Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa trời mưa gió chán thật, sáng ngủ dậy k muốn đi làm nhỉ? ước gì ngày nào cũng là chỉ nhật hết heeeeee
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Hê hê quyết tâm làm đẹp đây. Lão chồng bà cũng chiều và tâm lý với vơ phết nhỉ
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Cả nhà hôm qua thức khuya chưa ai dậy à? Hay dậy mà đi chơi hết rồi, hôm nay trời đẹp quá!
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Chồng tui thì ko bao giờ nhất trí để vợ đi mấy cái chỗ làm đẹp cả. Cứ bảo " để tiền đấy mà ăn, ăn nhiều béo lên sẽ đẹp". Hix
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Pha trà xong rồi, em Hoacuctim nhớ chạy ra mua thêm gói kẹo lạc nữa để cả nhà nhâm nhi mới hợp vị...... Sáng nay chị đã làm cốc đen đá rồi..... bây h chỉ uống nước lọc và ăn kẹo lạc thôi....
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa chúc cả nhà một tuần mới zui ze, Hà Nội hôm nay đẹp thế, se se lạnh thế này lại nhớ mấy năm sinh viên các bác nhỉ
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Bác này bận bịu thế vẫn còn time để hoài niệm à? Đẹp thật nhưng ko đc đi chơi phải ngồi trong vp cũng chán hic hic.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Ôi, đanh đá lắm đấy- suốt ngày chành chọe đánh con chị đấy... giống bố chứ k ... hiền như mẹ đây..... hi hi
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Giống cún nhà em rồi, đanh đá lắm khi nào ngoan lại bảo: "Con ngoan rồi, con ko mắng bố mẹ, ko đánh bố mẹ nữa đâu". Hic còn bảo em là: "Mẹ hư lắm rồi đấy! Con ko dạy đc mẹ rồi"
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Hi hi, bọn con nít tuổi này sao mà giống nhau thế cơ chứ... Chưa được 3 tuổi nhưng rất thích khen là xinh, thích được gọi là em bé, công chúa xinh đẹp..... ưa nịnh nọt.. sau này khéo dễ bị giai lừa lắm đây !!!!
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Mưa gió em vào quét nhà pha trà mời các bác đây ợ, nhà mình mạng nhện chăng kín mất rồi