Bé nhà các mẹ có bướng lắm không? Cu Bin nhà mình đợt trước cũng bướng lắm, lại còn nhõng nhẽo nữa, bg thì cũng ngoan hơn rồi. Phải nói thật là nhiều lúc mình phải dùng đến bạo lực với cu cậu. Cứ phải tét mông hoặc tay thật đau thì mới nghe lời. Nhưng lúc nào nghĩ lại thì vẫn thấy rằng mình không nên đánh con, có thể dùng cách khác để con nghe lời. Nhưng mà lúc đấy có nghĩ được thế đâu. Street quá kìm chế không nổi. Vẫn tự nhắc mình là phải tập tính kiềm chế, nhưng nhiều lúc khó quá.
Khoe các mẹ ảnh Bin đi CV Thủ Lệ với các bạn ở mẫu giáo này. Bin đứng thứ 3 trong hàng, anh chàng đang tạo dáng ấy.
Bé nhà bạn thích thế, con mình sinh ngày 7/2/2006, cao cũng 1.01m nhưng nặng có 15kg thôi, buồn thế chứ!
Bé nhà các mẹ cao thật đấy, có khi mình phải cho bé nhà mình uống bổ sung thêm can xi cho cao mới được!
Bé đầu nhà mình cũng năm Bính Tuất đây, cũng lỳ và bướng lắm các mẹ ạ.Cháu sinh 29.01 mà giờ cũng chỉ co 15kg tròn thôi ạ, cao thì có 98cm.Nhưng trộm vía nhìn con thấy cũng ko đến nỗi gầy lắm, chác có khi tại cháu xuơng nhỏ ,khoe luôn hình con hôm đi chơi hội ạ
Bin nhà mình thì hồi bé rất ngoan nhưng bây h bướng kinh khủng, k đc là lăn ra ăn vạ, uýnh cho bao lần mà k ăn thua, đọc xong bài của nhà tqmt0106 thấy đỡ xì trét hơn vì con. Mong cái tuổi này qua thật nhanh [-o<
Ai nhắc mình thế nhỉ, ngứa mũi quá! Hic hic, hôm nay cho thằng cu nhà mình đi uống vitamin A mà cân lên chẳng tăng lên mấy, chỉ được có 17,5kg, thế mà mẹ cháu cân cái cân ở nhà cứ hí hửng là được 18- 19kg( cân đểu thế!) Năm ngoái cân khi đi uống vitamin được gần 17kg, thế là sau 1 năm chỉ tăng được có gần 1kg,chán thế ko biết!:sad:
Hic..hic... Trộm vía, bạn này thế vãn còn hơn cu Tí đấy. Cu tí hôm nay đi uống Vitamin A, cân được có 15,7kg, cao có 96cm. Thấp bé nhẹ cân, còi dí còi dị...
Í, con mẹ Binzin sao giống bé nhà mình thế, mấy hôm trước bị bệnh giờ thấy bướng hẳn, đòi gì là phải đòi bằng được, kg thì lăn đùng ra khóc, khóc đến khan cả giọng. Lì lắm í, mẹ bảo gì cũng kg nói, đứng i rị rị, đánh đít cũng vẫn vậy. Mấy hôm nay đang tự an ủi là do ở nhà với mẹ nhiều đâm hư, đi học lại chắc ngoan hơn, hic hic...
CHỖ NÀO CŨNG THẤY BON CHÊN BÀ NÀY RẢNH NHỈ .HÓA RA BÁC CŨNG CÓ ĐỨA BINH TUẤT À .artyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave
xì pam tí, cả nhà vote cho con tôi nhá, mã số MS268 và 269. Chỉ cầm có nick wtt và bấm vào Cám ơn là đc. Thanks http://www.*********/forum/showt...=278613&page=2
thấy mẹ nào cũng kêu cún con bướng:cho em làm thấy boi cái nhé .bon tuổi bính tuất rất bướng nhưng rất thông minh .ưa noi nhé chứ không thich quát mắng càng quat càng không sợ.chẳng bít cún con nhà các mẹ có thế không ạ
con bé nhà tớ thì sợ mẹ răm rắp. Mẹ nói nghiêm 1 câu thì tuân thủ tức thì, chứ bà với bố thì còn chán. K biết các bé khác thế nào chứ Bông nhà tớ nói tròn chữ cực, không ngọng tý nào, các chữ khó như khúc khuỷu, cà kheo, loong coong nàng cũng nói rành lắm, ở nhà toàn chỉnh bà nội thôi vì bà hay nói sai