Hi hi thế trưa nay chị làm món gì, để em học hỏi rồi làm với. Thấy hay nhỉ, chúng ta trao đổi danh sách các món ăn ^^
Hồi xưa em bị đau nhiều lắm ý, đau kinh khủng, đau bụng lẫn đau lưng, nhưng tứ ngày lấy chồng nó đỡ nhiều rùi, hay chị Rada cũng tính chuyện ý đi ^^
Chào hội phó Rada và cả nhà nhé. Mình tên Lý Lâm Ngọc Diệp, SN 20/10/79. Địa chỉ 255 LVSy , P.14, Phú Nhuận. Tel: 0909 210 823 Mình chưa lập gđình nên cũng chưa có baby. Vậy có tham gia hội được không???? Mình nghĩ...già rồi nên các mẹ có baby mới chạc tuổi mình, dễ giao lưu hơn. Hội nào teen quá chắc không hợp. J style là tên shop của mình ở LVSỹ bạn ah. Nhà thì ở Tân Bình.Mình vào diễn đàn này ban đầu là để quảng cáo cho shop nên lấy nick vậy. Sau đó thấy có nhiều hội 888 quá nên mới ham hay vào chơi, nhưng ít tham gia. Thấy hội của các mẹ ở TPHCM có vẻ nhộn nhịp nên thử tham gia. Mình học và làm việc ở Nhật 7 năm, về VN cũng được 6 tháng rồi. Đi lâu ngày muốn refresh lại đầu óc nên mình nghỉ việc và mở shop kinh doanh theo sở thích cho vui. Trước đây mỗi năm đều về VN nên cũng không xa lạ gì . Chỉ có điều về chơi chút không sao, chứ ở luôn thì phải nói là không chịu nổi ...giao thông ở TP. Vài dòng tiểu sử để gthiệu và trả lời các câu hỏi của Rada luôn đấy nhe.
Rada nấu trà gừng uống sẽ đỡ đau nhiều lắm đó( có thể mua trà gừng loại túi lọc bán trong siêu thị ), gần đến ngày hành kinh Rada uống thật nhiều nước dừa , nước mát, ăn nhiều rau. Đường lê văn sĩ có khúc là thuộc quận tân bình đó Rada
Diệp ơi vào hội này mà thử thì không được đâu, thử thì sẽ bị ghiền đấy, ghiền rồi không dứt ra nổi đâu, các mẹ ở đây rất vui vẻ, rất thân thiện, rất tốt và 1 chút teen , chưa có gia đình gia nhập vào đây học hỏi kinh nghiệm cho tương lai cũng tốt , tháng 6 này đi ọp đi vui lắm , Mùh ở Nhật có gì vui không ah?? Lúc trước không lấy chồng là em đã đi học ở Nhật rồi , đi theo diện con của công nhân viên nhà nước được gởi đi học tập , nhưng lúc đó mê trzai quá nên bỏ lỡ cơ hội ,hihihihi Thanks minhdung2002 (yahoo) 0903981186
To Rada, Đau bụng kinh uống thuốc là khỏi ngay thôi, hoặc lấy nước ấm chườm bụng. Mình cũng hay đau bụng. Lúc trước cứ ráng chịu đựng, sau này do phải đi làm nên mình chuyển qua uống thuốc, thấy rất hiệu quả đó.
To Tinababy, ok, vậy tháng 6 nhớ gọi mình đi họp với nhe. Bị ghiền mà thấy vui vẻ là.... vui vẻ cho ghiền luôn! hihihi
Trời ơi, nghe vụ tập bú bình thấy sợ quá, con chị lúc 8 tháng tập cho bú bình nó nhất định khg chịu bú, đưa bình không thì chịu cầm chơi, đưa bình có sữa là nó ...quăng liền. đến giờ này 17 tháng chị vẫn phải đút bằng muỗng đấy, ở nhà chị có nguyên bộ sưu tập bình sữa lun...kiểu nào cũng có...mà đút muỗng chưa chắc nó chịu uống, thích thì uống, khg thích thì ngậm, phun, ói, ho, khóc... đủ trò hết...
Em đừng uống nước lạnh nhé, uống nước ấm rất tốt, giảm được đau bụng rất nhiều đấy, và phải uống thuốc giảm đau bụng khi hành kinh thôi, chị tháng nào cũng phải uống, lấy chồng rồi vẫn vậy.
Hì hì, hồi tập cho JUMI ba nàng cho nàng bú bình nàng chịu luôn, hên quá, chị Trân cho em bé ra gặp JUMI đi cho JUMI chỉ em ti ti bình
Vào nhà sớm, chào cả nhà phát, tí chắc em ngủ đến trưa mới dậy ^^. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ hạnh phúc và thành công. Chúc các bé có ngày quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ, bé nào cũng ăn ngoan, ngủ ngoan, khỏe mạnh vâng lời và yêu thương bố mẹ nhé.
Chúc các bé hôm nay được ba mẹ cho đi chơi và có quà thật đẹp. Chào buổi sáng chúc cả nhà luôn khỏe như cô gái hà lan nhé.:-({|=:-({|=:-({|=
Mấy hôm nay cu nhóc ko chịu đi mẫu giáo khi ax nhà mình hỏi tại sao thì bé nói cô đánh con,hỏi đánh ở đâu thì chỉ ở lòng bàn chân.hic..hic...hổng biết thiệt hay giả mà nhất định không đi học là không đi.
em đây nè, ngày nào em cũng vào nhà đấy chứ. Nhưng thấy các mẹ nói chuyện rôm rả em hổng biết nói gì nên nghe thôi.hihihihihi.............:-({|=:-({|=:-({|=
Chắc bé nói đúng đó Tú ơi, cô đánh ở lòng bàn chân để cha mẹ khó phát hiện. Kiểu này là phải "đả thông tư tưởng' cu cậu trước thì mới chịu đi học nhưng cũng tìm cách nói khéo với cô để khg xảy ra tình trạng tương tự nữa.
1/6 Chúc các bé vui vẻ, mạnh khỏe và nhận được nhiều quà bánh nhé! Mình nhớ hồi còn nhỏ, ngày này lúc nào ba cũng đem về cho mình 1 bịch bánh được phát ở cty cho thiếu nhi. MỪNG HẾT LỚN!!!
hic, nghe zậy, em hết dám ý tưởng cho bắp luộc đi "bộ đội" sớm khi chưa biết nói rùi, hichic, sao mà "méc" được??