi sẽ pm cho bà nha. ở sân bay em bị bọn nv nó lừa tình mất 11kg hành lý thừa...phải trả tiền,đau lòng quá... vì em kg soạn kỹ,vơ quáng quàng toàn đồ dở hơi,kg quan trọng-thế mà phải trả hết 110$ mới cú..vừa tức bọn nó,vừa bực chính mình một lần nữa:Mong 2 nhà thông cảm cho tớ nhé....tks
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Angel:thanks bà nhìu,ko sao đâu tới tháng 11 này anh rể tui về mang qua hộ,bởi vậy trễ cũng ko sao tại ko cần gởi hàng của tui qua bưu điện nên cứ từ từ,tui ko bik ở vn thì sao,nhưng bà nhớ nói em bà gởi bưu điện nhưng người nhận trả tiền ship nhá,chứ tui đã được free khổ qua,mà em bà trả tiền ship thì chắc tui ko dám uống hehheeh.Đi chơi vui nhỉ,khoe mấy tấm hình đi,coi phát tướng cỡ nào. Miral:té đỡ chưa bà,chân có sao ko?tui hồi ở vn hay té cầu thang lắm,mắt nhắm mắt mở mà lị(ko nói bà nhé)qua đây ra nhà này cũng thế,bố khỉ có bầu còn té mấy bận,ko thì vấp,đến lúc sanh con rùi thì chắc "nhòm kĩ" đường hơn,ko bước hụt nữa,kkeek kêu chồng nắn chân cho,lấy cao dán hay muối bóp nếu chân sưng.À bà bik mật gấu ko? lần sau về vn mua 1 ít về ngâm rượu có j bôi,xoa bóp lúc té đỡ lắm đó,tui cũng mới ngâm 1 miếng để xoa té cho ct nè.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CT: Tình hình là hôm đó tôi đi xuống cầu thang mà 2 tay 2 giỏ quần áo to mà ko nhòm đường , cuối cùng bước hụt 1 bậc cuối, cái bàn chân gập về phía sau, nằm im luôn 5' mới mò lên lại được, xức dầu nóng, dán cao dán vẫn chưa đỡ thì hôm thứ 6 đi với ox ăn trưa cùng người bạn, mải vui ổng uống nhiều rồi khi lên xe tôi cằn nhằn; XOng ổng nói đưa chân massage cho . Trùi ui, ổng nắm chân tui vặn ngược 1 cái đau thấu trời, tôi đạp cho 1 phát nhưng của đáng tội sau đó cảm thấy dễ chịu hơn , ha...ha...ha... Chắc tại trật khớp hay gân gì đó . GIờ còn hơi nhói tí nhưng nói chung ổn @ Lanuong: Đấy em xem từ ngày gặp em đến giờ có khác đâu, vẫn bé tí thế đấy em ạ . Còn cái rau đắng đó thì rất đắng, đắng hơn khổ qua nếu ko ăn quen là ko nuốt được luôn đó. Trong miền Nam thì họ ăn kèm với bún Mắm, cháo vịt... Khi quen thì rất ngon và mát, tốt cho da. Nhưng khi em chần qua nước súp hay nấu canh thì nó cũng bớt đắng nhưng chị nghĩ chắc ở miền Bắc ko có rau này . Thế hôm chị Thu bảo em chuẩn bị ăn lẩu gì mà về sau phải "leo cây hái lá" hả @ Mũi Tẹt: Nhìn hình bà ăn chơi đú đởn thế tôi cũng nghi nghi cho vụ mướp đắng của bà Hương, ha...ha...ha... bao nhiêu công sức bào bào, phơi phơi cuối cùng cho nó đi du lịch khắp nơi . Noel năm nay bà lại về DM hả
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mira:uh,noel toi lại sang dk 3tuan. vụ lẩu vơi slanuong là trước khi về,tôi bảo sẽ rủ mje sutu đến nhà lanuong, làm 1 nồi lẩu cho vui hihihi... bao nhiêu dự định mà đã làm dc cái gì đâu. tết bà về vn đi,nếu cả chị Dung về,thì chắc gặp nhau được đấy. có thể tôi sẽ bay vào SG chơi mấy ngày......