Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi vừa qua chỗ chị hôm qua bà cho tôi số đt, chị bán nhiều loạị lắm, cả quần áo người lớn, trẻ em lẫn giầy dép. Chọn được mấy mẫu thì lại hết size bà ạ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Các bà ơi mấy tuần vừa rồi tôi bận ngập đầu không ghé thăm nhà mình đc , cả nhà mình vẫn khỏe và vui vẻ chứ , tôi đánh dấu ở đơi để lội ngược dòng nhá nhá .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân việc gì mà bận ngập đầu thế hả bà? cả nhà vừa có buổi vui vẻ đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào các mẹ khỉ buổi sáng đầu tuần Các bà ọp ẹp sung sướng quá nhỉ, đúng là các bà "coi trời bằng vung" nên mưa gió bão bùng thế mà vẫn quyết tâm đi cho bằng được. Tôi là tôi nể các bà lắm lắm đấy nhé Công nhận là ông trời rất thuơng tôi cái phận hẩm hiu nơi đất khách quê người ko có đồng bọn & không thuơng các bà, thế nên tôi "ước gì được nấy", he he he. Vì vậy các bà đừng chửi tôi cái vụ "mong mưa" nữa nhé và ngược lại phải "chia sẻ" với tôi vì đang có 1 con chó mực nó nhòm vào cuộc đời của tôi đây . Hic hic hic
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bà show hàng đi cho cả nhả thèm hội mình ọp k mưa mới lạ bà ạ. Thế nên bà ước thành thừa rồi, k ai chửi bới đâu, để dành chửi đứa khác hehe... Có chuyện gì mà đầu tuần đã thấy nhọ với mực thế ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đúng là nhọ như mõm chó ấy bà ạ Thứ 7 xí xởn cho 2 zai đi studio chụp hình, lúc đầu chỉ định bụng chụp vài kiểu rồi rửa ra làm kỷ niệm thôi. Cơ mà đến tiệm thấy mấy quả album nó làm long lanh quá, thế là... a lê hấp... đi toi mất 2,3t cho 1 quả album hình cho con . Đi taxi, về tới nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi rồi cho zai lên phòng đi ngủ mới phát hiện ko thấy quả cầm chân của mình đâu. Gọi vào số đt của mình thì đã thấy tò te tí te rồi, xác định mất điện thoại vì lúc ngồi trên taxi vẫn còn nói chuyện với chồng cơ mà. Khổ cái lại ko nhớ số taxi + tên tài xế, thế là phải xùy ra hơn 3t nữa mua cái điện thoại . Chưa hết, hôm qua mới nhận được bản vẽ quy hoạch chi tiết của quận gửi về, hu hu hu, nhà tôi tổng diện tích là 60m2 mà bây giờ quy hoạch lại trừ đầu trừ đuôi còn có 25m2 thôi . Tạm thời thì vẫn cứ ở bình thường vì nhà tôi đã xây nhà kiên cố, cơ mà vào 1 ngày đẹp giời nào đấy ô quận ô í mở đường thì lúc đấy nhà tôi chỉ = cái tổ chim cu. Hu hu hu, sao mới đầu tháng mà tôi đã tốn tiền thế này rồi hả giời???
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào cả nhà. Hôm nay thời tiết thích quá! Có bà nào thích đi ngồi vỉa hè uống trà đá với tôi k? Tự nhiên tôi thèm được ngồi vỉa hè quá đi. @Family shop: Bà My đâu rồi, trồi lên tôi nhờ chút việc nhá!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chán gì, nhà giàu mà tiếc 2tr3 à Chị cùng phòng tôi sắp tới đi du lịch SG và mấy tỉnh miền Nam, tôi lâu ko vào nên k tư vấn được nhiều. Bà xem vào SG thì sáng trưa chiều tối nên ăn những gì, mua gì, chơi gì, ở đâu hộ tôi cái nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ôi mưa bão thế mà các mụ vẫn đi tụ tập à, tôi thì chẳng biết gì từ hôm thứ 5 lên điểm danh tưởng đi ọp ẹp đc, đầu giờ chiều cô giáo gọi bảo đón con về vì con sốt cao, thế là cắp luôn thằng con sang ngoại từ hôm ấy đến giờ, cứ tưởng là các mụ cancel hôm nay mới mon men lên đây đc thì hóa ra các mụ vẫn đi hả, thôi up ảnh lên cho tôi xem vậy, hic.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Có mụ nào biết cửa hàng cho thuê ở khu vưc cầu giấy ới tôi với, mặt đường thì tốt.
Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhà bà chụp hình cho con hoành tráng nhể chia buồn với bà vụ đt, vụ nhà thay avata mới ú nhận ra tôi tháng này cũng tạch rồi, mãi ko câu được rồng
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thôi chết bà My ơi, giờ đọc lại quote của ngodong9 mới nhìn kỹ thấy quả thâm hụt hơn cả album cho con. Ui đúng là đen thật. Thôi của đi thay người bà ạ! Còn cái vụ nhà cửa thì cứ bình tĩnh đã. Nó còn đền bù cơ mà.