@ chị Hiền: hị hị, vụ Nấm chưa có gì đâu chị ạ. Nhưng có vụ Nấm Trico để ủ phân hữu cơ thôi. Em giờ cũng bỏ bê vườn quá vì bắt đầu nghén rồi, hic hic, chả có sức mà bê vác nữa roài. Sau trận bão vườn nhà em thê thảm luôn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ nào bị chuột và ốc sên thì chắc phải "mắc màn" cho các em ý thui. Bên này tớ thấy họ trồng cây non là hay chụp quanh thân cây bằng 1 cái ống tròn, cao tầm 50cm bao quanh cái ống đó bằng cái gì giống như vải màn ý nhưng làm bằng bạt để tránh cho cây bị gặm nhấm. CÒn ko các mẹ dùng thử cái úp lòng bàn nhỏ nhỏ ý, xem sáng hôm sau thế nào
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo ơi, em cầm lên rồi vứt í à ? Chị ghê nó lắm. Toàn dùng dao làm vườn băm chặt tại chỗ thôi. Tối hôm qua cũng ra lướt 1 vòng. Thấy chú nào là chú ấy đi đời. Hôm qua chúng còn tụm năm tụm ba nữa chứ. Hãi thật !
Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thôi giờ chăm trồng con đi. Vườn thì phụ thôi. Đợt rồi mưa bão suốt nên cây ko lớn đc. Hạt mới gieo thì trôi hết. hic hic .. Nấm Trico để ủ phân hữu cơ là seo ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mắc màn kiểu gì với ốc sên hả em ? Con bé nó bé tí ti, trứng đẻ trong đất đầy ra. Còn chuột thì cũng có thể nhưng cũng mất nhiều công lắm. Nói chung là xác định "sống chung với lũ" cho nhẹ nhàng. hihihi ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe thấy ghê quá chị ơi, em hôm rồi cũng bị với đám cải xanh mới tách thế là em mất công lấy tro củi rắc thành vòng tròn xung quanh mỗi cây cải thấy tình hình cũng đang tạm ỗn chứ có lần em lười ko làm bọn nó chén hết phân nửa rau của em
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các bác nông rân thông thái cho mình hỏi một chút là: có ai đã ăn ngọn gấc chưa nhỉ? có ăn được ko vậy? Tình hình là nhà mình có 1 bụi gấc tốt vô cùng, rất nhiều ngon trông rất ngon, mà ko có 1 quả nào cả, nhổ bỏ thì tiếc mà ko biết có ăn được như ngon su su ko?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy cái khay đấy chắc mẹ nó mua ở PNT nhỉ? Hôm trước mình ra đấy mua giống rau cải cúc thấy họ bán, kể ra trồng bằng khay này thì sạch sẽ và nhìn pro hơn hẳn mấy cái rổ nhựa , mà mình lười toàn trải giấy ăn lên rổ rồi gieo thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngọn gấc ăn được bạn ạ. Tốt cho máu lắm, nhưng mà mình ăn ko quen, ko thấy ngon. Món này ở trên Yên Bái vẫn ăn đấy. Còn cây gấc ko ra quả thì chặt đi, tiếc làm gì, cây này để càng lâu càng khó diệt, cây đực thì muôn đời cũng ko ra quả đâu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế mới bảo là em dũng cảm mà....... thực ra cái vỏ của nó cũng ko đến nỗi lắm, cầm còn sạch hơn viên gạch ấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đấy là cây thanh long mình vẫn hay ăn quả đấy, vẫn ra quả mẹ cháu ạ. Mình thấy ở quê họ đi vào Nam và lấy giống cây trong đó ra trồng nó vẫn ra quả nhưng quả ko to như mình mua người ta trồng ở xứ nóng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mẹ cháu ơi, cây rau khúc này ít người trồng lắm mà đa phần là cây dại nó tự mọc lên, rụng hoa rồi lại mọc lại thôi, bạn muốn tìm cây này thì phải về nông thôn vào đợt Tết có mưa xuân cây mới non và nhiều chứ mùa này thì ko có đâu. Đông chí năm ngoái tớ về quê đi tảo mộ đi qua ruộng thấy nó mọc đầy ra ruộng thích quá cứ mải miết hái về làm bánh khúc, chứ mình có muốn tìm và mua ở HN cũng ko có lá khúc đâu, bánh khúc người ta vẫn bán hàng ngày thật ra đa phần họ dùng nước lá rau để thay lá khúc đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhớ dịp gần tết nhắc nhé, khu nhà tớ mọc nhiều lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ] Thế thì chị show ảnh cũ đi, cảnh đẹp thì lúc nào trông cũng đẹp mà. Trước e lên đó vào mùa lạnh nên chụp ảnh ko nhìn thấy cảnh ở xa mà chỉ toàn sương mù thôi. Nhà e ham chơi lắm, thích và rảnh là lên đường, đc cái mình sống tự do nên đi đâu thì đi ko phải xin phép ai, cho cả cu đi cùng nên từ nhỏ thằng bé nhà e cũng được đi chơi bời nhiều, dầm mưa dãi nắng như nông dân, bù lại nó thích nghi với thời tiết tốt lắm, trộm vía ít bị ốm khi chuyển mùa. Ko biết đến khi nhà e kỉ niệm 10 năm và có 2 nhóc tỳ như nhà chị thì có đi được đâu ko, có khi lúc ấy mình già rồi cũng giảm bớt độ máu nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhớ vụ này rồi, đông chí năm nào nhà chồng tớ cũng tảo mộ, năm nay tớ lại bám càng đi tảo mộ để hái rau khúc, năm ngoái tham lam hái nhiều làm được 1 mẻ còn lại để nó thối hết cứ tiếc công đi hái mãi. Mang tiếng là đi tảo mộ mà mọi người bảo cứ lăn lộn với đám lá khúc, ở ngoài đồng thì nó mọc thưa hái mãi mới đc 1 nắm, lúc về nhà mới thấy nhà bà dì nó mọc tốt um ở vườn lại xanh mơn mởn. Năm nay khi nào có thì chia cho mẹ nào muốn làm cùng cho vui.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhiều thì nhiều lắm, nhưng chắc chỉ chỗ cho các mẹ thôi. CHứ đến tháng đấy, chửa 7-8 tháng rồi, chắc ngồi xổm nhặt rau khúc ngoài đồng là điều không tưởng nhỉ. Hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đọc xong cái dòng này mới thấy giật mình, èo ơi, sao mình lại dốt về động vật thế, thấy con ốc sên to đùng nằm trong thùng xốp mà ko biết nó từ đâu tới nên kệ, có vẻ như nó chỉ thích ăn lá rau xanh thôi hay sao ý nhỉ, vì cái thùng xốp nhà tớ trồng rau thơm nó chết sạch chỉ còn lại 2 cây húng lơ thơ, thấy em ốc sên ngự ở đấy mấy tuần rồi mà cây vẫn còn, thế thì nó ăn cái gì nhỉ. Cu nhà tớ thích nó nên tớ vẫn cho nó nằm đấy, nều mà trồng rau thì phải mời em ý đi à.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc chắn rồi, nó cũng lạ. Mấy cây rau thơm thì ko ăn, nhưng lại ăn rau, cúc vạn thọ hắc thế cũng xơi cụt. Mấy hôm nay còn thấy nó leo lên cây bưởi với mấy quả bưởi nữa. chẳng biết nó định làm trò gì trên đấy nữa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bác này đảm đang quá. quê nhà mình nhiều cây rau khúc lắm. bác bày mấy chiêu để hum nào về lấy rau khúc lên làm bánh nhé. à nhà mình có ai đăng ký làm bánh khúc thì để mình lấy rau lên một thể
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mẹ nó ở đâu đấy ạ? Nếu được thì cho em đăng ký 1 xuất nhé. Nếu có nhiều thì bác bán đi ạ. Em thấy các chị trên này còn bày cho cách để rau khúc lên ngăn đá ăn dần, mùi vị vẫn thơm ngon ạ.